Vụ chồng truy sát vợ: Tiếng khóc của người cha trước di ảnh con

Hải Sơn |

"Bố chưa mua được cho con ăn thì con đã không một lời từ biệt bố, mẹ, anh, chị, em con rồi. Sao con ra đi oan ức, tức tưởi thế con ơi...!” - ông Sa nghẹn ngào trước di ảnh con gái.

Đã 2 ngày sau vụ án mạng do Vũ Đăng Dương (SN 1987, trú tại thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) gây ra cho vợ mình là chị Lương Thị Thêm (SN 1988, tên thường gọi là Sáu) và chém trọng thương mẹ vợ là bà Hoàng Thị Thoan (SN 1958, trú tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), những người dân sinh sống tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Kể lại sự việc với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Cương (SN 1971, hàng xóm của nhà bố mẹ đẻ nạn nhân Thêm), người đầu tiên chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 18h, ngày 22/9,  khi anh đang ở trong nhà thì phát hiện một người phụ nữ không một mảnh vải che thân, tay đỡ vai chạy từ trong nhà ra đường hướng sang nhà một người hàng xóm tên là Trà cách đó khoảng 10m. Ít phút sau, anh Cương lại thấy bà Thoan chạy theo phía sau, máu chảy vương khắp trên đường.

Nhân chứng Nguyễn Văn Cương kể lại sự việc

Nhân chứng Nguyễn Văn Cương kể lại sự việc

“Nhìn sợ quá tôi liền chạy theo sang nhà chị Trà xem sao. Vừa đến cửa thì chị Trà đến ôm lấy bụng tôi ngăn lại bảo: “Thằng Dương cầm theo dao chém vợ rồi, nó đang rất hung hãn lắm”. Ít phút sau tôi nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng trên tầng 2 nhà, nhưng không nghe thấy rõ nạn nhân kêu cứu gì nữa.

Khoảng 5 phút sau, tôi thấy đối tượng từ trên tầng 2 nhà chị Trà xuống, tay lăm lăm con dao nhọn dài khoảng 30 cm liên tục đe dọa, chửi bới: “Ai muốn chết nhảy vào đây”. Sau đó, Dương lên xe máy và bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, đối tượng lại quay về hiện trường để nghe ngóng, vẫn cầm theo dao, rồi lại phóng xe đi ra hướng QL 5” – anh Cương thuật lại.

Hậu quả, bà Thoan bị đối tượng Dương chém gần lìa khớp nối giữa cánh tay phải, rồi ngất xỉu ngay tại nhà anh Nguyễn Trọng Đoàn ở kế bên, nên mọi người tức tốc đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật. Nạn nhân Thêm do bị nhiều vết thương hở, mất máu cấp đã tử vong sau đó.

Nói về sự việc đau lòng này, ông Lương Đức Sa (SN 1953, bố đẻ nạn nhân Thêm), cho biết: “Trước kia, hàng tháng cứ đôi tuần là các con, các cháu lại tụ tập tại nhà tôi để tổ chức ăn uống, gặp mặt nhau. Thằng Dương vẫn đến ăn uống nói chuyện với mọi người bình thường. Hai vợ chồng nó không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng đúng là có nhiều người đến đòi nợ vặt mấy triệu thì con bé trả cho chồng. Đến khi chồng nó đòi vợ đưa tiền để trả tiền nợ cờ bạc thì nó nói người đàn ông dám chơi phải tự chịu.

Ông Lương Đức Xa chia sẻ với PV

Ông Lương Đức Sa chia sẻ với PV

Cách đây khoảng 1 tháng, thằng Dương sang nhà chơi đột nhiên bảo với mấy đứa cháu họ: “Chú chết cháu có buồn không?”, nhưng cháu nó không nói gì. Theo lời kể của con gái tôi, hôm 23 Âm lịch (tức 16/9), khoảng 23h đêm, khi hai vợ chồng đi ngủ, con gái tôi thấy chồng nó thọc tay vào túi rút con dao bấm ra, bấm tách 1 cái. Con gái tôi hỏi: “Anh làm gì thế”, thì chồng nó bảo: “Tao giết mày”, nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Đến ngày hôm sau, con bé điện cho bạn bên Đài Loan để mượn tiền đi Đài Loan tiếp, vì nhà không đủ tiền. Thấy thế, thằng Dương nghi ngờ vợ ngoại tình, có tát vợ vài cái, rồi vào nhà lấy kiếm ở đầu giường định chém vợ, nhưng may con bé ôm được mẹ chồng nên không sao.

Sáng ngày 18/9, khoảng 7h sáng tôi lên nhà ông bà thông gia để nói chuyện và xin phép cho con gái về nhà chúng tôi cho vợ chồng nó nguội giận đi. Đến tối cùng ngày, chồng nó xuống dưới nhà bảo: “Bố cho con gặp nhà con” nên tôi bảo cái Thêm nó sợ anh rồi, không dám gặp đâu.

Nơi xảy ra sự việc

Nơi xảy ra sự việc

Hôm sau, thằng Dương cắt trọc tóc đến quỳ lạy, kêu gào ở cổng đòi gặp vợ 1 phút thôi. Tôi bảo cái Thêm ra bảo nó về thì nó hỏi lại: “Em còn yêu anh không?”, thì cái Thêm trả lời: “Tôi không yêu anh thì bảo anh về làm gì. Nếu anh còn sang, ảnh hưởng tới bố mẹ tôi là tôi đi chỗ khác đấy…”.

Dừng lại ít giây, ông Sa kể tiếp: “Trưa hôm xảy ra sự việc, chồng nó đùng đùng chạy thẳng vào nhà quỳ lạy ở trước cửa nhà xin cái Thêm về. Nó xin vợ về nhà, bảo không chịu nổi 1 phút nào nữa. Thấy thế tôi bảo: “Anh cứ về đi, tôi sẽ đưa vợ anh sang ông bà, họ hàng để giao cái Thêm về trên đó”. Nó vâng và đi về.

Tầm 16h30' cùng ngày, tôi bảo con gái là bố phải đi trả ít đồ. Tôi đi khoảng 20 phút và có vào chỗ ông thông gia hỏi chuyện thì được biết thằng Dương vừa chở con về bên nhà ông rồi. Về đến cổng, tôi thấy nó đang giật cửa, nên bà nhà tôi bảo: “Anh về đi không ông ấy về nhiều chuyện lắm”.

Thấy tôi, nó quay đi và chở con nó về. Khoảng độ tầm 10 phút tôi chở nốt ít đồ cho người ta, nhưng quay lên nhà thấy mẹ con bà ấy cứ run rẩy. Tôi giục mẹ con bà ấy đi nấu cơm. Lúc đi cái Thêm còn bảo bố cầm tiền đi mua nem thính vì nó thích ăn. Nào ngờ khi tôi về đến nhà thị mọi việc đã xảy ra rồi”.

Người thân khóc nấc bên linh cữu nạn nhân

Người thân khóc nấc bên linh cữu nạn nhân

“Bố đi con dặn bố mua 10 nghìn nem thính vì con thích ăn. Bố chưa mua được cho con ăn thì con đã không một lời từ biệt bố, mẹ, anh, chị, em con rồi. Sao con ra đi oan ức, tức tưởi thế con ơi là con ơi…!!!” - đứng trước di ảnh người con gái xấu số, ông Sa nghẹn ngào, khấn khóc hương hồn con giọng trách móc.

Bên trong nhà nơi đặt linh cữu, người thân của nạn nhân vẫn không ngớt gào khóc thương trước sự ra đi quá đột ngột này. Họ than khóc cho nạn nhân về với ông bà tổ tiên vẫn còn đói, chưa được ăn món ăn mình yêu thích. Mong rằng, nỗi đau này sẽ dần vơi bớt theo thời gian, nạn nhân sớm được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng.

Xem thêm clip người bố khóc nức trước di ảnh con gái xấu số bị chồng chém chết:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại