Cô của kẻ khống chế cháu bé ở Thanh Xuân Bắc: Cháu tôi ngoan hiền

Hoàng Hải - Hải Sơn - Thế Long |

Theo lời người cô của kẻ khống chế cháu bé ở Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, đối tượng Trần Thanh Bình là người ngoan hiền...

Liên quan đến vụ đối tượng Trần Thanh Bình (SN 1986), trú tại khu 7, P.Quang Trung, TP.Uông Bí, Quảng Ninh khống chế bắt giữ con tin xảy ra tại phòng 401, E6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Q. Thanth Xuân, Hà Nội, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Gái (tên thường gọi là Trần Thị Bé, 58 tuổi, nhà E7, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc), cô của đối tượng Bình.

Bà Trần Thị Gái cho biết: “Tối qua Bình có lên Hà Nội chơi cùng với bạn, sau đó tìm đến nhà tôi ngủ nhờ. Vì trước đó Bình đưa vợ lên đây đẻ, nên có biết khu nhà tôi ở, nhưng không nhớ rõ nhà vì mấy khu tập thể nhìn bề ngoài khá giống nhau. Vợ nó ở nhà tôi gần 2 tháng nhưng Bình cũng chỉ lên đây 1 lần hôm đưa vợ đi sinh.

Đến khoảng 6h30' sáng nay, khi tôi đang ngủ thì cô Hồng sang nhà tôi giục gọi: “Cô Gái ơi cô xuống đây ngay tôi nhờ tý việc, thằng cháu nhà cô nó đang ở nhà tôi, cô xuống đây ngay đi”. Nghe cô Hồng gọi tôi vẫn không tin vì cũng chưa biết cháu nhà tôi là đứa nào. Chúng nó mà có lên đây chơi thì phải vào nhà chứ làm gì mà lại sang bên nhà cô Hồng. Nghe thấy vậy tôi liền hỏi lại cháu nhà tôi là ai, thì cô Hồng bảo là thằng Bình.

Sau đó tôi liền sang bên nhà cô Hồng, trên đường đi cô Hồng có nói: Thằng Bình tối qua đến tìm nhà cô để ngủ nhưng bị lạc sang nhà tôi, rồi nó xin tôi ngủ nhờ lại qua đêm. Đầu đuôi sự việc như thế nào cô Hồng cũng không nói rõ cho tôi biết”.

Vừa sang tới nơi, bà Gái thấy công an đứng kín đường lên cầu thang và liền hỏi mọi người thì biết Bình đang bắt giữ 2 đứa con nhà cô Hồng. “Tôi không tin đấy là sự thật vì xưa tới nay Bình là đứa ngoan hiền thì làm sao lại có thể từ Quảng Ninh lên đây để bắt cóc người được”, bà Gái cho hay.

Bà Trần Thị Gái, cô của nghi can Phan Thanh Bình.

Bà Trần Thị Gái, cô của nghi can Phan Thanh Bình.

Khi nghe tin cháu đang bắt giữ người, bà Gái liền chạy lên xem đầu đuôi sự việc thế nào, thì tới tầng 3 bị công an ngăn lại. “Tôi vừa chạy tới tầng 3 thì các chú công an ngăn lại không cho nên”, bà Gái thuật lại.

Khi công an áp tải Bình lên xe, bà Gái có đưa cho nghi can 3 hộp sữa nhưng Bình không uống. Thấy sự việc diễn ra quá phức tạp nên bà Gái đã gọi điện thông báo cho bố mẹ Bình đến giải quyết.

“Nếu lúc thằng Bình xin ngủ nhờ ở đấy mà cô Hồng sang nhà bảo cháu nhà tôi đang bên đấy hoặc chỉ đường cho nó sang nhà tôi thì đã không có chuyên gì. Cháu nhà tôi sai đến đâu thì pháp luật xử phạt đến đó. Giờ tôi cũng không biết đầu đuôi sự việc thế nào, tất cả nhờ vào cơ quan chức năng”, bà Trần Thị Gái cho biết thêm.

Dưới đây là clip Bên trong ngôi nhà vụ bắt giữ con tin

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại