Bé trai bị gã hàng xóm “hành hạ” trong khách sạn vẫn hoảng loạn

Ngọc Tú |

“Vì thấy người ta tốt, nhiều lần qua nhà rồi đưa Tú đi chơi nên tôi mới tin tưởng. Nào ngờ giờ anh ấy lại hành động dã man, đánh con tôi như vậy…”, bố cháu Tú chia sẻ.

Nạn nhân vẫn hoảng loạn tinh thần sau nhiều ngày bị “hành hạ”

Như trước đó đã đưa tin, ngày 16/9/2014, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (đóng tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) phát hiện 1 bé trai bị nhốt trong phòng của khách sạn này với nhiều vết thương tích trên người. Lập tức, phía khách sạn đã thông báo sự việc đến chính quyền địa phương, công an xã Nghi Phú đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nghi can hành hạ bé trai trong khách sạn nhắn gì cho mẹ bị hại? Nghi can hành hạ bé trai trong khách sạn nhắn gì cho mẹ bị hại?

“Mấy hôm nữa em nhận tiền từ phương xa gửi về em đến gặp chị và cháu. Đối với Tú, mãi mãi em coi như là con và sẽ nuôi cháu hết đời này” - nghi can Sơn nhắn.

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú tại xã Nghi Phú - TP Vinh), con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Sỹ và chị Trần Thị Giang. Nghi can bắt nhốt cháu Tú trong khách sạn là Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) - người hàng xóm thuê trọ gần nhà gia đình nạn nhân.

Theo anh Sỹ (bố nạn nhân Tú) cho hay, trước đó 1 tháng, ngày 16/8, Sơn đưa cháu Tú đi chơi. Vì trước đó Sơn đã nhiều lần đưa Tú đi chơi nên gia đình cũng không lo lắng lắm. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, thấy Sơn vẫn chưa đưa Tú về nên gia đình gặng hỏi thì Sơn chỉ trả lời Tú vẫn khỏe và béo lên.

Đến ngày 14/9, thấy Sơn về chuyển phòng trọ mà không thấy đưa Tú về, gia đình gặng hỏi thì Sơn lẩn trốn. Chiều 16/9, Sơn nhắn tin về cho gia đình thông báo đến khách sạn Hoàng Anh 1 gần nhà để đón Tú đua đi viện cấp cứu. Lúc này, gia đình đến nơi thì phía khách sạn và công an đã đưa cháu Tú đi bệnh viện cấp cứu.

Phần hậu môn, đầu gối, tai vẫn còn rỉ máu, lở loét nghiêm trọng.

Phần hậu môn, đầu gối, tai vẫn còn rỉ máu, lở loét nghiêm trọng.

Sau 10 ngày nhập viện điều trị, hiện tại sức khỏe cháu Tú đã dần hồi phục và ra viện về nhà. Tuy nhiên, các vết thương ở đầu gối, mặt, tai, hậu môn vẫn còn lở loét nghiêm trọng. Đặc biệt, sau nhiều ngày xảy ra sự việc nhưng tinh thần cháu Tú vẫn ở trạng thái bị kích động. Thấy người lạ, Tú co rúm người rồi dùng tay che mặt lại.

“Nó đang mệt nên ban ngày cứ nằm một chỗ trên giường. Vết thương nhiều nơi lên da non, cháu nó ngứa quá lại cào cấu cho chảy máu. Đêm thì cả nhà ngồi với nó chứ không ai ngủ được. Nó đau rồi nó ú ớ kêu, thương lắm. Chắc sang tuần, gia đình lại đưa cháu vào bệnh viện để khám, có mấy vết thương vẫn còn bị lở loét” - anh Sỹ nói.

Nhiều vết thương ở ngực, lưng, tay, chân đã lên da non sau nhiều ngày điều trị.

Nhiều vết thương ở ngực, lưng, tay, chân đã lên da non sau nhiều ngày điều trị.

“Chỉ vì tôi quá tin bác ấy”

Kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi trong khách sạn đã lẩn trốn thế nào? Kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi trong khách sạn đã lẩn trốn thế nào?

Sau 10 ngày lẩn trốn, nghi can Nguyễn Thanh Sơn - liên quan đến vụ “hành hạ” bé trai 14 tuổi trong khách sạn đã bị bắt giữ. Bước đầu, Sơn khai có dùng tay đánh Tú đến thương tích.

Theo anh Sỹ thì cũng chỉ vì anh quá tin người nên cháu Tú mới ra cơ sự như này. Cách đây 2 năm, Nguyễn Thanh Sơn đến thuê phòng ở trọ của anh trai anh Sỹ. Suốt thời gian đó đến nay, Sơn luôn là người hiền lành, chưa ai phản ánh một điều gì xấu về anh ta. Hơn thế nữa, Sơn cũng yêu quý Tú. Sau mỗi lần đi làm đâu đó về, Sơn lại qua nhà chơi với Tú. Thỉnh thoảng Sơn lại lấy xe đưa Tú đi dạo và mua bánh kẹo cho cháu ăn.

Anh Sỹ kể, có lần Sơn ngỏ ý xin Tú đưa về nhà mình nuôi, nhưng anh Sỹ cũng từ chối. Tuy nhiên, không vì vậy mà Sơn ghét bỏ Tú. Hàng ngày Sơn vẫn đưa cháu Tú đi chơi, 1 vài ngày rồi lại về. Có lần, Sơn đưa cháu Tú đi chơi 1 tuần, nhưng mỗi lần về thấy Tú béo khỏe hơn nên gia đình cũng an tâm mà không mảy may lo lắng.

Khách sạn Hoàng Anh 1 nơi nhân viên khách sạn đã phát hiện cháu Tú bị nhốt trong phòng, người nhiều vết máu.

Khách sạn Hoàng Anh 1 nơi nhân viên khách sạn đã phát hiện cháu Tú bị nhốt trong phòng, người nhiều vết máu.

“Chỉ vì tôi tin người quá. Thấy bác ấy hiền lành, hàng ngày vẫn chơi với cháu nên tôi mới tin tưởng. Nào ngờ lần này bác ấy lại đánh cháu như thế. Giờ tôi cũng không biết tại sao bác ấy lại có hành động như vậy nữa. Tôi cũng nghĩ là tâm bác ấy không ác như vậy đâu. Chắc do chơi ma túy nên bác ấy không làm chủ được bản thân rồi hành động bột phát như vậy thôi. Giờ tôi tuyệt đối không cho ai đưa cháu đi nữa. Tôi không tin ai ngoài anh em họ hàng mình nữa" - anh Sỹ nói.

Ngày mới nhập viện, trên người Tú chi chít vết thương nghiêm trọng. Đặc biệt Tú sợ hãi khi gặpp hải người lạ.

Ngày mới nhập viện, trên người Tú chi chít vết thương nghiêm trọng. Đặc biệt Tú sợ hãi khi gặp người lạ.

Được biết, gia đình anh Sỹ thuộc diện khó khăn. Ngoài Tú, vợ chồng anh còn có 2 đứa con 1 trai, 1 gái còn nhỏ tuổi. Từ nhỏ, Tú sinh ra đã bị câm bẩm sinh. Mỗi tháng, Tú được nhận tiền chế độ 202 với 360 nghìn đồng. Nhưng rồi số tiền ấy chẳng thấm tháp vào đâu khi mỗi lần Tú lên cơn đau ốm lại phải thuốc thang chạy chữa.

Rùng mình với lời khai của kẻ hành hạ cháu bé trong khách sạn Rùng mình với lời khai của kẻ hành hạ cháu bé trong khách sạn

Chiều nay, Công an TP Vinh đã có buổi họp báo công bố thông tin về vụ bé trai bị hành hạ dã man trong khách sạn.

Cách đây mấy năm, trong 1 lần đi làm, anh Sỹ bị xe đâm gãy cột sống nên anh chỉ ở nhà làm việc nhẹ mà không thể đi làm phụ hồ được nữa. Chị Giang thì làm phụ hồ bữa được bữa mất nên cuộc sống khó khăn thiếu thốn. “Mấy hôm nằm viện, gia đình tôi phải đi vay hết anh em bạn bè để trả tiền thuốc thang cho cháu. Nằm viện có 10 ngày mà cũng hết hơn 10 triệu đồng. Bữa xuất viện, bác sỹ kê đơn về nhà uống mấy liều kháng sinh mà cũng mua hết hơn 1, 2 triệu đồng. Vết thương của cháu chưa khỏi hẳn, sang tuần phải đưa cháu đi viện mà không biết trông vào đâu bây giờ chú ạ”, chị Giang chia sẻ.

Chị Trần Thị Giang đang lo lắng đến sức khỏe cháu Tú và dự kiến sang tuần, gia đình sẽ đưa cháu Tú nhập viện trở lại.

Chị Trần Thị Giang đang lo lắng đến sức khỏe cháu Tú và dự kiến sang tuần, gia đình sẽ đưa cháu Tú nhập viện trở lại.

Trao đổi với PV, thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó Trưởng công an TP Vinh cho biết: Hiện tại, công an đang chờ giám định thương tật ở nạn nhân và tiếp tục đấu tranh làm rõ từ lời khai của đối tượng. Khi nào có đủ cơ sở, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn, người đã hành hạ cháu Tú trong khách sạn bị cảnh sát bắt sau 10 ngày lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn, người đã hành hạ cháu Tú trong khách sạn bị cảnh sát bắt sau 10 ngày lẩn trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại