Giết người tình vì sợ bị…yểm bùa

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bị người tình dọa sẽ yểm bùa cho đến chết nếu không bỏ vợ con về sống chung nên Tư đã tìm cách sát hại Hoa.

Sáng ngày 27/8 TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử Phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo và tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Văn Tư (SN 1965, ngụ Q.12, TPHCM) về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Chỉ vì sợ bị yểm bùa mà Nguyễn Văn Tư đã ra tay sát hại bạn tình
Chỉ vì sợ bị yểm bùa mà Nguyễn Văn Tư đã ra tay sát hại bạn tình

Theo cáo trạng thì Tư đã có vợ và 3 con nhưng vẫn cặp bồ với người phụ nữ tên Trần Thị Kim Hoa từ năm 2002 đến khi xảy ra án mạng. Trong thời kỳ mật ngọt, Tư nhiều lần hứa hẹn sẽ bỏ vợ con về chung sống với bạn tình nhưng gần 10 năm trôi qua mà lời hứa vẫn chưa thành hiện thực.

Ngày 23/4/2012, Tư hẹn gặp chị Hoa tại một khách sạn ở quận 12, tại đây chị Hoa nhắc lại yêu cầu đồng thời buông lời dọa nếu Tư không bỏ vợ thì sẽ yểm bùa cho đến chết.

Nghe bạn tình nói vậy nên Tư sợ hãi và nảy sinh ý định giết người. Khoảng 17h 30 ngày 24/4, Tư gọi điện gặp chị Hoa tại khách sạn cũ. Khi đi Tư mang theo một sợi dây dù và dán biển xe lại để người khác không để nhận ra.

Khoảng 3h 30 sáng, thấy chị Hoa đang ngủ say, Tư ngồi dậy đè lên người và lấy sợi dây dù siết cổ bạn tình cho đến chết. Sau khi gây án, Tư lấy luôn hai chiếc điện thoại của chị Hoa bỏ vào túi quần rồi ung dung đi làm bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Qua quá trình điều tra truy xét, đến ngày 29/5/2012, Tư bị bắt giữ. Sau đó TAND TPHCM tuyên án tử hình, cho rằng mức án quá nặng nên Tư làm đơn kháng cáo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại