Cảnh giác khi đồng nghiệp, giám đốc cũng là "yêu râu xanh"

Trang Anh |

(Soha.vn) - Môi trường công sở đôi khi ẩn chứa cả hiểm họa khôn lường từ những tên "yêu râu xanh" đội lốt đồng nghiệp, giám đốc.

Càng ngày "yêu râu xanh" càng xuất hiện nhiều trong các công sở với thủ đoạn và hành động tinh vi hơn. Trước khi có thể “dập tắt” đại dịch này, các chị em công sở hãy cố gắng tự tạo cho mình 1 lá chắn vững vàng để không bị rơi vào những tình huống oái ăm khó xử.

Xem phim "đen" rồi cưỡng bức phụ nữ tại công sở

Ngày 20/12/2012, ông Huỳnh Văn Lùng – chủ tịch UBND xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An – xác nhận có chuyện cán bộ tư pháp xã là Trương Tấn Tài (26 tuổi) đang bị công an huyện điều tra về hành vi cưỡng bức chị Xuân Mai (31 tuổi, ngụ cùng xã) ngay tại trụ sở UBND xã.

	Vì nhiều lý do mà các chị em phụ nữ bị chính những

Vì nhiều lý do mà các chị em phụ nữ bị chính những "yêu râu xanh" chốn công sở giở trò đồi bại (Ảnh minh họa)

Cách tránh những “yêu râu xanh” nơi công sở:

- Tránh ăn mặc hở hang đến công sở. Như thế, bạn sẽ không làm cho lượng “máu dê” trong người những “yêu râu xanh” tăng cao đồng thời không khiến họ hiểu nhầm về bạn.

- Trong quá trình làm việc, bạn cần thể hiện thái độ nghiêm túc, lạnh lùng để họ không dám giở trò. Luôn tìm cách làm việc ở những chỗ đông người và để cửa mở.

- Nếu bị quấy rối, bạn không nên im lặng vì điều đó có thể khiến họ hiểu lầm là bạn đồng tình. Nếu cần, bạn không nên ngần ngại tố cáo sự việc với các tổ chức cơ quan hoặc chính quyền.

Theo tố cáo của chị Xuân Mai, khoảng 16h30 ngày 18/12 Tài gọi điện thoại đến quán giải khát của chị kêu mang đến phòng làm việc của tư pháp tại UBND xã Hưng Điền B hai ly rau má.

Khi đến trước cửa phòng Tài, chị Xuân Mai kêu, Tài ra mở cửa nhưng quay lại chỗ ngồi của mình. Chị Xuân Mai phải mang ly nước vào bàn của Tài và nhìn thấy rõ trên màn hình (không biết đó là máy tính hay tivi) đang chiếu phim “tươi mát”.

Chị Xuân Mai đặt ly nước trên bàn và quay trở ra nhưng lúc này Tài đã chặn ngay cửa và lấy tiền trả, sau đó cài chốt cửa. Tài ôm chị Xuân Mai vật ngã xuống nền gạch. Do bị phản ứng quyết liệt nên Tài tiếp tục kéo chị về phía gần bàn làm việc và tiếp tục đè lên người nạn nhân.

Vùng vẫy thoát được, chị Xuân Mai lấy điện thoại gọi cho chồng nhưng sơ ý để loa nên Tài nghe được và giật điện thoại của chị. Nhân lúc Tài loay hoay với chiếc điện thoại, chị Xuân Mai mở cửa chạy thẳng đến công an xã tố cáo.

Giám đốc hiếp dâm con gái nhân viên

Chiều 25/2, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Việt (32 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Sen, địa chỉ ở đường 400, phường Tân Phú, quận 9, về hành vi “dâm ô trẻ em”.

Theo điều tra, sáng 23/2, chị T.T.N. (ngụ Đồng Nai), nhân viên Công ty Hoa Sen đưa con ruột là cháu H. (8 tuổi) đến công ty làm việc. Đến khoảng 13h20′ cùng ngày, lợi dụng chị N. đang làm việc, Việt rủ cháu H. vào phòng làm việc của mình chơi. Tại đây, Việt đưa điện thoại của mình cho cháu H. chơi game sau đó có hành vi dâm ô với cháu H. Cháu H. hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài và kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết.

Ngay sau đó, chị N. đã đến Công an phường Tân Phú, quận 9 tố cáo tên Việt. Tại cơ quan điều tra, Việt đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Rượu say, cưỡng hiếp đồng nghiệp ngay tại công ty

Lợi dụng ngày nghỉ vắng người, Toản đã khống chế, cưỡng bức một nhân viên kế toán ngay tại công ty.

	Đối tượng Nguyễn Quốc Toản bị công an bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Quốc Toản bị công an bắt giữ.

Ngày 8/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Toản (26 tuổi, quê huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân là chị N.T. L. (24 tuổi, ở Hoà Bình), kế toán một công ty quảng cáo tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ).

Theo điều tra bước đầu, khoảng 15h ngày 7/10, chị L. đến cơ quan để làm nốt một số việc. Lợi dụng ngày nghỉ vắng người, Nguyễn Quốc Toản là thợ hàn của công ty đã khống chế, cưỡng bức chị L.

Vụ việc ngay sau đó đã được báo lên Công an quận Tây Hồ. Tối cùng ngày, "yêu râu xanh" đã bị triệu tập.

“Giám đốc” hiếp dâm 4 nhân viên thử việc trong 1 tháng

Thành lập công ty được hơn 1 tháng, nhưng Bùi Đức Duẩn (SN 1983, nhà ở Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã lần lượt “xơi tái” 4 nhân viên tập sự trong nhà nghỉ.

Vào thời điểm gây án, Bùi Đức Duẩn mới 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp xây dựng, không xin được việc làm, Duẩn thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển An Phú Thịnh.

Công ty này có chức năng tư vấn du học, dạy nghề, thi công xây dựng… nằm tại số nhà 22, ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, HN. Tuy nhiên, điều đáng nói, công ty hoạt động chưa đầy một tháng rưỡi thì Duẩn đã bị bắt về hành vi hiếp dâm.

Khoảng đầu tháng 7/2007, Duẩn đăng quảng cáo trên báo tuyển dụng nhân viên nên có không ít thiếu nữ xin việc và tập sự ở đây. Trong số những người thử việc, Duẩn để mắt tới 3 cô gái khá trẻ là K.T (SN 1986, Hà Nội), V.T.T (SN 1985, Hà Tây) và N.M.P (SN 1983, Bắc Ninh).

Theo đơn tố cáo của K.T. trưa 6/7, Duẩn gọi điện yêu cầu cô đến nhà nghỉ có địa chỉ ở Giáp Bát để giao dịch với đối tác. Đến nơi, cô gặp Duẩn đứng trước một nhà nghỉ sang trọng trên đường Giải Phóng.

Y nói rằng đối tác thuê một căn phòng trong nhà nghỉ này nhưng đang bận tiếp khách nên chở cô đi ăn trưa. Sau đó, y đưa cô quay lại nhà nghỉ. Linh cảm không lành nhưng khi T. chưa kịp phản ứng đã bị Duẩn khóa chặt cửa rồi ôm ghì lấy và đè ra giường thực hiện hành vi bỉ ổi.

Gặp
Bị cáo tại giờ nghị án

Với thủ đoạn tương tự, hai ngày sau đó đã có thêm 2 nạn nhân khác bị “giám đốc” này hiếp dâm. Khi bị bắt, cơ quan điều tra làm rõ thêm một nạn nhân khác của giám đốc “yêu râu xanh này”.

HĐXX đã tuyên phạt Bùi Đức Duẩn 10 năm tù về tội hiếp dâm và 2 năm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (không có chức năng tuyển sinh đi du học nhưng Duẩn vẫn cho in thông báo tuyển sinh thực tập tại Singapore để chiếm đoạt 1.000 USD).

Lĩnh bản án 12 năm tù khi mới vừa chân ướt chân ráo bước vào đời, vị “giám đốc” này đã bật khóc nức nở. Chồng bệnh nặng, con trai vướng vòng lao lý, mẹ hung thủ với gương mặt khắc khổ đã khóc ngất bên xe bít bùng.

Nữ nhân viên thực tập bị giám đốc cưỡng hiếp

Ngày 16/8 vừa qua, công an thành phố Pleiku đã quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Ngô Văn Tuân, SN 1985, thường trú xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm.

giám đốc, nữ nhân viên, hãm hiếp, Gia Lai
Tên Tuân tại cơ quan công an

Trước đó, Tuân từ tỉnh Thừa Thiên Huế vào Gia Lai mở công ty TNHH MTV Văn Thiên Kim do chính Tuân làm giám đốc, có địa chỉ tại 548 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai.

Theo như quảng cáo, đây là công ty kinh doanh về lĩnh vực nhân sự, dịch vụ nhà sạch, dạy kèm tại nhà...Tuân đã đăng tin rao vặt về nhu cầu tuyển nhân sự để làm việc tại công ty.

Biết được thông tin trên, ngày 5/8, chị N.T.T (SN 1992, trú tại huyện Krông Pa, Gia Lai) đến nộp hồ sơ xin thử việc. Do nhà cách xa công ty nên Tuân cho chị T ngủ lại công ty.

Sau 2 ngày thử việc, tối ngày 7/8, Tuân đi nhậu về và ra ghế sô-pha nằm ngủ. Thấy vậy, chị T bảo Tuân vào phòng để ngủ, nhường lại ghế cho chị.

Lùc này, Tuân đã nghe theo lời chị T đồng thời “máu dê” trong người cũng nổi lên. Tuân đã “dỗ dụ” chị T vào phòng mình ngủ. Tại đây, mặc cho chị T van xin, chống trả, Tuân vừa đe dọa, vừa đánh chị T và thực hiện hành vi đồi bại.

Lợi dụng lúc sơ hở, chị T đã lẻn vào nhà vệ sinh, nhắn tin báo cho gia đình mình vừa bị hãm hại.

Nhận được tin báo, gia đình chị T đã trình báo cơ quan công an phường Thắng Lợi. Tuân bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội.

Nếu bạn muốn chia sẻ tình huống mình gặp phải để mọi người cảnh giác xin mời mail về địa chỉ phapluat@soha.vn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại