Cha rượu say, "khát sex", con gái thành nạn nhân

Trang Anh |

(Soha.vn) - Những tưởng khi ở nhà sẽ là nơi bình yên và an toàn nhất để các em có thể tránh được hiểm họa "yêu râu xanh" nhưng đáng buồn lại có những gã cha mất nhân tính hãm hiếp cả chính con gái đẻ của mình.

"Yêu râu xanh" là hiểm họa rình rập các bé gái ở khắp mọi nơi. Trong rất nhiều vụ án hiếp dâm, hung thủ là những người thân cận như họ hàng, người quen, bạn bè của bố mẹ nạn nhân. Nhưng có lẽ đau lòng và phẫn nộ nhất khi những đứa trẻ này còn là nạn nhân của chính người đã sinh thành ra mình.

Tội ác của những gã cha không chỉ gây ra tổn thương về thể xác mà còn tổn thương nghê gớm về mặt tinh thần của các em. Những gì mà các gã "yêu râu xanh" đội lốt cha gây ra sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng nỗi đau của các nạn nhân thì có lẽ cả cuộc đời không thể lành

Cha nổi thú tính vừa uống rượu vừa cưỡng bức con gái

Ngày 18/7/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 17 năm tù đối với bị cáo Lê Viết Tứ (SN 1962, ngụ xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 16h chiều 30/11/2011, sau khi một mình ngồi uống hết 3 xị rượu, Tứ lăn ra nền nhà ngủ.

Cha nhẫn tâm cưỡng bức con gái ruột | vụ án,hiếp dâm,cưỡng bức,cha cưỡng bức con
Bị cáo Tứ tại phiên tòa

Lúc tỉnh dậy, Tứ thấy con gái của mình là cháu L.T.V (SN 2000) đang nằm ngủ trên giường. Có hơi men trong người, nhà lại vắng, nên Thứ này sinh tà dâm. Ngay lập tức Tứ đến cạnh, dùng vũ lực khống chế và cưỡng bức con gái ruột của mình. Sau khi thực hiện hành vi thú tính của mình, Tứ tiếp tục đem rượu ra uống để mặc con gái nằm khóc.

Đến chiều cùng ngày, bà Chử Thị L. (SN 1971, mẹ cháu V.) đi làm rẫy về thì nghe cháu V. kể lại toàn bộ sự việc. Căm hận người chồng vô nhân tính, bà L. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Mở phim sex, bắt con gái làm "diễn viên"

Sau khi biết gã anh kết nghĩa giở trò đồi bại với con gái mới lên 10 tuổi của mình, Bùi Ngọc Thắng đã "ngậm miệng" để ép hắn cung cấp tiền mua ma túy. Đốn mạt hơn, Thắng còn đem chính cô con gái nhỏ của mình ra thực hiện hành vi thú tính mỗi khi lên cơn khát dục vọng.

Cha nghiện rượu, khát sex, con gái thành nạn nhân
Khu vực gác xép nơi cháu Nga bị xâm hại.

Tâm lý tội phạm của "yêu râu xanh" là không ngoại trừ tuổi tác, quan hệ. Máu đã ngấm, và bản chất những kẻ ham muốn tình dục cao luôn tranh thủ thời cơ triệt để, bất cứ khi nào để thực hiện hành vi thú tính. 

(Thượng tá Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó trưởng phòng CSHS Công an HN)

Trung tuần tháng 7/2011, Đoàn Văn Sức (SN 1975, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng) đến nhà Bùi Ngọc Thắng (SN 1977, trú tại quận Lê Chân) thăm mẹ nuôi (Sức nhận mẹ đẻ của Thắng là mẹ nuôi- PV). Tại đây, trong lúc ngồi nhậu thì cháu Bùi Thị Nga (SN 2001, con gái Thắng) đi học về, sẵn có hơi men, lại vắng bóng người lớn nên Sức liền kéo cháu Nga lên căn gác xép giở trò thú tính.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Sức cho cháu Nga 20.000 đồng và đe dọa không được nói chuyện này với người lớn. Tiếp đó, ngày 14/10, Sức đến chơi, phát hiện nạn nhân đang ngồi học trên gác xép, hắn đã lao vào ôm cháu bé nhưng cháu Nga đã phản ứng dữ dội và kêu cứu, anh Nguyễn Văn Hùng (hàng xóm) đi ngang qua phát hiện đã phối hợp với gia đình ngăn chặn kịp thời.

Sự việc bại lộ, Sức đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt giữ vào ngày 18/10 tại nhà một người quen trên địa bàn TP Hải Phòng. Ngoài ra, cơ quan Công an còn làm rõ, sau khi phát hiện Sức có hành vi đồi bại với con gái, Thắng đã ép Sức phải cung cấp tiền để hắn mua ma túy sử dụng. Đau lòng hơn, mỗi lần sử dụng ma túy, Thắng thường mở phim sex và bắt cháu Nga cùng hắn "diễn" lại những cảnh trong phim.

Gã cha bệnh hoạn hãm hiếp con gái ruột

Gần đây nhất, vào chiều 17/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Trước (SN 1972, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) mức án 16 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Điều đau xót là nạn nhân trong vụ án này không ai khác chính là con đẻ của kẻ bệnh hoạn.

Sau khi đi uống rượu về làm một giấc, lúc tỉnh dậy thấy con gái đi chăn bò về, không kiềm chế được cơn thú tính, Trước đã bắt con gái mình vào giở trò đồi bại.

Nguyễn Văn Trước với khuôn mặt cô hồn tại phiên xử
Nguyễn Văn Trước với khuôn mặt cô hồn tại phiên xử.

Theo cáo buộc, khoảng 14h 30 phút ngày 13/1/2013, Nguyễn Xuân Trước sau khi đi uống rượu về nhà ngủ. Đến 17h cùng ngày, Trước tỉnh dậy thấy cháu Nguyễn Thị Ng (con gái thứ 3 của Trước, SN 2000) vừa đi chăn bò về.

Không kiềm chế được dục vọng của bản thân, Trước lôi cháu Ng vào trong buồng ngủ của vợ chồng bắt cháu Ng cởi quần áo ra, nằm im để cho Trước quan hệ tình dục.

Cho dù cháu Ng vật vã, van nài khép chân chống trả nhưng Trước vẫn đè ra để quan hệ tình dục. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Trước dậy mặc quần áo và cấm cháu Ng không được kể chuyện cho ai biết.

Thoát khỏi người cha bệnh hoạn, Ng vội vã sang nhà bà Nguyễn Thị Nh (là bà ngoại) kể lại toàn bộ sự việc. Ngay lập tức, bà Nh gọi điện cho chị T, mẹ của cháu Ng rồi cùng đưa cháu Ng đến một Trạm y tế của huyện khám. Đến 19h 30 cùng ngày, chị T có đơn trình báo đến cơ quan công an.

Nếu bạn muốn chia sẻ tình huống mình gặp phải trong đời sống để mọi người cảnh giác xin mời mail về địa chỉ phapluat@soha.vn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại