Giết người chỉ vì chuyện mở cổng

Thiên Anh |

Ở nhờ trong căn phòng do công ty cấp cho vợ nhưng Phùng Tuấn Dũng (SN 1974, ngụ Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) lại tỏ ra không biết điều và lỗ mãng. Trong một lần bác bảo vệ bận việc chưa kịp ra mở cổng, hắn đã gây sự dẫn đến kết cục bi thảm: người chết, kẻ vào tù.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xét xử vụ án “giết người” đối với bị cáo Phùng Tuấn Dũng vào ngày 30-10-2014. Tại tòa, Dũng tỏ ra thành khẩn khai nhận tội lỗi. Dũng có vợ là chị Lê Thị Mai (SN 1978) công tác tại Công ty Sao Biển. Sau khi kết hôn, thông cảm cho hoàn cảnh quá khó khăn của Mai nên công ty chấp thuận cấp một phòng để vợ chồng cô sinh sống.

Khoảng 22 giờ ngày 29-7-2014, sau chầu nhậu, vì Dũng say nên Mai chở chồng về nhà. Khi đến Công ty Sao Biển, cả hai gọi bảo vệ trực là ông Nguyễn Xuân Phụng (SN 1952, ngụ Khánh Hòa) ra mở cổng. Gọi hoài không thấy ai trả lời, vì quá nóng vội, Dũng leo tường vào trong, đến phòng trực của bảo vệ bấm công tắc để mở cổng. Lúc này, ông Phụng vừa trở lại phòng thì Dũng bảo vợ đi vô nhà trước để anh ta ở lại nói chuyện phải trái.

Vụ côn đồ xăm trổ truy sát vào tận bệnh viện: Chân dung đối tượng nghi vấn Vụ côn đồ xăm trổ truy sát vào tận bệnh viện: Chân dung đối tượng nghi vấn

Dù nhanh chóng rút khỏi hiện trường nhưng camera của bệnh viện đã kịp ghi lại hình của những đối tượng này.

Dũng gằn giọng hỏi vì sao ông Phụng lại không chịu mở cổng, đồng thời anh ta nhắc lại việc trước đây khi bạn tới chơi, ông Phụng cũng cố tình làm ngơ đối với việc mở cổng. Vì thế hai bên xảy ra cự cãi. Trước thái độ hống hách của Dũng, ông Phùng trả lời gọn lỏn: “Tao không thích mở”. Dũng đáp trả: “Vậy là ông muốn chơi tôi?”, rồi đi thẳng đến khu nhà bếp lấy dao trở lại phòng trực. Ông Phụng hoảng quá nên bỏ chạy xuống lán trại của ông Nguyễn Năm (SN 1955, ngụ Xuân Sơn, Vạn Ninh) la lớn: “Ông Năm ơi, thằng Dũng đang tìm đánh tôi”. Vừa lúc đó, Dũng cũng chạy tới lán trại. Thấy ông Phụng, hắn điên cuồng dùng dao chém ngã xuống đất. Mất đà, Dũng đè lên người nạn nhân khiến con dao hắn cầm trên tay tiếp tục gây thương tích cho ông Phụng. Vào thời điểm này, ông Năm cùng một số công nhân chạy vào can ngăn, sơ cứu rồi đưa nạn nhân đi bệnh viện, nhưng ông Phụng đã tử vong. Sau khi chém ông Phụng, Dũng về nhà kể cho vợ nghe toàn bộ sự việc. Cả hai đến Công an thị xã Ninh Hòa đầu thú.

Với tính chất côn đồ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phùng Tuấn Dũng 13 năm tù giam về tội giết người. Do trước đó gia đình Dũng đã bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 230 triệu đồng nên tại phiên tòa, phía bị hại không yêu cầu thêm gì nữa. Phiên tòa kết thúc trong nỗi đau mất đi người thân của gia đình ông Phụng và những giọt nước mắt buồn tủi của chị Mai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại