Vụ trùm giang hồ Nhật “bờm” vừa bị bắt: Những chiêu ẩn mình tinh vi của trùm giang hồ đất Cảng tại Sài thành

Trần Trình |

Với nhiều chiêu thức hoạt động kín đáo, giang hồ khét tiếng đất cảng Hải Phòng với biệt danh Nhật “bờm” cuối cùng cũng sa lướt pháp luật tại TP HCM. Theo hồ sơ CQCA, Nhật “bờm” đã tổ chức mạng lưới làm ăn phi pháp từ Bắc chí Nam. Gã giang hồ này đứng đầu đường dây buôn bán ma túy, hàng lậu. Ngoài ra, Nhật “bờm” còn là trùm lĩnh vực bảo kê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, buôn bán vũ khí trái phép.

 

Tham vọng “Nam tiến” để tạo lập đế chế

Sau thời gian dài theo dõi nắm bắt tình hình tội phạm trên địa bàn cả nước, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (PC45) đã rà soát đưa trùm giang hồ đất Bắc là Trần Hoàng Nhật biệt danh Nhật “bờm” (SN 1979) vào tầm ngắm. Đây là đối tượng giang hồ gốc Hải Phòng, được xem là cực kì nguy hiểm, với nhiều chiêu thức hoạt động kín đáo, di chuyển nhiều nơi. Hơn một tháng điều tra, rà soát, Cục cảnh sát hình sự đã phát hiện được dấu hiệu phạm tội của băng nhóm do Trần Nhật Hoàng cầm đầu ngoài Bắc lẫn trong Nam.

Một trùm giang hồ tự coi mình như “ông trùm” Năm Cam Một trùm giang hồ tự coi mình như “ông trùm” Năm Cam

Đó chính là Hiếu “xì-po” (tên thật Võ Hoàng Hiếu, sinh năm 1970, ngụ ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Quá trình điều tra Cục cảnh sát hình sự cho thấy, băng nhóm của Nhật “bờm” hoạt động rất phức tạp. Qua thông tin tổng hợp cho biết, nhóm của trùm giang hồ này hoạt động theo kiểu bảo kê, mua bán, tàng trữ vũ khí dân dụng, tổ chức cá độ bóng đá với số tiền lớn, cho đến buôn bán ma túy tổng hợp xuyên quốc gia. Nhận thấy tính chất hoạt động nguy hiểm của băng nhóm máu mặt này, trực tiếp lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã chỉ đạo C45 triển khai lực lượng triệt phá. Đích thân Cục trưởng C45 giao cho phòng 5, phòng 8 (C45) làm lực lượng chủ công, phối hợp với các đơn vị chức năng, lên kế hoạch, mai phục và vây bắt.

Theo hồ sơ trinh sát, Nhật “bờm” mới vào TPHCM để hoạt động và quy tụ thêm đồng bọn. Hắn thường lui tới nhiều nơi khác nhau,  trú ngụ ở các nhà nghỉ, khách sạn trên đường Lê Đức Thọ (phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM). PV báo PL&XH đã tìm đến nơi hắn từng ẩn náu là một nhà nghỉ, ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp.  Bà chủ nhà nghỉ khẳng định, ông trùm này bề ngoài rất tử tế, lịch thiệp, ít nói chuyện. Bình thường, vị khách quê đất Cảng chỉ ở trong phòng xem tivi, đến giờ ăn có khi gọi nhân viên mang cơm lên hoặc ra ngoài ăn. Những lần ra ngoài, vị khách có hành tung rất kỳ lạ như đi vào chập tối, có khi đeo khẩu trang che mặt. Nhân viên lễ tân có hỏi thì hắn bảo bị bệnh viêm xoang nên ra ngoài rất dễ dị ứng. “Thỉnh thoảng vị khách này có bạn ghé thăm. Đám bạn này chủ yếu nhìn rất bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Họ gặp nhau được 10 phút rồi lẳng lặng đi. Mãi đến sau này chúng tôi mới biết đó là ông trùm giang hồ khét tiếng, đang bị CA truy lùng”, một nhân viên khách sạn H., cho hay.

Tuy mới vào Nam thời gian ngắn nhưng Nhật “bờm” đã quy tụ được đám đàn em với số lượng lớn, có máu mặt, do có số má từ trước. Gã cho đi bảo kê, đòi nợ, cho vay nặng lãi. Trong số đàn em, nếu người nào được Nhật “bờm” tin cậy, gã sẵn sàng giao súng để tự hành xử khi gặp sự cố xảy ra. Qua nghiệp vụ điều tra, các trinh sát hình sự nắm được quy trình và đường đi nước bước của gã. Theo đó, thời gian gần đây hắn hay bay ra Hải Phòng, Quảng Ninh để tổ chức ăn nhậu, gặp gỡ trao đổi công việc với các chiến hữu cũng thuộc diện máu mặt ở khu vực phía Bắc.

Sau khi ổn định khu vực làm ăn, tổ chức công việc cho đàn em làm ở hai miền Nam, Bắc ổn định, Nhật cũng dành ít thời gian đi chơi, thư giãn ở các tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc. Thứ nhất là đi du lịch, thứ hai sẵn tiện kiếm thêm đầu mối để tuồn ma túy từ nước ngoài về Việt Nam để phân phát, buôn bán. Nhưng khi “ngửi” thấy “mùi” CA, Nhật “bờm” nhanh chóng đón máy bay vào lại TP. HCM và lặn bặt tăm.

Trùm giang hồ Trần Hoàng Nhật tại CQĐT.

Hành trình theo dấu và truy bắt trùm giang hồ ranh ma

Nắm bắt được quy luật hoạt động của ông trùm giang hồ này, các trinh sát bắt đầu lập phương án truy bắt. Tuy nhiên, theo như thông tin điều tra từ các trinh sát nắm được, Nhật “bờm” luôn mang súng trong người. Hơn nữa, gã giang hồ này rất hung hăng, sẵn sàng nổ súng để thoát thân. Bên cạnh đó, đàn em của hắn cũng được rải nhiều nơi để khi đại ca cần thì tiếp ứng kịp thời. Chính vì vậy, ban chuyên án xác định phương án truy bắt phải tuyệt đối bí mật và bất ngờ, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu.

Cuối tháng 10 vừa qua, Nhật “bờm” bay ra Hải Phòng thuê khách sạn tại quận Lê Chân để ở và gặp đối tác. Ở đây, hắn đã liên hệ với đồng bọn là Hoàng Hải, SN 1970, một tên giang hồ số má ở vùng đất Cảng, để trao đổi công việc và lấy số lượng ma túy lớn mang vào TPHCM phân phối. Biết được đây là số hàng lớn nên Ban chuyên án nhận định Nhật “bờm” sẽ tìm chỗ thích hợp để phân phát lô hàng. Đó là cơ hội để các trinh sát quy phục tên giang hồ cáo già này với “nhân chứng vật chứng đầy đủ”.

Dưới sự chỉ đạo của các chuyên án, trinh sát C45 đã phối hợp với PC45, Công an TP. Hải Phòng giám sát chặt chẽ mọi biến động của đối tượng khi ở Hải Phòng. Tuy nhiên, với nhiều năm kinh nghiệm trong thế giới ngầm, Nhật “bờm” rất khôn ranh. Theo dự kiến, sau khi nhận được “hàng” từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Nhật “bờm” sẽ lên máy bay vào thẳng TP HCM để phân hàng. Nhưng điều này đã không xảy ra, chiều 20- 10 sau khi nhận hàng, hắn không đi thẳng ra sân bay mà chủ động gọi taxi chạy lòng vòng quận Ngô Quyền, Hải Phòng, để thử xem có bị theo dõi mình hay không. Sau gần một giờ đồng hồ trên taxi thấy không có dấu hiệu gì bất thường, Nhật “bờm” chỉ đạo đối tượng Mai Văn Linh, SN 1987, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, đảm nhiệm áp giải lô hàng vào TP HCM. Sau khi tính toán, lực lượng truy bắt đã quyết định chờ thời điểm Nhật gặp đàn em để giao hàng thì sẽ ập đến bắt. Lúc Nhật “bờm” giao hàng và lên taxi, các trinh sát đã cho một đội áp sát ngay theo chiếc xe của hắn. Đợi tới lúc tên này đang giao hàng cho đàn em, các trinh sát liền có mặt để áp sát và quật ngã đối tượng. Lúc các trinh sát ập vào, Nhật “bờm” rút khẩu súng colt trong người ra định bắn trả thoát thân. Thế nhưng, ông trùm chưa kịp nổ súng thì các trinh sát đã quật ngã và tóm gọn. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ 1kg ma túy tổng hợp, một khẩu súng colt.

Sau khi bắt giữ Nhật “bờm”, nhiều mũi trinh sát của C45 phối hợp cùng PC45 CA TP. Hải Phòng khám xét nơi ở đồng bọn của hắn. Tại nhà các đối tượng này, CA thu giữ hai gói bột tinh thể màu trắng nghi ma túy. Tiếp theo, CQĐT khám xét khẩn cấp với Nguyễn Hoàng Hải và Vũ Hữu Chính, ngụ quận Kiến An, Hải Phòng. Qua khám xét, CA thu giữ 10 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, nhiều đao, kiếm, côn nhị khúc….hơn 1kg ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu liên quan.

Đế chế hoa cải của giang hồ đất Cảng hình thành thế nào? "Đế chế hoa cải" của giang hồ đất Cảng hình thành thế nào?

Khi giang hồ đất Cảng thường còn sử dụng những món đồ “nguyên thủy” như dao tông, phớ, kiếm hoặc côn để giải quyết ân oán, thì những đại ca giang hồ đất Cảng như Lâm già và Cu Nên đã dùng hàng nóng để khẳng định đẳng cấp giang hồ.

Theo lời khai của các đối tượng, chúng mua súng để phòng thân, bảo vệ số lượng ma túy nếu bị CA phát hiện. Trong 2 ngày 22 và 23-10, phòng C45 tiếp tục đi một số tỉnh thành để truy bắt các đối tượng khác liên quan. Ngoài mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tàng trữ quân dụng trái phép, băng nhóm Nhật “bờm” còn liên quan đến hoạt động cố ý gây thương tích, tổ chức cá độ bóng đá với số tiền lớn.

CQĐT đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội của băng nhóm này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại