Ép vợ vào nhà nghỉ "tâm sự" rồi sát hại đúng ngày 20/10

Vào Bình Dương gặp vợ với mong muốn nối lại tình cảm vợ chồng, tại nhà nghỉ N.H, sau khi "tâm sự" với vợ xong, Linh đã dùng dao sát hại vợ rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Giết vợ trong nhà nghỉ

Sáng 22/10, Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa tiếp nhận một đối tượng đến xin đầu thú, khai nhận mình vừa giết người. Đối tượng tên là La Văn Linh (30 tuổi, quê Tuyên Quang) vừa ra tay giết chết vợ là chị Nguyễn Thị H. (24 tuổi, quê Nghệ An) tại nhà nghỉ N.H (thuộc khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân).

Nhà nghỉ N.H. nơi xảy ra vụ án. (Ảnh H.T).
Nhà nghỉ N.H. nơi xảy ra vụ án. (Ảnh H.T).

Sau khi nghe lời tự thú của đối tượng Linh, Công an phường Long Bình Tân đã báo cáo Công an TP.Biên Hòa để xuống hiện trường xác minh vụ việc. Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai và cơ quan pháp y tỉnh cũng có mặt tại nhà nghỉ trên, phối hợp khám nghiệm hiện trường.

Tại nhà nghỉ N.H, chủ nhà nghỉ và một số nhân viên cho biết, khoảng 20h ngày 21/10, Linh và chị H. đến thuê phòng nghỉ qua đêm. Đến sáng hôm sau, mọi người thấy Linh nói ra về trước có chút việc. Không ai hay biết trong phòng nghỉ chị H. đã bị giết hại.

Khi công an mở cửa phòng vào kiểm tra thì thấy thi thể chị H. ở gần nhà tắm với nhiều vết cắt cổ bằng dao Thái Lan. "Qua quan sát ban đầu có thể xác định, nạn nhân bị Linh bịt miệng trước khi giết nên không thể kêu cứu. "Suốt đêm đó, chúng tôi vẫn thức trực nhưng không hề nghe động tĩnh gì ở phòng của vợ chồng Linh cả. Đến sáng, chỉ có Linh mặc áo khoác gió, thản nhiên đi ra ngoài, biểu hiện rất bình thường...", một nhân viên nhà nghỉ kể lại sự việc.

Do vậy, khi công an có mặt trước nhà nghỉ thông báo sự việc thì chủ nhà nghỉ vô cùng bất ngờ. Quá trình khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân trong nhà nghỉ kéo dài gần 6 giờ đồng hồ. Sau khi công việc hoàn tất, cơ quan công an đã bàn giao xác chị H. cho người thân đưa về quê mai táng.

Hỗn chiến trước quán nhậu, một thanh niên tử vong Hỗn chiến trước quán nhậu, một thanh niên tử vong

Sau khi bước ra khỏi quán nhậu, hai nhóm thanh niên tiếp tục to tiếng rồi hỗn chiến bằng hung khí và vỏ chai bia khiến anh Vương tử vong.

Khi đến cơ quan công an đầu thú, trên người Linh còn có vết dao trên ngực vẫn rỉ máu. Linh cho biết, sau khi giết vợ, hắn nghĩ đến cái chết để cùng an nghỉ dưới suối vàng cùng vợ. Nhưng khi dùng dao đâm vào ngực thì hắn quá đau đớn, không đủ bản lĩnh để tiếp tục tự sát nữa nên đến công an đầu thú. Hiện, Linh được công an cho nhập viện để điều trị vết thương dưới sự theo dõi cẩn mật.

Dù đang phải điều trị vết thương, nhưng tại bệnh viện, đối tượng Linh vẫn gắng gượng kể lại mọi diễn biến sự việc giết vợ trong đêm với PV. Theo Linh, nguyên nhân dẫn đến hậu quả trên một phần bắt nguồn từ sự nóng giận nhất thời của Linh lúc đó, thêm nữa là những mâu thuẫn vợ chồng trước đây.

Linh cố tình chọn đúng dịp 20/10 để từ quê vào Bình Dương, với mong muốn sẽ nói chuyện để vợ hiểu được tình cảm của mình. Linh chỉ muốn vợ chồng lại sống đầm ấm hạnh phúc như ngày đầu mới cưới. Tuy nhiên, cả đêm đó, chị H. không mảy may động lòng trước tâm tư của Linh. Vì thế, hai người xảy ra đôi co. Linh nghĩ vợ đã có tình mới nên lạnh nhạt, thờ ơ với mình. Cuộc nói chuyện hàn gắn tình cảm bất thành, Linh rút dao thủ sẵn trong người ra sát hại vợ.

Một nhân viên nhà nghỉ kể lại sự việc với PV. (Ảnh H.T).
Một nhân viên nhà nghỉ kể lại sự việc với PV. (Ảnh H.T).

Kết cục bi thảm cho một mối tình bị phản đối

Theo tìm hiểu, chị H. và Linh quen biết rồi yêu nhau khi cả hai cùng làm công nhân trên địa bàn thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Sau gần một năm yêu nhau, cả hai quyết định kết hôn dù cả gia đình Linh và gia đình chị H. đều phản đối cuộc hôn nhân chớp nhoáng này với nhiều lý do khác nhau. Do hai người nhất quyết đòi lấy nhau nên năm 2010, hai gia đình buộc phải đồng ý tổ chức đám cưới cho Linh và chị H. tại một nhà hàng nhỏ ở tỉnh Bình Dương. Sau bốn năm chung sống vợ chồng, chị H. đã sinh một bé gái 3 tuổi. Nhưng từ lúc con gái được hơn 1 tuổi, giữa vợ chồng Linh bắt đầu có những mâu thuẫn về quan điểm, suy nghĩ và lối sống. Phần khác, chi phí sinh hoạt gia đình tăng lên do có con nhỏ, nhưng mức lương công nhân thì vẫn eo hẹp nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra chuyện "cơm không lành, canh không ngọt".

Cứ mỗi lần vợ chồng cự cãi, chị H. đều nói với Linh nếu không sống được với nhau nữa thì hãy giải phóng cho nhau, để cả hai có cơ hội tìm hạnh phúc mới. Do vậy, Linh cho rằng vợ "có quan hệ ngoài luồng" nên không chấp nhận điều đó và phản đối việc ly hôn. Cũng vì giận vợ mà tháng Tám vừa rồi, Linh đã xin nghỉ làm công nhân đưa con gái về quê (tỉnh Tuyên Quang) sống với ông bà nội, Còn chị H. một mình ở Bình Dương.

Đầu tháng Mười, Linh gọi điện báo tin cho vợ biết, sẽ quay vào Bình Dương sinh sống. Ngày 20/10, có mặt tại Bình Dương theo kế hoạch, Linh gặp vợ để chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng chị H. đi làm cả ngày mệt nên từ chối đi chơi cùng Linh. Đến ngày 21/10, Linh ép vợ phải đi nhà nghỉ "tâm sự" và đồng ý giải quyết mọi chuyện theo ý vợ. Khi chị H. không đồng ý chung sống với Linh nữa thì câu chuyện "hàn gắn tình cảm" đã rẽ sang một hướng khác.

Sinh viên lập “web đen”, kiếm bạc triệu vừa bị bắt giữ Sinh viên lập “web đen”, kiếm bạc triệu vừa bị bắt giữ

Hàng loạt đối tượng lập các trang web truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy để kiếm tiền, vừa bị các trinh sát của Phòng CS phòng chống công nghệ cao Công an TP Hà Nội triệt phá.

Có mặt tại nơi xảy ra vụ án đau lòng, một số người thân của chị H. chia sẻ: "Khi nghe công an báo tin chị H. bị chồng sát hại tại nhà nghỉ, nhiều người thân vô cùng hoảng hốt. Không ai dám nghĩ đến chuyện Linh sẽ giết vợ như vậy, bởi biết Linh còn rất yêu chị H.. Trước đó, chị H. có tâm sự với một số anh chị em họ hàng đang cùng làm việc tại Bình Dương là Linh sắp ở quê vào gặp vợ. Nhưng, chị H. cảm thấy không còn thích hợp với cuộc sống vợ chồng nữa, từ chối tình cảm của Linh. Linh dọa sẽ giết nếu chị H. không nghe lời. Điều này khiến chị H. rất lo lắng, song chị H, vẫn chỉ nghĩ Linh hù dọa thôi. Ai ngờ hậu quả thật bi thương".

Về phía Linh, sau khi nhập viện điều trị vết thương, Linh được một số người thân đến chăm sóc. Biết chuyện Linh gây ra với vợ, gia đình Linh sốc nặng. "Dù cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Linh không hạnh phúc bởi thời gian tìm hiểu nhau quá ít ỏi, nhưng mọi người đều biết Linh yêu H. nhiều hơn H. yêu Linh. Linh sợ vợ bỏ chồng rồi mang con đi nơi khác sống nên mới tính chuyện mang con về quê rồi sẽ vào đoàn tụ với vợ. Vậy mà, hai vợ chồng vừa gặp nhau đã xảy ra chuyện đau lòng. Bây giờ chỉ tội cho đứa nhỏ, vừa mất mẹ lại thiếu cả cha...", chị D., người thân của Linh chia sẻ.

Đang chờ hung thủ hồi phục để tiếp tục điều tra

Theo một nguồn tin từ Công an TP.Biên Hòa, hiện đối tượng Linh đang nằm ở bệnh viện để điều trị vết thương do tự sát bất thành. Sức khỏe của đối tượng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Do vậy, phía Cơ quan điều tra sẽ tạo điều kiện để Linh chữa lành vết thương, hồi phục sức khỏe, rồi sẽ tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng, Công an Biên Hòa sẽ chuyển hồ sơ vụ án và đối tượng Linh cho Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại