Em rể chém chị vợ tử vong từng dọa cưa chân vợ mình

Ngọc Tú |

Theo người hàng xóm của nạn nhân Vân, Tuấn thường rượu chè, đánh đập vợ. Trước đó mấy tháng, hắn còn dọa cắt chân vợ sau khi đánh đập chị K.

Nỗi đau người ở lại

Mấy ngày nay, người dân ở xóm 3, xã Hoa Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra vào chiều 3/1. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Phan Văn Tuấn (36 tuổi trú xã Hoa Sơn) đã vác dao chém khiến chị vợ của mình tử vong.

Đau buồn trước sự ra đi đột ngột của vợ, anh Thái Văn Minh (42 tuổi, chồng nạn nhân Vân) ngồi ủ rũ trong góc nhà nhỏ bên cạnh Quốc lộ 7.

Hiện trường nơi Tuấn cầm dao đuổi và chém chết vợ mình trước cửa nhà hàng xóm.
Hiện trường nơi Tuấn cầm dao đuổi và chém tử vong chị vợ mình.

Được biết, anh Minh và chị Vân đã có với nhau 3 người con. Cháu lớn nhất năm nay 11 tuổi. Cháu Thùy L. (6 tháng tuồi) nạn nhân bị Tuấn chém là cháu bé nhất của vợ chồng anh Minh.

Hàng ngày, chị Vân ở nhà làm nông và chăm sóc các cháu, còn anh Minh đi làm công nhân ở nhà máy xi măng gần nhà. Cách đây mấy tháng, công ty giải thể, anh Minh về làm ruộng cùng vợ.

Thời điểm xảy ra án mạng, anh Minh đang làm thuê cho gia đình hàng xóm cách nhà chỉ hơn 30m nhưng không hề hay biết vợ con mình gặp họa.

Khi được người dân chạy tới báo, anh Minh vội vàng về thì vợ con đã được mọi người đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, chị Vân đã tử vong trên đường đến viện.

Ngày 4/1, anh Minh 1 mình quay cuồng với việc hậu sự cho vợ rồi lại thấp thỏm ngóng tin con gái đang điều trị trong bệnh viện.

Nghe tin con gái đã qua cơn nguy kịch, anh Minh như được an ủi phần nào tâm trạng.

“Cũng may ông trời còn thương mà không cướp mất cháu của gia đinh tôi nữa. Mấy hôm nay còn lo bận việc tang ma cho vợ. Ở dưới bệnh viện phải nhờ em trai và mấy người họ hàng chăm sóc thay”, anh Minh chia sẻ.

Di ảnh và bàn thờ của nạn nhân Đặng Thị Vân.
Di ảnh và bàn thờ của nạn nhân Đặng Thị Vân được gia đình lập vội trong ngày tang ma.

Từ ngày con gái xấu số mất đi, bà Nguyễn Thị Minh (60 tuổi - mẹ đẻ chị Vân) ngất lên ngất xuống vì quá đau xót. Mỗi lần tỉnh dậy, bà Minh lại đến bên bàn thờ con mà gào lên trong vô vọng.

Đối tượng giết chị vợ từng đánh đập, dọa cắt chân vợ mình

Là người trực tiếp can ngăn Tuấn đánh chị Vân vào chiều hôm đó, cho đến bây giờ, ông Nguyễn Văn Quang (48 tuổi, hàng xóm) vẫn còn buồn và ân hận vì không thể cứu được chị Vân.

Ông Quang cho hay, thời điểm Tuấn đến gây sự, lúc này hàng xóm láng giềng chỉ toàn phụ nữ nên khi xảy ra việc, 1 mình ông đã không thể can ngăn nổi.

Anh Thái Bá Thành (em trai anh minh) hiện đang thay bố chăm sóc cháu Linh ở viện.
Anh Thái Bá Thành (em trai anh Minh) hiện đang thay bố chăm sóc cháu L. ở viện.

“Hôm đó Tuấn đến làm ầm ĩ rồi đòi đánh cái Vân. Tôi thấy thế liền chạy sang can ngăn thì Tuấn nó bỏ về. Lúc sau, hắn quay lại với con dao mác trên người. Hắn đuổi chém nhanh quá mà chúng tôi can ngăn không kịp”, ông Quang chia sẻ.

Theo người nhà anh Minh, cách đây khoảng 5 năm, Tuấn và chị Đặng Thị K. (em gái nạn nhân Vân) về sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Hai người đã có với nhau 2 đứa con nhỏ.

Trong cuộc sống hàng ngày, Tuấn rất hay rượu chè rồi về gây sự, đánh đập vợ mình.

Cách đây mấy tháng, trong 1 lần say rượu, Tuấn tiếp tục về đánh đập chị K. rồi còn dọa cưa chân vợ mình cho hả giận. May mắn, được mọi người can ngăn nên Tuấn không dám làm gì.

Hiện tại bé Linh đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sĩ đang tiếp tục tích cực theo dõi và điều trị cho cháu bé.
Hiện tại bé L. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sĩ đang tiếp tục tích cực theo dõi và điều trị cho cháu bé.

Quá sợ hãi người chồng vũ phu, chị K. quyết định đưa con gửi ông bà và bỏ nhà đi miền Nam làm ăn mà không thông báo với Tuấn.

Khi biết vợ vẫn thường xuyên liên lạc với chị gái, Tuấn nhiều lần lên nhà chị Vân để xin số điện thoại liên lạc. Sợ Tuấn tìm được sẽ hành hạ em gái mình nên chị Vân nhất quyết không cho khiến Tuấn điên cuồng gây ra vụ án mạng chiều 3/1.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An), cho biết, hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Tuấn.

Thời điểm bị bắt, Tuấn đang trong tình trạng phê ma túy nên điều tra viên đang chờ đối tượng tỉnh táo và lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nội dung vụ án mạng:

Khoảng 17h chiều 3/1, Tuấn lên nhà chị Vân để hỏi xin số điện thoại vợ mình. Lúc này, chị Vân đang bế đứa con 6 tháng tuổi đứng trước nhà, vừa bỏ đi vừa trả lời không biết.

Nghĩ chị khinh thường mình, Tuấn rút con dao mác đã thủ sẵn trong người ra vung lên dọa chém.

Chị Vân bế con chạy vội sang nhà hàng xóm đối diện ở bên kia Quốc lộ 7 để cầu cứu.

Tuy nhiên, Tuấn vẫn hung hãn đuổi theo. Vừa đến sân nhà hàng xóm đối diện, Tuấn đuổi kịp và vung dao chém khiến chị Vân ngã gục xuống.

Bé Thùy L. văng từ trên tay chị Vân xuống nền nhà cũng bị Tuấn chém trọng thương.

Thấy Tuấn quá hung hãn, không ai dám vào can ngăn, chỉ đến khi hắn bỏ chạy thì người dân mới đến đưa 2 mẹ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Vân đã tử vong sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại