Vụ chém tử vong chị vợ: Xót xa hình ảnh bé gái bị trọng thương

Ngọc Tú |

Cháu L, nạn nhân vụ chém tử vong chị vợ, bị một vết chém từ góc trán phải xuống hết gò má đã được phẫu thuật thành công.

Sáng 4/1, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng  - Trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An), cho biết, hiện công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tuấn (SN 1977, trú xã Hoa Sơn, Anh Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là chị Đặng Thị Vân (SN 1980, trú xóm 3, xã Hoa Sơn), chị gái vợ Tuấn đã tử vong và cháu Thùy L., 6 tháng tuổi, con gái chị Vân đang cấp cứu tại bệnh viện.

Người bà O của cháu Linh đang chăm sóc cháu Linh tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Bà của cháu L. đang chăm sóc cháu bé tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Nhận được tin báo vụ việc, lực lượng Công an xã Hoa Sơn, Công an huyện Anh Sơn đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Đối tượng Tuấn cũng bị công an huyện Anh Sơn bắt giữ ngay sau đó.

Tối 3/1, bé Thùy L. sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn đã được chuyển xuống bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để phẫu thuật.

Cháu Linh bị người dường vung dao chém 1 nhát ngang mặt, vết chém dài từ trán xuống hết gò má.

Cháu L. bị đối tượng Tuấn vung dao chém 1 nhát ngang mặt, vết chém dài từ trán xuống hết gò má.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, cháu L. bị 1 vết chém từ góc trán phải xuống hết gò má trái.

Sau khi được thăm khám, cháu L. đã được các bác sĩ phẫu thuật và khâu thành công vết chém. Hiện tại, cháu L. đang tiếp tục được các bác sĩ đang theo dõi tích cực các vết thương.

Anh Thái Bá Thành (38 tuổi, chú ruột bé L.), cho biết: “Tôi nghe người dân xung quanh báo nên vội chạy về thì thấy chị Vân nằm giữa sân nhà.

Sau đó, cả 2 mẹ con được đưa đi cấp cứu, nhưng chị Vân không qua khỏi. Tuấn là em rể, nó cũng thường xuyên đánh đập vợ”.

Được biết, cháu L. là con gái út thứ 3 của chị Vân. Chị Vân và chồng đều làm nông, cuộc sống khá khó khăn.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, đối tượng Tuấn có tiền sử sử dụng ma túy cỏ. Thời điểm bị bắt giữ, Tuấn đang trong tình trạng “phê” ma túy nặng.

“Do Tuấn chưa tỉnh táo vì phê ma túy, nên điều tra viên chưa lấy lời khai. Chúng tôi sẽ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc này” -Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết.

Chiều nay (4/1), gia đình sẽ tiến hành làm lễ mai táng chị Vân theo phong tục địa phương.

Nội dung vụ án mạng:

Khoảng 17h chiều 3/1, Tuấn lên nhà chị Vân để hỏi xin số điện thoại vợ mình. Lúc này, chị Vân đang bế đứa con 6 tháng tuổi đứng trước nhà, vừa bỏ đi vừa trả lời không biết.

Nghĩ chị khinh thường mình, Tuấn rút con dao mác đã thủ sẵn trong người ra vung lên dọa chém.

Quá hoảng sợ, chị Vân bế con chạy vội sang nhà hàng xóm đối diện ở bên kia Quốc lộ 7 để cầu cứu. Tuy nhiên, Tuấn vẫn hung hãn đuổi theo. Vừa đến sân nhà hàng xóm đối diện, Tuấn đuổi kịp và vung dao chém khiến chị Vân ngã gục xuống.

Bé Thùy L. văng từ trên tay chị Vân xuống nền nhà cũng bị Tuấn chém trọng thương.

Thấy Tuấn quá hung hãn, không một ai dám vào can ngăn. Chỉ đến khi Tuấn bỏ chạy thì người dân mới đến đưa 2 mẹ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Vân đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, cách đây 2 năm, Tuấn và chị Đặng Thị K. (em gái nạn nhân Vân) sống ly thân do những khúc mắc trong cuộc sống gia đình.

Sau khi ly thân, chị K. đi làm ở Sơn La, Tuấn cũng bỏ đi Lào làm ăn mới trở về quê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại