Đi hát karaoke kỷ niệm 1 năm xuất ngũ, chết đuối vì ẩu đả?

Thế Long |

(Soha.vn) - “Sau khi xô xát trong quán karaoke, Ngân tiếp tục bị đe dọa nên đã trèo qua tường rào nhảy luôn xuống sông Đáy để bơi sang bên kia. Ngay lúc đó tôi có bơi theo sau nhưng không kịp”. Th là người chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại.

Nạn nhân là người biết bơi và có sức khỏe tốt!

Sau vụ ẩu đả tại quán karaoke khiến anh Trần Đức Ngân (SN 1992, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) mất tích. Khi biết tin, người thân của nạn nhân đã thuê thợ lặn tìm nhưng không thấy. Cho đến khoảng 10 giờ sáng 23/4 người dân phát hiện xác anh Ngân nổi lên mặt sông Đáy ngay gần quán karaoke Đảo Mây II (thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức).

Người nhà nạn nhân bức xúc cho rằng, tuy có thể  do anh này đã uống nhiều rượu bia trong lúc hát karaoke tại quán, nhưng chính vì sau những đòn đánh của “ai đó” khiến nạn nhân sợ, phải nhảy xuống sông để thoát rồi bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Nhân chứng kể lại toàn bộ sự việc
Nhân chứng kể lại toàn bộ sự việc

Sau khi đưa đám tang nạn nhân về vào chiều 23/4, Anh Th. người chứng kiến toàn bộ sự việc cũng là bạn đồng ngũ với nạn nhân kể : "Khoảng 19h30 ngày 20/8, tôi cùng 10 thanh niên khác (trong đó có Ngân) cùng trú ở huyện Hoài Đức rủ nhau đi nhậu ở địa bàn thôn Lai Xá, xã Kim Chung để kỷ niệm 1 năm ngày xuất ngũ.

Đến 22h30, cả nhóm rủ nhau tới quán Karaoke Đảo Mây II (thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) gọi thêm 2 két bia lên uống và hát hò. Đến khoảng 1h ngày 21/8 tôi ra ngoài, khi quay vào thanh toán thì giữa chủ quán và Ngân xảy ra cãi nhau”.

"Tôi chỉ nghe mang máng là trước đó Ngân làm vỡ màn hình trong phòng hát nên chủ quán bắt Ngân quỳ xuống xin lỗi. Ngân có nói lại là xin lỗi nhưng không quỳ. Lập tức, chủ quán gọi điện thoại cho hai thanh niên đến, trong đó một người cầm theo con dao phay. Chủ quán bắt khóa chặt cửa, không cho ai trong phòng ra ngoài. Hai bên càng to tiếng” – Anh Th cho biết thêm.

Cũng theo anh Th: “Chủ quán có cầm chai bia dọa đánh anh Ngân, sau đó dùng tay đấm vào mặt. Anh Ngân hoảng sợ, trèo lên bờ rào cao khoảng 2m vượt ra ngoài, bị trượt ngã. Sợ bạn bị làm sao, tôi cũng vượt rào theo thì thấy Ngân đã kịp lao xuống sông Đáy để bơi sang bên kia, tôi bơi theo sau nhưng không kịp, chỉ nghe tiếng Ngân gọi với lại: “Th. ơi! Th. ơi!”. Do sợ nước sâu, cũng đã thấm mệt nên tôi đành quay lại vào bờ. Sau đó, hai người bạn khác là S. và L. cũng chạy xuống sông bơi tìm một đoạn nhưng không thấy Ngân. Tôi khẳng định Ngân bơi rất giỏi và khỏe, với khúc sông nơi gần quán karaoke thì bình thường Ngân có thể bơi tốt…”.

Theo người dân địa phương cho biết, khúc sông Đáy chảy qua khu vực này chỗ sâu nhất chưa đầy 3m. 

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vân Côn liền có mặt ngay sau đó, lập bản tường trình, lấy lời khai của những người liên quan. T. và những người bạn được đưa về đồn Công an xã để làm việc.

 “Nếu không bị đánh thì Ngân có phải lao xuống sông?!”

Bà Lê Thị Hà (54 tuổi) – bác ruột của nạn nhân liên tục ngất lên xuống ngay tại sân nhà, lúc bình tĩnh lại, bà cho biết: Bố mẹ Ngân sinh được 4 cậu con trai, Ngân là con cả. Sau khi học xong cấp 3, Ngân đi nghĩa vụ quân sự. Đến tháng 8/2012 thì xuất ngũ. Ngân mới xin được việc làm thêm ở một cửa hàng sửa chữa đồ điện gia dụng trong xã. Tính Ngân vốn hiền lành, chan hòa với mọi người. Không ngờ, ngày kỷ niệm 1 năm xuất ngũ lại cũng là ngày định mệnh.

Về kết quả khám nghiệm pháp y, ông Trần Công Thực (SN 1968) – bác ruột của nạn nhân cho biết; theo thông tin ban đầu từ cán bộ khám nghiệm pháp y chiều 23/8, nạn nhân Ngân bị bầm tím vùng đỉnh đầu, thái dương; ở mặt có vết xước da; từ cổ trở xuống tứ chi bình thường, xương không bị gãy. Tuy nhiên, ông Thực quả quyết rằng, qua quan sát bằng mắt thường, ông và người nhà đều thấy nạn nhân bị nhiều vết bầm tím trên cả lưng và cánh tay.

Người nhà nạn nhân cho rằng, có thể anh Ngân đã bị đánh trọng thương nên khi bơi xuống sông mới bị đuối nước, nếu không bị đe dọa thì liệu Ngân có chạy xuống sông để thoát?!. Theo họ, nếu bảo nạn nhân chết nhiều ngày nên bị tím khắp người thì không đúng vì ở đây, nạn nhân chỉ bầm tím ở một số chỗ trên cơ thể, không lan toàn thân.

Sau cái chết tức tưởi của nạn nhân, nhiều người trong gia đình và dân làng phẫn nộ, nhiều giả thiết được đặt ra, và nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ. Đại diện gia đình nạn nhân cho biết, mong muốn cơ quan chức năng làm việc công minh, điều tra chính xác nguyên nhân khiến nạn nhân chết do đâu. Nếu đúng Ngân bị đánh thì họ sẽ quyết tâm viết đơn yêu cầu cơ quan công an phải làm rõ và kiện đến cùng.

Hiện, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển lên trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại