Đang giở trò đồi bại, bị người dân soi đèn bắt tại trận

Hoàng Hải |

Thấy thiếu nữ đứng ven đường phổng phao, xinh xắn, Tuấn liền nảy sinh ý định cho đi nhờ xe, nhưng thay vì đưa về nhà, hắn lại chở nạn nhân ra khu đồng vắng để giở trò đồi bại.

Cho đi nhờ xe rồi giở trò đồi bại

Ngày 11/5, cơ quan CSĐT, Công an TP Phủ Lý, Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Tuấn (SN 1968, trú xã Tiên Hải, TP. Phủ lý) về hành vi hiếp dâm.

Theo đó, khoảng 19h ngày 1/5, chị Lê Thị N. (SN 1992, trú tại xã Tiên Hải, TP. Phủ Lý) bắt xe khách từ Nam Định về Phủ Lý.

Xe khách chạy theo đường cao tốc mới, đến khu vực cầu vượt trạm thu phí Liêm Tuyền, chị N. xuống xe để đi về phòng trọ ở phường Châu Sơn.

Lúc này, vào khoảng 19h45, do trời đã tối nên chị N. đứng đợi xe ôm thay vì gọi điện cho người nhà hay bạn bè ra đón.

Trong lúc chị N. chờ xe ôm, Đặng Văn Tuấn đi xe máy mang BKS 90H2 - 2916 chạy qua. Thấy chị N. nhìn có vẻ xinh xắn lại đứng một mình, hắn liền nảy sinh tà dâm.

Dù đã đi qua khu vực chị N. đứng một đoạn nhưng dục vọng trong người trỗi dậy, hắn quay xe ngược trở lại chỗ chị N. và hỏi: “Cháu đi về đâu chú cho đi nhờ?” Thấy có người lớn tuổi ngỏ ý cho mình đi nhờ, chị N. liền đồng ý.

Nhưng thay vì đi thẳng về nhà chị N. thì đi đến cuối thôn Quỳnh Châu (phường Lam Hạ, TP Phủ Lý), Tuấn lại đánh xe đi vào cánh đồng vắng. Nghi ngờ về đường đi của Tuấn, chị N. thắc mắc thì hắn nói do đường chính đang sửa nên đi đường này.

Khi đi đến đoạn đường vắng người qua lại, xa khu dân cư, Tuấn bất ngờ dừng xe, xô ngã chị N. xuống đường rồi bịt miệng và giở trò đồi bại. Quá hoảng sợ chị N. chỉ biết ú ớ kêu cứu.

Đúng lúc này một số người dân gần đó đang ra đường hóng mát, nghe thấy tiếng kêu cứu ú ớ phát ra từ cánh đồng vắng, biết có chuyện không hay xảy ra nên mọi người liền bảo nhau chạy lại xem có chuyện gì.

Khu vực xảy ra vụ việc

Khu vực xảy ra vụ việc

Khi mọi người đến nơi, Tuấn định lên xe bỏ chạy nhưng người dân đã nhanh chóng tóm gọn hắn tại trận.

Ngay sau đó mọi người đã đưa cả chị N. và Tuấn về nhà người dân gần đó đồng thời thông báo cho người nhà nạn nhân và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Lam Hạ đã nhanh chóng có mặt để điều tra, xử lý vụ việc.

Về phần chị N., sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đã đưa về nhà để trấn tĩnh tinh thần. Được biết, chị N. xuống trường CĐ ở TP Nam Định lấy bảng điểm, trên đường về thì bị tên “yêu râu xanh” giở trò đồi bại.

Đối tượng Tuấn đã có vợ và hai con, hàng ngày Tuấn đi làm thợ xây để kiếm sống.

Do tính chất công việc vất vả nên nhìn Tuấn già hơn với tuổi rất nhiều cộng thêm khuôn mặt nhìn có vẻ hiền lành nên khi hắn nói cho đi nhờ xe, nạn nhân liền đồng ý mà không mảy may suy nghĩ.

Bỏ của chạy lấy người không kịp

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng khi tìm về địa phương, nơi Tuấn đã giở trò đồi bại với chị N. nhiều người dân tỏ ra hết sức bất bình và căm phẫn.

Ông Nguyễn Như Đ. (SN 1962, trú tại thôn Quỳnh Châu, phường Lam Hạ) một trong những người đầu tiên chạy ra khi nghe chị N. kêu cứu cho biết: “Không hiểu sao đã có vợ con rồi mà thằng Tuấn còn làm cái trò đấy?”

Ông Nguyễn Như Đ. một trong những người cứu chị N. chia sẻ
Ông Nguyễn Như Đ. một trong những người cứu chị N. chia sẻ

Sau một hồi kiềm chế bản thân, ông Đ. tiếp tục câu chuyện: “Lúc đó khoảng 19h, tôi đang ngồi chơi trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu ú ớ.

Lúc đầu, tôi không nghe rõ nhưng lắng tai một lúc tôi mới xác định là tiếng người kêu cứu phát ra ở cánh đồng trước nhà.

Biết có chuyện không hay xảy ra, tôi liền gọi anh Cao Văn P. lấy đèn pin chạy ra phía cánh đồng để xem có chuyện gì".

Khi ông Đ. và anh P. chạy ra gần đến nơi, thấy có ánh đèn nên Tuấn liền buông chị N. ra, dọa nạt rồi định dắt xe bỏ chạy.

Nhưng khi hắn nổ máy thì chiếc xe mãi không chịu nổ. Sợ bị người dân bắt được, Tuấn “bỏ của chạy lấy người” nhưng ông Đ. và anh P. Đã nhanh chân bắt được hắn.

Ngay sau đó, ông Đ. đã hô hoán bà con hàng xóm ra trợ giúp để đưa Tuấn và chị N. về nhà đồng thời báo cáo chính quyền.

Cũng theo ông Đ., khi đưa cả hai về nhà, qua hỏi địa chỉ gia đình ban đầu, mọi người mới tá hỏa phát hiện cả hai là người cùng thôn.

Ông Nguyễn Văn Oanh  - Trưởng thôn Quán Nha cho biết: “Ở địa phương đối tượng Đặng Văn Tuấn nằm trong diện theo dõi của chính quyền địa phương vì là người hay có ý đồ sàm sỡ phụ nữ”.

Mâu thuẫn gia đình, cha ôm mìn vào buồng con dâu “nằm ổ” tự sát

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại