Cháu bóp cổ, đạp ông ngoại bắn vào tường nói gì?

Hoàng Hải |

Sau khi có hành động vô lễ với ông ngoại, Lê Đình Công đã cảm thấy ân hận về hành vi của mình. Công đã xin lỗi ông và hứa sẽ không tái phạm.

Bán 2 con dao và vỏ chai được 5 nghìn đồng

Vụ việc “Cháu đánh ông ngoại ở Thôn Ngọ, thị trấn Lai Cách- huyện Cẩm Giàng- thành phố Hải Dương” đã gây phẫn nộ trong thời gian vừa qua.

Đặc biệt, người dân thị trấn Lai Cách (TP. Hải Dương), cảm thấy vô cùng bất bình, bực tức trước hình ảnh ông Vũ Xuân Lợi (SN 1950), dáng người gầy gò, nhỏ thó bị cháu ngoại Lê Đinh Công (SN 2001) bóp cổ, đẩy ngã bắn vào tường.

Ở địa phương, ông Lợi là người bị mắc bệnh hen suyễn từ nhiều năm nay và hàng tháng đều phải đi bệnh viện để điều trị.

Ngược lại với ông ngoại, Lê Đình Công mặc dù mới 14 tuổi nhưng lại to cao, mập mạp chẳng khác gì thanh niên đôi mươi.

Lê Đình Công tỏ ra ân hận, có lỗi với ông về sự việc mà mình vừa gây ra

Lê Đình Công tỏ ra ân hận, có lỗi với ông về sự việc mà mình vừa gây ra

Vì bố mất sớm nên Công và mẹ là chị Vũ Thị Lê (SN 1976) chuyển về ở với ông bà ngoại từ nhỏ.

Ông Lợi vừa làm ông, vừa làm cha bảo ban, dạy dỗ Công. Vậy mà, chỉ vì ham chơi, Công đã đánh, bóp cổ ông ngoại vì đi chuộc lại đồ mà mình bán trộm trước đó.

Mẹ thì mải làm ăn để có tiền lo cho cuộc sống hàng ngày, ông ngoại tuổi đã già nên không thể quản lý bảo ban Công được sát sao như trước.

Chính vì thế, Công tụ tập với chúng bạn xấu cùng thôn, mải chơi, bỏ bê việc học hành và học hết lớp 8, Công nghỉ học giữa chừng.

Thời gian gần đây, Công còn thường xuyên ăn trộm đồ của nhà mang đi bán lấy tiền chơi game và nhiều lần bị ông ngoại và mẹ bắt được.

Ở cái tuổi 14, Công đã đủ nhận thức và biết suy nghĩ về hành động của mình. Vì thế, khi được phóng viên hỏi về việc đánh, bóp cổ ông ngoại xảy ra vào sáng ngày 2/7, Công chỉ im lặng, tỏ ra ân hận, có lỗi.

Chỉ vì bị ông ngoại chửi, mắng về việc bán trộm đồ, Công đã đánh, đẩy ngã ông (ảnh cắt từ clip)

Chỉ vì bị ông ngoại chửi, mắng về việc bán trộm đồ, Công đã đánh, đẩy ngã ông (ảnh cắt từ clip)

Khi được cho xem lại đoạn video clip mà một người dân ghi lại cảnh mình đánh ông ngoại, Công tỏ ra vô cùng bất ngờ và xem lại nhiều lần đoạn video.

Sau 3 lần xem lại đoạn video, Công buồn rầu tâm sự: “Em biết em có lỗi với ông ngoại nhiều lắm, từ mai em sẽ không bao giờ làm thế nữa”.

Khi được hỏi về việc tại sao lại có hành động đánh, bóp cổ, đẩy ông ngoại vào tường, Công cho biết: "Khoảng hơn 1 năm nay, em thường xuyên chơi game.

Cũng vì mải chơi game mà em đã nghỉ học, em chỉ chơi game liên minh chứ không chơi game gì khác”, Công khẳng định với phóng viên.

Sau một hồi trầm tư, suy nghĩ Công tiếp tục câu chuyện: “Một tuần em chơi game 4 – 5 lần và mỗi lần khoảng 3- 4 tiếng.

Trước hôm em đẩy ngã ông vào tường và bị mọi người quay lại video, ông ngoại em đi bệnh viện để điều trị bệnh hen suyễn và không về nhà.

Do tối hôm đấy (ngày 1/7 - Pv), mấy đứa bạn rủ đi đánh game, em không có tiền đi chơi nên đã lấy 2 con dao và bao vỏ chai của ông đi bán được 5 nghìn đồng.

Đến sáng hôm sau, ông ngoại đi viện về không thấy dao và bao vỏ chai đâu, biết em đã mang đi bán nên ông đi ra đầu ngõ chuộc lại.

Khi ông chuộc đồ về nhà, em bị ông chửi, không giữ được bình tĩnh nên em đẩy ông vào trong buồng rồi đánh ông.

Ông bỏ chạy ra ngoài em tiếp tục đuổi theo và có những hành động như trong đoạn clip ghi lại.

Lúc đó, em không giữ được bình tĩnh nên mới làm thế, giờ em biết lỗi của mình rồi, em sẽ không bao giờ làm thế nữa”, Lê Đình Công tỏ ra ân hận và có lỗi về hành động của mình đã gây ra.

Việc Công đánh, đẩy ông chỉ dừng lại khi được sự can ngăn của mẹ và nam thanh niên hàng xóm (ảnh cắt từ clip)

Việc Công đánh, đẩy ông chỉ dừng lại khi được sự can ngăn của mẹ và nam thanh niên hàng xóm (ảnh cắt từ clip)

Hứa sẽ không bao giờ tái phạm

Cũng theo lời Công chia sẻ, sau khi có hành động vô lễ với ông ngoại, Công đã xin lỗi ông và ông cũng đã bỏ qua mọi chuyện, đến đêm hai ông cháu ngủ với nhau rất tình cảm

Vì ông ngoại bị mắc bệnh hen suyễn nặng nên thường xuyên phải đi viện. Mỗi lần ông đi viện, Công đều chăm chỉ đưa, đón ông bằng xe đạp.

Hiện tại, gia đình Công đang cấy 5 sào ruộng, vì mẹ đi làm cả ngày, bà ngoại lại đi làm xa, ông đau ốm không làm được việc nặng nên Công phụ giúp mẹ trong việc cấy, gặt cũng như chăm sóc lúa.

“Em hứa sẽ không chơi game và có những hành động vô lễ với ông ngoại nữa. Thời gian sắp tới, em sẽ xin đi học nghề đề có tiền phụ giúp mẹ và gia đình”, Công chia sẻ về dự định thời gian sắp tới.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, ông Nguyễn Văn Khái - Trưởng thôn Ngọ, thị Trấn Lai Cách cho biết:

"Sự việc cháu Lê Đình Công đánh và bóp cổ ông ngoại diễn ra vào sáng ngày 2/7, địa phương cũng nắm được.

Tuy nhiên, sự việc trên chỉ mới xảy ra một - hai lần. Gia đình cũng không báo cáo chính quyền địa phương, chúng tôi nắm bắt được vụ việc cũng chỉ qua người dân thông báo lại.

Vì thế, bước đầu địa phương tổ chức khuyên răn, chỉ bảo cho cháu Công không có những hành động vô lễ với ông ngoại nữa. Nếu Công còn tái phạm, địa phương sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn" ông Khái cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại