Tiếng khóc khe khẽ bên trong căn phòng vụ thảm sát 6 người

Lâm Phương |

Khi người giúp việc lên tiếng thì có tiếng khóc khe khẽ phía trong chiếc giường bên cạnh thi thể 2 nạn nhân khác trong phòng.

Khoảng 7h sáng ngày 7/7 bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975, người làm công chăm lo việc nhà cho ông Lê Văn Mỹ nạn nhân và là chủ xưởng) đến làm việc như thường lệ.

Bà Loan đi từ cổng sau vào căn biệt thự, khi mở cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ thì bàng hoàng phát hiện 2 thi thể.

Hốt hoảng, người phụ nữ này hét lên thì bên trong chiếc giường ngủ của hai vợ chồng chủ nhà phát ra tiếng khóc khe khẽ.

Đôi dép của nạn nhân để bên ngoài cửa căn phòng nơi phát hiện tiếng khóc bé Bơ

Đôi dép của nạn nhân để bên ngoài cửa căn phòng nơi phát hiện tiếng khóc bé Bơ

Chạy lại gần thì bà Loan phát hiện đó là con gái út của vợ chồng ông Mỹ, tên thường gọi ở nhà là bé Bơ (18 tháng tuổi) đang khóc nằm trên giường. Cháu Bơ được bà Loan bế ra bên ngoài và cháu không bị thương.

Khi được đưa ra ngoài sân, cháu bé được búi tóc hai bên ngồi trong vòng tay người làm công của gia đình.

Theo thông tin PV thu thập được thì bà Loan vốn là người giúp việc thân tín của gia đình ông Mỹ từ nhiều năm nay, sau khi vợ ông Mỹ hạ sinh con gái cách đây hơn 1 năm thì bà Loan được giao nhiệm vụ làm “vú nuôi”.

Thường ngày, bà Loan ở lại sinh hoạt, ăn ở cùng gia đình chủ nhưng tối ngày 6/7 bà có việc nên về nhà, đến sáng hôm sau trở lại thì phát hiện vụ việc.

Theo quan sát thì xung quanh căn biệt thự (cũng là văn phòng làm việc) của gia đình ông Mỹ là xưởng chế biến gỗ, thường ngày thì chỉ có người giúp việc hay đi lại vào ngôi nhà này còn công nhân ít lên.

Xung quanh ngôi nhà của ông Mỹ là xưởng chế biến gỗ

Xung quanh ngôi nhà của ông Mỹ là xưởng chế biến gỗ

Khi nghe tiếng bà Loan kêu thất thanh, công nhân bên dưới mới chạy lên và phát hiện sự việc kinh hoàng.

Vào lúc 16h cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành họp báo khẩn cấp để thông tin về vụ việc này.

Theo thiếu tá Đào Văn Thêm phó phòng tham mưu công an tỉnh Bình Phước cho biết do ông Mỹ đang tiến hành sửa nhà nên hệ thống điện bị cắt, camera không hoạt động nên không ghi lại được hình.

Bước đầu xác định thời điểm tử vong của các nạn nhân vào khoảng 3h đến 4h sáng ngày 7/7.

Lực lượng công an tiến hàng khám nghiệm hiện trường
Lực lượng công an tiến hàng khám nghiệm hiện trường

Người dân địa phương cho biết, gia đình ông Mỹ có xưởng gỗ, khá giàu có nhưng sống rất chan hòa với mọi người xung quanh. Ông Lê Văn Mỹ và con trai Lê Quốc Anh đam mê thú chơi chim cảnh và câu cá.

Mọi việc làm ăn kinh doanh và phát triển kinh tế trong gia đình đều do bà Nguyễn Lê Thị Anh Nga (vợ ông Mỹ) xử lý.

Bé Bơ, người duy nhất sống xót trong vụ thảm án (Ảnh: CA Bình Phước)

Bé Bơ, người duy nhất sống xót trong vụ thảm án (Ảnh: CA Bình Phước)

Trước đó vào khoảng 6h sáng cùng ngày, khi các công nhân đến làm việc tại xưởng chế biến gỗ Quốc Anh ở ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thì hốt hoảng khi phát hiện vợ chồng chủ xưởng và con đều bị giết.

Cháu bé hiện nay đang được chăm sóc và được cơ quan chức năng bảo vệ. Hiện công an Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ.

Khoảng 7h sáng ngày 7/7, người giúp việc gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1973), GĐ Công ty chế biến gỗ Quốc Anh xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước bàng hoàng thi thể 6 người trong gia đình chủ xưởng bị giết chết.

Có duy nhất 1 nạn nhân là bé gái 22 tháng tuổi, con út của vợ chồng ông Mỹ sống sót.

Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, đây là vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân bị trói chặt chân và đều bị cắt cổ chết. Công an đang khẩn trương khoanh vùng, truy bắt hung thủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại