Bi kịch người đàn bà say, bị người tình tưới xăng thiêu sống

Khánh Hà |

Thấy chị D. đi mua cơm mãi không về, Toàn đi tìm thì thấy người tình đang nhậu cùng nhóm đàn ông trong xóm. Người đàn ông này liền đi mua xăng, gọi chị D. ra thiêu sống.

Ngày 25/5, Công an TP Long Xuyên (An Giang) tạm giữ Trần Hữu Toàn (38 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước) để làm rõ hành vi dùng xăng đốt người khác. Nạn nhân là chị Trần Thị Thúy D. (30 tuổi, ngụ phường Bình Khánh).

Người dân xóm lao động nghèo ở phường Bình Khánh, TP Long Xuyên tỉnh An Giang sẽ không bao giờ quên vụ án mà Toàn gây ra.

Chị D. như ngọn đuốc sống bùng cháy, không ai kịp dập lửa cho đến khi bộ đồ cháy hết. Sau khi nhập viện vài ngày, người phụ nữ xấu số tử vong.

Theo nhiều người dân địa phương, chị D. là một phụ nữ lận đận chuyện tình cảm. Và họ lý giải có lẽ do chị... ham nhậu.

 

Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: An ninh thế giới

Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: An ninh thế giới

Không hiểu lý do gì, chị mê nhậu từ khi còn trẻ. D. lấy chồng và có 2 đứa con nhưng vì vớ phải chồng mê nhậu hơn mình nên anh ta bỏ mẹ con chị đi. 3 mẹ con chị D. ngày càng vất vả, lam lũ mới kiếm đủ bát ăn hàng ngày.

Chồng biệt tăm tích, chị D. chủ yếu đi làm phụ hồ, xách vôi vữa cho các cánh thợ để kiếm tiền. Chị sống như vợ chồng với Toàn - người đàn ông hơn chị chục tuổi, cùng làm thợ xây.

Chị D. và Toàn sống cuộc sống vợ chồng với nhau được khoảng nửa năm, thỉnh thoảng vẫn xảy ra cãi vã vì cả hai đều ham vui, thích nhậu. Họ làm ngày nào ăn ngày ấy nên có lúc không đủ tiền mua cơm hộp ăn.

Ngày 25/5, Toàn chỉ còn 5.000 đồng nên anh ta sai chị D. qua nhà mẹ chị gần đó xin tiền mua cơm cho cả 2 người. Trên đường đi, qua ngôi nhà hoang chị thấy nhóm đàn ông trong xóm đang ngồi nhậu.

Mùi rượu níu chân chị lại chị liền vào ngồi với đám đàn ông. Chị quên mất việc đi xin tiền, mua cơm cho người tình.

Chờ chị D. hơn 1 tiếng không thấy cơm đâu, Toàn đi tìm thì thấy "vợ" ngồi túy lúy với đám đàn ông trong xóm. Toàn gọi nhưng chị D. không nói gì, vẫn ngồi nhậu.

Theo thông tin trên tờ An ninh Thế giới, Toàn bực tức nên đi mua xăng về đốt người tình. Nghĩ là làm, anh ta mang nốt số tiền 5000 đồng trong người đi mua nhưng ít qua, cửa hàng không bán.

Toàn khóc lóc xin người đi đường được thêm 6000 đồng và mua được nửa lít xăng.

Sau khoảng 3 tiếng quay lại chỗ chị D. ngồi nhậu, Toàn vẫn thấy người tình ngồi đó. Lúc này, chị D. gần như đã say mềm, không còn tỉnh táo. Vào uống vài chén rượu với nhóm bạn người tình, Toàn quay ra.

Toàn gọi người tình ra bãi cỏ gần đó nói chuyện phải trái. Chị D. đi ra thì liền bị người tình hắt nửa lít xăng lên người, châm lửa.

Chị D. đã quá say, không có cảm giác gì về ngọn lửa đang thiêu sống mình nên đứng im, không phản ứng.

Toàn lạnh lùng đứng nhìn, không phản ứng gì. Tới khi lửa cháy quá to, sợ lan vào khu dân cư nên Toàn mới đập phần cỏ xung quanh người chị D.

Mọi người phát hiện vụ việc chạy đến thì ngọn lửa trên người chị D. đã tàn. Họ đưa chị đi cấp cứu nhưng vài ngày nằm viện, chị tử vong.

Toàn bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó bị bắt.

Biết chị D. tử vong, kẻ nhẫn tâm khóc nức nở tại cơ quan điều tra. Anh ta cho rằng, tại chị D. hay nhậu, thích những người đàn ông hay nhậu cùng hơn Toàn nên hắn nổi cơn ghen.

Ghen tuông một cách mù quáng, Toàn đã ra tay tàn độc với người tình của mình.

Toàn bị truy tố tội giết người. Bản án nghiêm khắc đang chờ đợi hắn nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những mối tình chất chứa lửa ghen tuông mù quáng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại