Bán hàng rồi được "thượng đế" mời cùng "đập đá"

Nguyễn Song |

Sau khi bán số ma túy đá giá 2 triệu đồng, 2 con nghiện được khách mời ở lại "đập đá" cùng cho vui.

Trước đó, tối 10/4, Cảnh sát khu vực Công an phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đi tuần tra và phát hiện nghi vấn trong căn nhà trọ của đối tượng Nguyễn Vĩnh Thắng (43 tuổi, trú Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) có các đối tượng sử dụng ma túy đá.

Ngay lập tức, cảnh sát khu vực đã đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự ập vào căn nhà trọ bắt quả tang 4 đối tượng đang "phê" cùng nhiều dụng cụ "đập đá" được chế từ các chai nhựa và gói ma túy đá có trọng lượng 1,102g tại chiếu.

Kiểm tra trong túi xách của đối tượng Trần Ngọc Linh (SN 1985, trú tại phố Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm) có 1 gói ma túy đá có trọng lượng 3,569g mà Linh khai là mang đi bán nhưng chưa hết.

Số tang vật các đối tượng đang đập đá bị bắt quả tang (Ảnh: CAND)
Số tang vật các đối tượng đang "đập đá" bị bắt quả tang (Ảnh: CAND)

Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Linh khai cùng Lê Đức Nhật (30 tuổi, trú tại phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) cùng thuê nhà ở trọ và bán ma túy đá thuê cho Nguyễn Thị Thanh (SN 1988, trú phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm).

Khoảng 19h ngày 10/4, Thanh gọi điện cho Linh và Nhật yêu cầu mang ma túy đá đến khu vực nghĩa trang phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm để bán.

Thắng mua 1 gói ma túy đá với giá 2 triệu đồng rồi lấy một bộ dụng cụ ra rủ Nhật, Linh cùng ở lại "đập đá". Khi cả 4 người đang phê ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Nguyễn Thị Thanh tuy là người dân tại phường Tây Tựu nhưng sống lang bạt khắp nơi để tránh sự để ý của cơ quan chức năng. Đối tượng cũng rất ranh ma khi không trực tiếp bán ma túy cho con nghiện mà thuê các đối tượng khác đi bán cho mình rồi thu lợi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại