Kẻ nghi tung ảnh sex điên cuồng chửi bới, dọa đánh phóng viên

Phạm Công - Vân Anh |

Ngay khi hay tin có người xuống địa phương tìm hiểu thực hư lời tố cáo, kẻ bị tình nghi tung ảnh sex bạn gái cũ lên facebook đã nổi cơn cuồng nộ, hung hãn cản trở...

Khủng hoảng tâm thần vì bị khủng bố, ép buộc

Câu chuyện đầy nước mắt của chị N.T.M (SN 1988, quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bắt đầu dậy sóng dư luận khi chị quyết định đăng công khai lá đơn tố cáo lên trang facebook cá nhân, đồng thời gửi đơn đến công an TP Hải Dương và công an tỉnh Hải Dương.

Vượt qua mọi cảm giác đau đớn, tủi nhục từ dư luận, sau khi quyết định nói lên tất cả sự thật, chị M. đã mau chóng nhận được sự cảm thông từ những người thân và bạn bè.

Thậm chí, những người lạ mặt cũng không thể kìm được những giọt nước mắt cảm thông cho cô gái trẻ tuổi.

Trong lá đơn dài 5 trang giấy, cô gái quê Hải Dương đã tố cáo đối tượng P. (trú huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), liên tục trong một thời gian dài đã có những hành động ghê tởm với cá nhân chị.

Chị L. bên lá đơn tố cáo của mình

Chị M. bên lá đơn tố cáo của mình

Trong những dòng đơn thư rỉ máu, chị M. cho biết, P. quay lén được cảnh ái ân của 2 người, nên dùng đã nó để ép chị "phục vụ" nhu cầu sinh lý của hắn. Thậm chí, P. còn không ít lần cướp đoạt tài sản của chị hoặc đe dọa và đánh đập...

Sáng 11/3 tại TP. Hải Dương, sau nhiều lần hẹn, chúng tôi cũng được chị M. đồng ý cho gặp mặt để phỏng vấn.

Chị M. nghẹn ngào tâm sự: "Ngày 17/2/2015, trên một trang facebook cá nhân đã liên tục đăng tải những hình ảnh lõa lồ của một đôi trai gái trong nhà nghỉ mà người trong ảnh chính là tôi. Điều đó khiến tôi điêu đứng, đau đớn vô cùng.

Tôi biết kẻ tung ảnh lên mạng không ai khác chính là P., bởi P. chính là tác giả của những bức ảnh và nhiều năm qua đã uy hiếp, dọa dẫm tôi".

Thổn thức trong nước mắt, chị M. kể, chị và P. quen nhau vào tháng 9/2011. Lúc đầu chị M. cũng có cảm tình với P. vì anh này luôn miệng giới thiệu rằng mình vẫn độc thân.

Đến tháng 5/2012, khi phát hiện ra P. đã có vợ con ở quê nhà. Chị M. đã chủ động chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên P. không đồng ý mà còn thường xuyên sử dụng những hình ảnh ái ân của hai người để khống chế, ép buộc chị đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Những hình ảnh này chị M. cho rằng, P. đã lén lút ghi lại ở nhà nghỉ khi hai người còn mặn nồng với nhau.

Do nhiều lần bị P. hành hung, chiếm đoạt tài sản nên chị M. đã hai lần làm đơn lên cơ quan công an xã Đồng Lạc, huyện Nam sách và công an huyện Cẩm Giàng để trình báo sự việc. Mỗi lần như vậy, P. lại đều gặp chị M. để xin hòa giải.

Lá đơn của chị L. tố cáo D. trong một thời gian dài cưỡng bức, nhục mạ và chiếm đoạt tài sản của mình

Lá đơn của chị M. tố cáo P. trong một thời gian dài cưỡng bức, nhục mạ và chiếm đoạt tài sản của mình

Cô gái trẻ nghẹn ngào: “Nào ngờ sau đó anh ta vẫn chứng nào tật nấy, thường xuyên đánh đập, ép tôi quan hệ tình dục và đe dọa nếu nói chuyện này cho ai biết sẽ hại cả gia đình tôi”.

Quá sợ hãi, tháng 9/2014, chị M. đã xin nghỉ việc để về ở với bố mẹ. Tuy nhiên, P. vẫn không buông tha mà luôn theo dõi, khủng bố tinh thần khiến cô gái sinh năm 1988 bị khủng hoảng trầm trọng, đêm nằm nói mê sảng, không dám ra ngoài đường.

“Sau khi gia đình tôi tìm hiểu và biết chuyện đã động viên và không cho phép tôi được gặp P. nữa. không liên lạc được với tôi P. thường xuyên gọi điện cho bố, mẹ, anh chị tôi để đe dọa họ. khiến cả gia đình tôi vô cùng lo lắng, hoảng sợ”, chị M. tâm sự.

Người đàn ông hung hãn

Theo hướng dẫn của chị M., chúng tôi tìm đến huyện Nam Sách, Hải Dương, nơi P. đang sinh sống để tìm hiểu về người mà chị M. đã đâm đơn tố cáo.

Theo tìm hiểu tại địa phương, được biết P. hiện đã có vợ và 2 con nhỏ, cuộc sống khá yên bình. Bên cạnh đó, thông tin P. bị "tố" tung ảnh giường chiếu với nhân tình cũ lên mạng cũng đã loan khắp làng quê, đâu đâu cũng nghe tiếng xì xào to nhỏ.

Người tự nhận tên là Phạm Văn D. tỏ ra vô cùng hung hãn, liên tục dọa nạt người tác nghiệp

Người tự nhận tên là P. tỏ ra vô cùng hung hãn

Trước ngôi nhà khang trang của gia đình P., khi chúng tôi còn đang loay hoay giữa tứ bề những lời xì xào dị nghị, thì bỗng xuất hiện từ trong nhà một người đàn ông dáng người gầy nhỏ, thái độ hết sức hung hãn.

Người này nhận mình là P. rồi bằng những lời nói và hành vi vô cùng thô lỗ, ép chúng tôi cùng anh ta lên trụ sở UBND xã Đ.L để "làm việc".

Tại đây, P. liên tục sử dụng những ngôn từ chợ búa, khó nghe, chỉ thẳng tay vào mặt chúng tôi đồng thời tố cáo rằng cánh báo chí đã làm nhục, bôi nhọ và hư hại thanh danh của anh ta.

Đối tượng liên tục nhục mạ, chỉ tay vào mặt, hăm dọa

Đối tượng liên tục nhục mạ, chỉ tay vào mặt, hăm dọa những người tác nghiệp

“Xin lỗi anh có vả vào mặt em được, em có tin không? Vì em cái tội là tội lừa đảo, lợi dụng...

Vào người khác ấy, mà đến mà tự xưng là nhà báo mà vớ vẩn thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu..." P. chỉ mặt và chửi bới chúng tôi ngay trước sự chứng kiến của các cán bộ xã Đ.L.

Mặc dù đã được lực lượng công an xã khuyên can, nhưng P. vẫn nhất quyết làm căng, tố cáo chúng tôi đã làm ô uế thanh danh của anh ta (?!). Sự việc chỉ kết thúc khi có sự tác động từ phía cơ quan công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV xung quanh câu chuyện này, trung tá Đào Đình Đại (trưởng công an huyện Nam Sách) cho biết, sự việc chị M. tố cáo anh P. là có thật nhưng xảy ra tại địa phương khác nên thuộc thẩm quyền chính của CA TP Hải Dương và CA tỉnh Hải Dương.

Đơn vị ông phụ trách có chức năng phối hợp.

Còn về chuyện P. cố ý cản trở tác nghiệp, vị trung tá này cho biết, ngay khi nhận tin báo, công an huyện đã mời tất cả những người liên quan lên trụ sở để giải quyết.

Sau khi đề nghị các bên tường trình sự việc, xét thấy không có gì nghiêm trọng, nên đã để cho các bên hòa giải và ra về.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại