Hành động khó hiểu của người đàn bà giết 3 người ở Nam Định

Long Nguyễn |

“Trong khi chém giết, nó liên tục nhận mình là bà cụ Phưởng đã quá cố. Khi tôi khống chế được, nó vẫn gào thét đòi giết cho đủ 18 người trong dòng họ thì mới thôi…"

Vụ thảm sát kinh hoàng

Bàng hoàng, kinh sợ và vô cùng phẫn uất là những gì mà người dân Nam Định và cả nước cảm nhận được trước thông tin về vụ thảm án xảy ra vào trưa ngày 11/4 tại xã Hải Tân, huyện Hải Hậu.

Những tình tiết về vụ truy sát tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh nay bỗng xuất hiện ở một vùng quê thuần nông, cào xé tâm can những người dân quê chân chất, khiến nước mắt thương xót cứ sầm sậm tuôn rơi trên gương mặt những người dân xóm 3, xã Hải Tân.

Bước đầu, nhà chức trách xác định đối tượng gây án là Mai Thị Vóc, 40 tuổi, trú tại xóm 3, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, Nam Định. Còn nạn nhân là gia đình 5 thành viên một người họ hàng của thị, ở ngay sát nhà, anh Kiên (34 tuổi) - chị Thơm (30 tuổi).

Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng khiến 3 người thiệt mạng

Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng khiến 3 người thiệt mạng

Trưa 11/4, Vóc đã mang theo con dao được mang về từ Lào Cai, xông vào giữa nhà anh Kiên - chị Thơm để chém giết toàn bộ những người có mặt.

Vụ án đẫm máu khiến 3 người thiệt mạng gồm: bà Đỗ Thị Ng. (52 tuổi, mẹ anh Kiên) cùng 2 con là cháu Đỗ Thành Đ. (8 tuổi) và Đỗ Công M. (3 tuổi)

Bản thân anh Kiên cũng bị thương nặng và đang phải điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe hết sức tồi tệ.

Chị Thơm (phải) đau đớn, chỉ biết nấc nghẹn rồi lịm đi trước nỗi đau quá lớn.

Chị Thơm (phải) đau đớn, chỉ biết nấc nghẹn rồi lịm đi trước nỗi đau quá lớn.

Sau thảm án kinh hoàng, người nhà gia đình nhỏ bất hạnh lại tiếp tục kéo dài sự đau đớn khi phải chia làm 2 nhóm khác nhau.

Một số túc trực lo lắng cho anh Kiên ở bệnh viện, một số ở nhà lo hậu sự, an ủi động viên chị Thơm để chị không nghĩ quẩn mà làm liều.

"Thơm như người mất hồn, không ăn uống gì kể từ khi xảy ra sự cố. Cả ngày chỉ nhìn lên di ảnh các con và mẹ chồng, cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa...", một người nhà nạn nhân đau xót kể.

Trước nỗi đau quá lớn này, bà con chòm xóm đều cố gắng bố trí thời gian qua lại, an ủi người phụ nữ bất hạnh, mong chị sớm vượt qua tất cả...

Cuồng tín hay tâm thần?

Theo tìm hiểu của PV tại địa phương, đối tượng Mai Thị Vóc cũng bình thường như bao người phụ nữ quê mùa khác: hiền lành, chân chất và không có nhiều điều tiếng. Vóc có gia đình với chồng và 4 người con rất yên ấm, hạnh phúc.

Chỉ duy có chi tiết đáng chú ý là kể sau thời gian bà nội chồng Vóc là bà cụ Phưởng qua đời, con người Vóc bắt đầu xuất hiện nhiều biểu cảm bất thường, ma mị, hay cầu cúng khói hương nghi ngút.

Nhiều người dân địa phương đồn đại rằng, Vóc vì quá thương xót bà nội chồng mà trở lên "dở dở". Nhưng cũng có người nói rằng, Vóc vì quá mê tín mà bị "ám" theo (?!).

Chia sẻ với PV về câu chuyện này, anh Mai Văn Lực (anh trai của hung thủ) cho biết, anh chính là một trong những người có mặt sớm nhất tại hiện trường, đồng thời cũng là người khống chế được cơn say máu giết chóc của Vóc.

Anh Lực: Trong lúc vung dao chém giết, nó luôn miệng nhận mình là bà cụ Phưởng...

Anh Lực: "Trong lúc vung dao chém giết, nó luôn miệng nhận mình là bà cụ Phưởng..."

“Khi hay tin, tôi liền tức tốc chạy xuống hiện trường thì thấy cảnh tượng kinh hoàng quá, không ai có thể ngăn cản được nó, tôi với được một thanh gỗ dài khoảng 50-60 cm vụt vào tay nó nhưng không ăn thua.

Sau đó, tôi đành liều mình nhảy vào ôm chặt lấy nó, mọi người mới vào giằng được con dao trên tay. Trong lúc khống chế, nó liên tục gào thét và kêu “Tao là Phưởng đây…

Sau khi đã bị khống chế, nó vẫn gào thét và nói là sẽ giết 18 người trong dòng họ mới thôi...", anh Lực bàng hoàng nhớ lại.

Anh Lực cũng xác nhận, bình thường thì Vóc không có triệu chứng gì, tuy nhiên, sau khi bà nội chồng mất thì Vóc có nhiều dấu hiệu khác thường, thường xuyên cãi vã, gây gổ, đập phá đồ đạc trong nhà.

Còn Anh Đỗ Văn Duy (47 tuổi) chồng của Vóc ngồi trong ngôi nhà nhỏ với đôi mắt đỏ hoe, người đàn ông lam lũ vì gia đình từng bươn chải khắp nơi kiếm sống mưu sinh giờ chân tay bủn rủn nói không thành lời.

“Đau lắm chú ạ, không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ tôi nữa. Hai đứa nhỏ là cháu, bà cụ là dì, người trong nhà hết cả mà chú, sao vợ tôi lại có những hành động rồ dại đến thế?”, anh Duy mếu máo khóc than, chua xót và đau đớn cực độ vì những gì vợ mình đã gây ra.

Chồng nạn nhân vô cùng chua xót, đau đớn và ân hận trước những gì vợ mình đã gây ra

Chồng hung thủ vô cùng chua xót, đau đớn và ân hận trước những gì vợ mình đã gây ra

Quệt ngang dòng nước mắt, anh Huy kể tiếp: “Từ khi bà nội tôi mất thì cũng là lúc mà vợ tôi có những biểu hiện rất lạ, nhiều người cũng có nói với tôi, nhưng tôi thì lại hay đi làm ăn xa nên không để ý...”

Theo lời người chồng khốn khổ, do công việc nên anh phải thường xuyên đi làm ăn xa, hôm xảy ra vụ án thì anh cũng ở tận trên Lào Cai, nghe hung tin vội bắt xe trở về.

"Tôi nhận được điện thoại thông báo vội vã về ngay. Đến khoảng 5h sáng hôm sau thì tôi có mặt ở nhà. Lúc ấy tôi không tin câu chuyện xảy ra là thật chú ạ”, anh Duy nói trong tiếng nấc nghẹn.

Hiện sự việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại