Phân tâm vì Europa League, Pháo thủ "ngã dúi dụi" trước Chích chòe

Ngô Trà |

Không Welbeck ở đội hình xuất phát, không Ozil trên cả băng ghế dự bị, các Pháo thủ của ông thầy Arsene Wenger có một trận đáng quên trên St James' Park.

Với bộ 3 tấn công Aubameyang, Lacazette cùng Iwobi đá cao nhất trong đội hình 4-3-3, hẳn HLV Wenger nghĩ rằng mình đã đủ hỏa lực để hạ gục Newcastle như trận lượt đi. Và quả tình là Lacazette đã làm được cái điều mà Ozil làm được ở trận lượt đi - ghi bàn mở tỷ số, sớm hơn bàn thắng của Ozil tận 9 phút, ở phút 14.

Tưởng chừng với lợi thế dẫn bàn cùng thế trận kiểm soát bóng luôn hơn 70%, Arsenal sẽ nhanh chóng "bóp chết" đội bóng chủ nhà bằng những pha tấn công áp đảo, nhưng dường nhưng họ quên rằng trong bóng đá hiện đại, và nhất là ở Premier League, những đường phản công mới là con đường sáng hơn để dẫn đến khung thành đối phương.

Phân tâm vì Europa League, Pháo thủ ngã dúi dụi trước Chích chòe - Ảnh 2.

Matt Ritchie ghi bàn ấn định trận thắng 2-1 cho Newcastle.

Newcastle chỉ mất có 15 phút sau bàn thắng mở tỷ số của Arsenal để có được bàn thắng san hòa, đến từ pha phản công bên cánh phải, cùng pha ra chân cực nhanh, cực hiểm hóc của Ayoze Perez. Họ cũng chỉ mất có 23 phút hiệp đấu thứ 2 để tận dụng thành công cú đánh đầu lỗi của hậu vệ Arsenal để Matt Ritchie sút tung lưới Petr Cech.

Thế là đủ. Đủ để Newcastle bứt xa tới 13 điểm khỏi khu vực xuống hạng, cầm chắc trong tay chiếc vé được tiếp tục chơi tại Premier League mùa bóng sau. Trong khi đó, Arsenal vẫn giẫm chân trong vũng lầy là vị trí thứ 6 - suất dự cúp châu Âu cuối cùng của Premier League mùa sau, với Burley chỉ kém có 2 điểm lấp ló phía sau.

Tỷ số: Newcastle 2-1 Arsenal

Ghi bàn

Newcastle: Ayoze Perez (29'), Matt Ritchie (68')

Arsenal: Lacazette (14')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại