*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Phạm Đình Nguyên từng mua lại một thị trấn nhỏ ở nước Mỹ với giá gần 1 triệu USD, sau đó đổi tên thành PhinDeli để quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam.
Tháng 5/2016, một bài đăng trên trang Medium đã cố gắng thảo luận một câu hỏi tưởng chừng không thể trả lời được: Đâu là thành phố khác biệt nhất nước Mỹ? Một danh sách đã được tổng hợp với những địa điểm cực lạ lẫm và vô cùng thú vị.
Thị trấn Buford nhỏ nhất nước Mỹ, được doanh nhân Phạm Đình Nguyên mua lại cách đây 4 năm với giá 900.000 USD, hiện gặp rắc rối về tài chính.
Mới đây, doanh nhân Phạm Đình Nguyên chia sẻ rất nhiều về cảnh sắc ở PhinDeli và hé lộ kế hoạch mở tour du lịch tới thị trấn này.
Việc trở thành thị trưởng thị trấn Buford (Mỹ) đã khiến cái tên Phạm Đình Nguyên đã trở thành một hiện tượng trong giới doanh nghiệp và truyền thông Việt Nam.
Thị trưởng Việt tại Mỹ Phạm Đình Nguyên thừa nhận PhinDeli chưa thành công về mặt doanh số. “Chúng tôi là một em bé 2 tuổi, hiện còn uống nước gạo thay vì uống sữa giàu dưỡng chất DHA, nên con đường của chúng tôi vẫn tiếp tục”.
Từ bàn tay trắng ở xứ người, không ít người Việt đã trở thành những tỷ phú, gặt hái nhiều thành công. Năm 2014, nhiều doanh nhân gốc Việt được cả thế giới biết đến và khâm phục.
Bỏ đi mảng kinh doanh đầy lợi nhuận là bánh kẹo, nhiều người nghĩ đế chế Kinh Đô sẽ kết thúc nhưng thực chất Kinh Đô giờ mới bước vào giai đoạn thăng hoa.
Cách đây gần 2 năm (2012), ông Phạm Đình Nguyên, một doanh nhân gốc Việt đã khiến người Mỹ và cả thế giới ngỡ ngàng khi mua lại thị trấn Bufor, một thị trấn ở Mỹ.
Những quyết định bán đứt hay một phần DN đã mang về cho các đại gia cả núi tiền nhưng đổi lại họ mất thương hiệu, mất cỗ máy in tiền đều đặn và mất đi 'đứa con' đã gây dựng trong phần lớn cuộc đời của họ.
Không ít doanh nhân bận rộn với thương trường vẫn mê đóng phim – từ Hùng Cửu Long cho đến Trần Bảo Sơn. Gần nhất là ông chủ thị trấn Mỹ Phạm Đình Nguyên trong bộ phim truyền hình “Mùa oải hương năm ấy” đang “gây bão”…
"Nhiều người cho đến giờ vẫn nói tôi điên. Tôi nghĩ, đôi khi cũng cần phải điên chỉ để chứng minh một điều: không gì không thể!" - ông Phạm Đình Nguyên tâm sự.