Người Thái Lan và nghịch lý oái oăm mang tên Dangda

Hà Phương |

Thành tích của Dangda và ĐT Thái Lan có vẻ như "không tỉ lệ thuận" với nhau.

Với cú đúp vào lưới Myanmar trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, tiền đạo Teerasil Dangda đã vươn lên bằng thành tích của cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức - ghi được 14 bàn tại các kỳ AFF Cup và chỉ còn kém kỷ lục gia người Singapore Noh Alam Shah có 3 bàn. 

Riêng tại giải đấu năm nay, Dangda đã vươn lên độc chiếm danh sách ghi bàn với 5 lần lập công cho đội tuyển Thái Lan – hơn người xếp sau là Boaz Salossa (Indonesia) 2 bàn và tiến gần hơn đế danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2016.

Thế nhưng dường như có một nghịch lý oái oăm với người Thái là cứ hễ Teerasil Dangda giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup thì y như rằng đội tuyển Thái Lan mất ngôi vị quán quân Đông Nam Á.

Tại AFF Cup 2008, với 4 lần lập công, Dangda cùng với Budi Sudarsono (Indonesia) và Agu Casmir (Singapore) đã chia sẻ nhau danh hiệu Vua phá lưới. Thế nhưng đội bóng của xứ sở Chùa Vàng sau khi toàn thắng suốt từ vòng bảng đến vòng bán kết đã thi đấu không thành công trong trận chung kết với đội tuyển Việt Nam. 

Người Thái Lan và nghịch lý oái oăm mang tên Dangda - Ảnh 1.

Hễ Teerasil Dangda giành Vua phá lưới là Thái Lan lại không thể vô địch.

Trên sân nhà, đội tuyển Thái Lan bất ngờ để thua với tỷ số 1-2. Còn khi gặp lại trên sân Mỹ Đình dù chính Teerasil Dangda mở tỷ số cho Thái Lan nhưng đúng vào phút bù giờ cuối cùng, người Thái đánh rơi chiến thắng khi để Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng vàng gỡ hòa 1-1, qua đó mang về chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận cho đội tuyển Việt Nam.

4 năm sau, lịch sử lặp lại với Dangda và người Thái. Chân sút số 1 của đội tuyển Thái Lan không mấy khó khăn để giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Nhưng đội bóng xứ sở Chùa Vàng thì một lần nữa lại không gặp may trong trận chung kết. 

Sau khi để thua 1-3 trong trận lượt đi trên đất Singapore, Thái Lan chỉ tìm được chiến thắng 1-0 trên sân nhà và đành nhìn đội bóng đảo quốc sư tử nâng cao chiếc Cúp vô địch AFF Cup 2012.

Giờ đây, sau khi đã đặt 1 chân vào trận chung kết AFF Cup năm nay sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Myanmar nhờ sự tỏa sáng của Teerasil Dangda, các cổ động viên Thái Lan đang hy vọng rằng nghịch lý oái oăm nói trên sẽ không tiếp tục đeo bám đội bóng con cưng của mình. 

Để năm nay lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng xứ sở Chùa Vàng có thể lên ngôi vô địch Đông Nam Á cùng với danh hiệu Vua phá lưới của Teerasil Dangda.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại