Indonesia: Kẻ ăn mày gặp chiếu manh và "nỗi sợ" với đội tuyển Việt Nam

Lê Sơn |

Tối 3/12 trên sân Regency, người ta đã thấy vị tổng thống Joko Widodo nở nụ cười rạng rỡ sau khi ĐT Indonesia đánh bại Việt Nam…

Ở nước Anh xa xôi, có một Leicester đã làm nên điều thần kỳ ở mùa giải trước khi đăng quang ngôi vô địch dù trước đó, các nhà cái đã đưa ra tỷ lệ cược cho "Bầy cáo" lên ngôi chỉ là 1/5000.

Theo cây bút John Duerden của Foxsports, hiện ĐT Indonesia vẫn đang lấy cảm hứng từ Leicester để hướng tới ngai vàng của AFF Cup. Đơn giản bởi trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực khởi tranh, chẳng mấy người dân xứ Vạn đảo tin vào viễn cảnh thầy trò HLV Riedl sẽ lên ngôi.

Hơn 1 năm về trước, bóng đá Indonesia tràn ngập trong những bê bối tham nhũng của giới chóp bu, với đỉnh cao là vụ án khiến chủ tịch LĐBĐ nước này - ông Nurdin Halid phải ngồi "bóc lịch". Đó cũng là giai đoạn LĐBĐ Indonesia (PSSI) bị rơi vào thảm họa, khi FIFA chính thức áp dụng lệnh cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong vòng 1 năm (từ tháng 5/2015-  tháng 5/2016).

Ngay trước thềm AFF Cup, người dân Indonesia càng có lý do để bi quan khi HLV Alfred Riedl bị gây khó dễ một cách oái oăm bởi luật giới hạn chỉ được triệu tập tối đa 2 cầu thủ từ 1 CLB, chưa kể tới việc HLV người Áo sẽ mất đi vũ khí sắc bén nhất là tiền vệ gốc Hà Lan Irfan Bachdim - người được ví là "Beckham xứ Vạn đảo" vì lý do chấn thương.

Indonesia: Kẻ ăn mày gặp chiếu manh và nỗi sợ với đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Bóng đá Indonesia đang "lột xác"

Ấy thế nhưng sắc màu xám xịt của bóng đá Indonesia bắt đầu trở thành màn "rũ bùn đứng dậy sáng lòa" sau khi thầy trò Riedl lọt vào vòng bán kết. Không chỉ thắng thuyết phục Việt Nam ở trận lượt đi, ĐT Indonesia còn vực dậy niềm tin từ NHM khi thể hiện một hình ảnh mới, một hình hài mạnh mẽ đầy sức sống và khát khao chiến đấu.

Theo cây bút John Duerden, vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch của Indonesia tại AFF Cup năm nay, nhưng đó đang là điều có có sở để trở thành hiện thực thay vì chỉ là sự mơ mộng hão huyền. Dù trước giải Indonesia bị đánh giá thấp hơn so với Thái Lan hay Việt Nam, nhưng sau những màn thể hiện vừa qua, chẳng ai còn có thể đánh giá thấp "Những chú đại bàng" được nữa.

Ít ngày trước, tiền đạo chủ lực Boaz Salossa đã nói: "Chẳng biết các bạn có tin không những hãy chờ xem, Indonesia sẽ lên ngôi tại AFF Cup". Có lẽ trước AFF, người hâm mộ xứ Vạn đảo sẽ "cười vào mặt" nếu nghe Solasso nói câu ấy. Nhưng giờ đây, họ sẽ vô tay tản thưởng bởi họ tin rằng thầy trò Riedl sẽ trở thành một Leicester của Đông Nam Á.

Indonesia: Kẻ ăn mày gặp chiếu manh và nỗi sợ với đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Indonesia đang rất ra rất nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.

Indonesia chưa một lần đăng quang AFF Cup và người dân nước này đang mơ về một cái kết có hậu tại AFF Cup 2016 để xua tan đi màn đêm u tối đã tồn tại suốt mấy năm qua, đó là sự cứu rỗi khỏi nỗi bết bát giống như tâm lý của "kẻ ăn mày gặp chiếu manh".

Tâm lý tự tin, tinh thần quyết thắng và cái đầu có sỏi của HLV Riedl đang trở thành thứ vũ khí sắc bén giúp "Đại bàng" sẵn sàng bay cao tại AFF Cup. Và nếu như ĐT Việt Nam không tìm ra phương án để chế ngự kịp thời, viễn cảnh chúng ta sẽ phải ngậm trái đắng trước người Indonesia sẽ là điều khó tránh khỏi.

Với thầy trò HLV Hữu Thắng, thôi thì "muốn ăn cá cả phải thả câu dài". Hãy mạo hiểm và phiêu lưu hơn ở trận lượt về, chứ đừng "tham bát bỏ mâm" như trận lượt đi để rồi có muốn hối cũng muộn màng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại