Ô tô chạy bằng nước lã, thầy trò HLV Hữu Thắng chạy bằng gì?

AQ |

Một nhà khoa học người Iran vừa phát minh ra chiếc xe ô tô chạy bằng nước lã. Còn ĐTQG trên Mỹ Đình hôm tới, sẽ phải cần thứ "xăng" xịn nhất - quyết tâm và khát vọng để chiến thắng.

1. Thiên tài trong việc biến xăng thành nước (ô tô chạy được bằng nước thì xăng chắc chỉ đổ đi) có danh xưng đầy đủ là Alaeddin Qassemi. Ông này tuyên bố, với 60 lít nước trong bình nhiên liệu, chiếc xe mới được chế tạo có thể di chuyển trên quãng đường dài bằng từ Hà Nội vào Đà Nẵng, vận tốc xấp xỉ 100 km/h.

Nếu thông tin trên là thật, sớm muộn cũng đến ngày có người nghĩ ra loại xe chạy bằng không khí chứ chẳng chơi. Còn bây giờ, ngoài xăng, chỉ thấy có loại xe chạy bằng... cơm.

Ít hôm trước, cộng đồng mạng đua nhau khen ngợi 4 chàng trai tại Phú Yên ghé vai khiêng một chiếc xe máy cùng một nữ sinh như vác kiệu qua vùng lũ ngập. Hình ảnh đẹp như cổ tích thời hiện đại.


Trước khi có lời khen dành cho nhân vật mang cái tên gần giống "ông chủ" của thần đèn, Aladin, phải nói luôn rằng Việt Nam có nhiều "quái kiệt" không kém phần xuất chúng.

Ô tô chạy bằng nước lã, thầy trò HLV Hữu Thắng chạy bằng gì? - Ảnh 1.

Alaeddin có thể thử, nhưng chắc chắn không thể du lịch 7 nước châu Âu trong 22 ngày với 40 triệu đồng như bạn Quỳnh Nhi, hoặc cứ đơn giản là xách ba lô lên và đi khắp năm châu như cô nàng Huyền Chíp dạo nọ.

Nói như người đẹp thực dụng Ngọc Trinh, không tiền thì chỉ có cạp đất mà ăn. Đại đa số loài người cần phải có thực mới vực được đạo, phải có bột mới gột nên hồ. Những cá nhân "chỉ cần tình yêu đơn giản" là hạnh phúc như hot girl Midu lúc nào cũng là của hiếm.

Nếu tiền chỉ là giấy lau mồm và xăng rẻ hơn nước lã, Hà Hồ hẳn đã chẳng kề vai ấp má bên Cường đô la rồi tới đại gia kim cương làm gì cho thiên hạ bàn tán nhức đầu.

2. Nếu có một lĩnh vực nào đó có thể sống khỏe bằng nước lã như chiếc xe của Alaeddin, đấy chắc chắn phải là bóng đá Việt Nam. Không tin, hãy nhìn các cầu thủ nữ.

Trong giai đoạn chuẩn bị giải vô địch bóng đá nữ châu Á cách đây 2 năm, loại nước giải khát quen thuộc của các cô gái do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt vẫn là trà đá. Với thu nhập cả năm chỉ bằng 1 tháng làm việc của cầu thủ nam, thử hỏi cầu thủ nữ không sống bằng nước lã thì sống bằng gì?

Các cầu thủ nam lương bổng ổn hơn các cầu thủ nữ, nhưng điều đáng chú ý là các CLB mà họ khoác áo dường như lại không cần dùng xe chạy xăng.

Ô tô chạy bằng nước lã, thầy trò HLV Hữu Thắng chạy bằng gì? - Ảnh 2.

Đằng sau thành tích đang nể trên sân cỏ, các "cô gái vàng" của bóng đá Việt Nam vẫn đang sống bằng... nước lã.

Trên thế giới, các CLB sống nhờ tiền vé, tiền bản quyền truyền hình, tiền quảng cáo, tiền du đấu, tiền bán đồ lưu niệm, tiền chuyển nhượng cầu thủ. Ở ta, các CLB chẳng hề trông vào bất kỳ khoản nào trong số những nguồn thu cơ bản nêu trên. Thế mà vẫn tồn tại năm này qua năm khác. Quá nể.

Cũng ở Việt Nam, con rận tiêu cực chỉ có húp nước lã mà sống. Rất nhiều trận đấu "có mùi", rốt cuộc vẫn không ai trả lời được câu hỏi muôn thuở: "Bằng chứng đâu?".

Trận gặp Indonesia hôm rồi, một số người theo chủ nghĩa hoài nghi lại nói này nói nọ. Nhưng ngẫm kỹ, không có gì bất thường ở đây cả. Đội bóng của HLV Hữu Thắng có vẻ đã thua vì những yếu tố hoàn toàn khách quan như sân xấu, thời tiết không lý tưởng và vì đối thủ khỏe như xe chạy xăng.

3. Thời kháng chiến mấy chục năm trước, các cầu thủ vẫn phải ăn cơm độn khoai sắn và uống nước mưa do cuộc sống khó khăn. Ấy vậy mà lứa cầu thủ Thể Công với những Thế Anh, Cao Cường, Mạnh Hải, Nguyễn Bính... lại khỏe hơn hậu bối hiện nay.

Nhớ có lần, họ đã giã cho đội bóng mạnh của Trung Quốc hồi bấy giờ là Bát Nhất bằng tỷ số suýt nữa thì thành bát (8) và nhất (1). Trận đấu vào năm 1964 ấy được tổ chức ngay trên sân Công Nhân ở Bắc Kinh, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cao nhất bên nước chủ nhà.

Cũng trong khoảng thời gian này, Thể Công còn thắng cả Cuba, đội bóng bao gồm những cầu thủ cao hơn họ cả cái đầu.
Về sau, khi đời sống được cải thiện, đội bóng oai hùng Thể Công lại vướng vào một vụ việc tai tiếng khi không cần tốn một giọt nước lã mà vẫn trụ hạng an toàn.

Ô tô chạy bằng nước lã, thầy trò HLV Hữu Thắng chạy bằng gì? - Ảnh 3.

Liệu các cầu thủ Việt Nam có đủ "xăng" để chạy suốt 90 phút sắp tới trên sân Mỹ Đình?

Đó là câu chuyện diễn ra vào năm 1994. Thể Công và Hải Quan đã ký giao kèo bỏ cuộc với 4 đội bóng phải đá play-off khác để phản đối BTC. 
Tuy nhiên, sau khi Đà Nẵng, Bình Định, Long An và Sông Bé "làm thật", Thể Công và Hải Quan đến phút chót bỗng... có mặt trên sân. Thế mới biết là ở đời, kẻ nào ngây thơ thì chỉ có mà uống nước lã.

Đâu đó cũng có trường hợp không đá cũng giành chức vô địch. Nhưng đấy là quyết định đậm tính nhân văn của BTC giải Copa Sudamericana, của CLB Atletico Medellin dành cho đối thủ gặp tấn thảm kịch hàng không Chapecoense.
Các cầu thủ vắn số của Chapecoense giờ đã được yên nghỉ.

Về phần mình, thầy trò HLV Hữu Thắng đang gấp rút đổ đầy nhiên liệu cho màn ngược dòng Indonesia ở lượt về.
 Chỉ cần có đủ quyết tâm và khát vọng, nước lã cũng thành xăng.


Thăm dò ý kiến

Ở trận BK lượt về, Hữu Thắng nên sử dụng Công Phượng thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại