Mãi mãi Liverpool không thể thành "đại gia" được nữa

Bát Vân |

Những cầu thủ lớn có thể không chơi cho những đội bóng lớn. Nhưng phàm là một đội bóng lớn thì luôn phải có những cầu thủ lớn. Và đó là điều mà Liverpool không có lúc này.

1. Chục ngày trước, người Liverpool đón nhận một thông tin với cảm xúc lẫn lộn. Cựu đội trưởng của họ, Steven Gerrard tuyên bố giã từ sự nghiệp tại nước Mỹ xa xôi, trong màu áo LA Galaxy.

Gắn bó cùng đội bóng vùng Merseyside từ khi còn là một chú nhóc, Gerrard đã nếm trải mọi thăng trầm, vinh quang có và tủi nhục cũng không thiếu. Với những gì đã đóng góp cho Liverpool trong suốt 18 năm, Gerrard và chiếc áo số 8 của anh trở thành bất tử và sẽ không còn được sử dụng.

Gerrard là niềm cảm hứng và thủ lĩnh tinh thần để Liverpool làm nên cú lội ngược dòng thần thánh trước AC Milan trong trận chung kết Champions League tại Istabul năm 2005.

Mãi mãi Liverpool không thể thành đại gia được nữa - Ảnh 1.

Cú trượt chân của Gerrard phải trả giá bằng chức vô địch Premier League sau hơn 20 năm chờ đợi của Liverpool.

Nhưng đến bây giờ, và có thể sẽ còn rất lâu nữa, người Liverpool vẫn còn bị ám ảnh vì cú trượt chân tai hại của Liverpool trong trận đấu với Chelsea, khiến cơ hội vô địch sau hơn 20 năm ròng rã bỗng chốc tan thành mây khói. Cũng chính pha bóng đó là nguyên nhân khiến Gerrard không được tiếp tục gia hạn hợp đồng, và biến ngày chia tay sân Anfield của anh nhuốm một màu buồn vô hạn.

2. Hôm qua, một cầu thủ khác từng chơi cho Liverpool ghi dấu ấn tại Tây Ban Nha. Đó là Luis Suarez, với pha đánh đầu thành bàn trong trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid.

Chỉ chưa đầy hai tháng sau sự ra đi của Gerrard, Suarez nhận lời gia nhập Barca. Nhắc đến Gerrard và Suarez là gợi lại niềm đau cho người Liverpool khi họ đã từng ở rất gần chiếc cúp vô địch quốc nội sau hơn 20 năm chờ đợi. Nhưng Gerrard và Suarez cũng lại chính là hai cầu thủ lớn cuối cùng mà Liverpool may mắn được sở hữu cho tới ngày hôm nay.

Mãi mãi Liverpool không thể thành đại gia được nữa - Ảnh 2.

Luis Suarez là cầu thủ lớn cuối cùng mà Liverpool từng sở hữu.

Bán Suarez để thu về số tiền khổng lồ 70 triệu bảng, nhưng Liverpool lại không thể khỏa lấp được khoảng trống quá lớn mà chân sút người Uruguay để lại, dù đã mang về gần nửa tá tiền đạo. Không có đối tác ăn ý quen thuộc, Sturridge bỗng hiền lành đến lạ trước cầu môn đối phương. Nguồn cung cấp bàn thắng của Liverpool bỗng chốc thu bé lại vừa bằng… Philippe Coutinho.

Gerrard ra đi, Jordan Henderson được tin tưởng trao cho tấm băng đội trưởng. Nhưng chưa cần nói đến cái uy trong phòng thay đồ, Henderson vẫn còn xa mới đạt được đến đẳng cấp của Gerrard.

Khi Liverpool thăng hoa với những chiến thắng liên tiếp, Henderson chỉ như một nhạc công chơi phụ họa. Còn khi Liverpool gặp khó, Henderson lại không thể chứng minh được vai trò đầu tàu. Tấm băng thủ quân trên tay có lẽ vẫn còn quá rộng với Henderson.

3. 26 năm trước, Liverpool lần cuối lên ngôi vô địch Anh khi trong đội hình có một Ian Rush sát thủ trên hàng công, đội trưởng John Barnes toàn năng ở trung tuyến và hòn đá tảng Alan Hansen nơi hàng phòng ngự.

Mùa giải 2013/14, Liverpool và Man City đã tạo nên cuộc đua kịch tính bậc nhất trong lịch sử Premier League, với một Suarez bùng nổ và Gerrard sung mãn như tuổi hai mươi, trước khi gục ngã vì trận hòa 3-3 định mệnh với Crystal Palace.

Kết thúc trận đấu, Suarez đã ngồi thụp xuống sân và òa khóc như một đứa trẻ. Gerrard dù cố kìm nén nỗi đau nhưng cũng chết sững ngay trên sân. Bởi họ biết rằng, sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội thuận lợi như thế nữa.

Mãi mãi Liverpool không thể thành đại gia được nữa - Ảnh 3.

Ngày vui đã qua rồi, Juergen Klopp!

Liverpool đã "chết" một lần vì không đủ lạnh lùng dù sở hữu những ngôi sao lớn như Gerrard và Suarez. Ngày hôm nay, thêm một lần họ lại "chết" vì sự hớ hênh và chủ quan dù đã dẫn trước đối thủ tới 2-0.

Việc đầu tiên Jose Mourinho làm tại Man United là mua nnhững ngôi sao lớn, Ibrahimovic và Pogba. Antonio Conte sau khi đến Chelsea đã mang về tới hai nhà vô địch, Kante và David Luiz. Liverpool có thể nhìn sang Arsenal lúc này, các Pháo thủ không có lấy một tên tuổi lớn ngoài Petr Cech.

Suarez nói rằng, anh rời Liverpool vì không nhận thấy khả năng giành được danh hiệu tại nơi đây. Đến với Barca, Suarez ngay lập tức ẵm trọn cả La Liga lẫn Champions League.

Juergen Klopp có thể biến Liverpool thành một tập thể đáng gờm với những Henderson, Coutinho và Firmino. Nhưng nếu không thể đưa về một tên tuổi lớn, mãi mãi Liverpool sẽ không thể trở lại vị thế của một đội bóng lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại