Hạ đẹp Myanmar, Thái Lan thể hiện sức mạnh đáng sợ

Đoàn Dự |

Thi đấu dưới sức ép của hàng vạn khán giả Myanmar không ngừng gào thét cổ vũ, trước một chủ nhà khí thế hừng hực của sức trẻ song Thái Lan đã thắng gọn 2-0.

Ngay khi trận lượt đi Bán kết AFF Cup giữa Myanmar vs Thái Lan vừa diễn ra, đội bóng áo xanh đã áp đảo và gây ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 24, Dangda mở tỷ số cho đội khách.

Chỉ 1 phút sau đó, Kroekit suýt chút nữa nâng tỷ số lên 2-0 nhưng pha bấm bóng của anh lại đi vọt xà ngang.

Myanmar 0-2 Thái Lan

Thực tế thì Myanmar cũng có vài cơ hội trước Thái Lan, như pha ghi bàn ở tư thế việt vị tại phút 37 của Aung Thu. Tuy nhiên, đó là những gì tốt nhất đội chủ nhà có thể làm được.

Thái Lan luôn là đội kiểm soát bóng, tạo ra vô số những cơ hội ghi bàn. Và đến phút 55, Dangda lại điền tên mình lên bảng điện tử, nâng tổng lần lập công ở giải lên con số 5.

Chiến thắng Myanmar 2-0 với thế trận không thể tốt hơn ngay sân đối phương, Thái Lan coi như đã bước vào trận Chung kết. Ai cũng biết ĐT Thái Lan mạnh thế nào mỗi khi được chơi tại sân nhà và cơ hội cho Myanmar coi như đã chấm dứt.

Với 1 cú đúp lập được ở trận này, Dangda đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, ghi 5 bàn. Tổng số, Dangda đã ghi 14 bàn ở các kì AFF Cup. Kỉ lục ghi bàn ở giải này là 17 bàn, thuộc về Noh Alam Shah (Singapore).

ĐH ra sân

Hạ đẹp Myanmar, Thái Lan thể hiện sức mạnh đáng sợ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại