Người đàn ông đưa con ngoài giá thú đi xét nghiệm ADN, lật tẩy bí mật của vợ

Ngọc Minh |

Người đàn ông đưa 2 con ngoài giá thú tới trung tâm xét nghiệm ADN để lật tẩy bí mật vợ che giấu suốt bao năm qua.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích AND và Công nghệ Di truyền, cho biết ông Khoa (tên nhân vật đã được thay đổi) là khách hàng đặc biệt mà bà còn nhớ mãi. 

Ông Khoa, 70 tuổi, tới trung tâm cùng 2 con, một con 10 tuổi, một con 8 tuổi, để đăng ký xét nghiệm ADN.

Trước khi làm xét nghiệm, ông tỏ ra rất lo lắng, hỏi đi hỏi lại một câu: "Liệu kết quả có bị làm giả?". Ông kể với bà Nga rằng vợ ông là người có quan hệ rộng, ông sợ bà sẽ can thiệp được vào xét nghiệm này. Nhận thấy sự băn khoăn của ông, bà Nga giải thích và khẳng định không ai có thể thay đổi được kết quả xét nghiệm ADN.

Người đàn ông đưa con ngoài giá thú đi xét nghiệm ADN, lật tẩy bí mật của vợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Xét nghiệm ADN lật tẩy bí mật của vợ

Ông Khoa kể với bà Nga rằng 2 vợ chồng ông lấy nhau nhiều năm mà không có con. Sau đó, vợ chồng ông đi khám thì bác sĩ nói ông bị vô sinh, vợ ông bình thường. Vợ ông tỏ ra rất đau khổ với kết quả khám. Ông cũng tin rằng mình bị vô sinh nên rất thương vợ.

Sau đó, mẹ ông Khoa lâm bệnh nặng. Ông kể lại: "Mẹ tôi nói người mẹ lo nhất là tôi vì mãi chưa có con. Mẹ tôi nói 'Mẹ chết cũng không thể nhắm mắt. Con cố chạy chữa kiếm lấy một đứa con, đừng cứ lao đầu đi kiếm tiền nữa'".

Một thời gian sau, mẹ ông qua đời. Sau khi lo ma chay cho mẹ, ông Khoa cùng vợ đi nhiều bệnh viện khám. Do vợ ông là bác sĩ nên mọi lần khám đều do bà dẫn đi. Tuy nhiên, hai người vẫn không thể có con với nhau.

Khi nghỉ hưu, ông Khoa gặp một người phụ nữ đã quá thì và nảy sinh quan hệ với người này. Sau đó, người này thông báo có thai. Hơn 60 tuổi, biết mình không hề vô sinh, ông vui sướng vô cùng. Một vài năm sau, ông Khoa lại có đứa con thứ 2 với người phụ nữ này. Ông giữ bí mật với vợ về 2 đứa con.

Không cần xét nghiệm ADN, ông vẫn tin 2 đứa trẻ là con ông. Tuy nhiên, ông vẫn muốn thực hiện xét nghiệm để lật tẩy bí mật của vợ. Chính bà mới là người vô sinh chứ không phải ông nhưng bà đã lừa dối ông bao năm qua, ông Khoa nói.

Cầm kết quả trên tay, ông Khoa chia sẻ: "Chắc chị rất thắc mắc vì sao tôi già mà con còn quá nhỏ đúng không. Dù tôi biết 2 đứa trẻ là con của tôi nhưng vẫn đưa chúng đi xét nghiệm để có căn cứ, khiến vợ tôi không thể nói gì".

Ông kể có lần ông ốm nặng, hai con tới nhà xin được chăm sóc bố nhưng bị vợ ông đuổi đi. 

Ông nói với bà Nga: "Bây giờ tôi khỏe lắm rồi. Bệnh tật không giết được tôi, tôi không thể chết được. Tôi phải sống khỏe để nhìn con trưởng thành".

Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, ông Khoa đã dọn khỏi căn nhà xa hoa để chuyển ra ngoại ô ở trong căn nhà đơn sơ với người vợ ngoài hôn thú cùng 2 đứa con của mình. Ông biết làm như vậy là không phải với người vợ chính thức, nhưng ông vẫn còn căm giận bà vì bao năm qua đã lừa dối ông. Hơn nữa, ông cũng đã sức cùng lực kiệt, không thể sống thêm được nhiều, thời gian còn lại ông muốn được gần bên con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại