Nếu còn “Rượu Tự Trọng”, xin hãy tặng HLV Phạm Minh Đức…

Lê Sơn |

Nhìn U21 Việt Nam bạc nhược trước Thái Lan, tôi chợt nhớ tới câu chuyện về 19 chai “Rượu Tự Trọng” cách đây đã 5 năm.

Còn nhớ đúng 5 năm về trước cũng dịp sát Tết dương lịch, sau thất bại của U23 Việt Nam ở SEA Games 26 trên đất Indonesia, vì bất mãn nên CĐV Việt Nam tại Cần Thơ, Bình Dương và TP.HCM đã "kính biếu" 19 thành viên Ban chấp hành VFF 19 chai rượu, gọi là "Rượu Tự Trọng" để làm… quà Tết!

Tặng phẩm đính kèm với 19 chai "Rượu Tự Trọng" là dòng nhắn nhủ ứa ra nước mắt: "Các vị đã vinh dự được người hâm mộ bầu chọn để lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam, chúng tôi xin biếu các vị 19 chai rượu tự trọng với lòng thành kính mong mỏi các vị nêu cao sự công tâm, tinh thần fair-play để dẫn dắt nền bóng đá Việt Nam đến những đỉnh cao mới, tránh tụt hậu".

Nếu còn “Rượu Tự Trọng”, xin hãy tặng HLV Phạm Minh Đức… - Ảnh 1.

Những chai "Rượu Tự Trọng" từng được CĐV gửi tới VFF.

Về sau, không biết các thành viên trong Ban chấp hành VFF có nhận được những "món quà ý nghĩa" này hay không nhưng cho đến nay, bài học về "Rượu Tự Trọng" vẫn là một câu chuyện ngụ ngôn bi hài bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trở lại thực tại, không biết HLV Phạm Minh Đức có phải là người khoái món "trà dư tửu hậu" hay không, nhưng có vẻ như ông cũng khá hợp với loại "Rượu Tự Trọng" này.

Ít ngày trước, HLV Minh Đức "chót dại" chê bai một số cầu thủ U19, rằng lứa cầu thủ này "ăn may" mới vào được World Cup U20. Tất nhiên, những phát biểu "gây bão" này lập tức khiến ông phải phơi mặt trước giới truyền thông và hứng chịu sự chỉ trích từ NHM.

Hôm nay, U21 lê lết, bạc nhược trước Thái Lan trong một ngày mà Minh Dĩ, Trần Thành – 2 người hùng từng góp công lớn viết nên kỳ tích World Cup phải ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân ít phút cuối để… "ngửi bóng".

Ở trên sân Thống Nhất, U21 Việt Nam đã quá nhạt nhòa trước người Thái. Người ta không nhận ra một hình hài nào cả ngoài sự vụng về, thô bạo, chỉ biết mất bóng, phá bóng rồi phạm lỗi của hàng phòng ngự áo trắng. Tất nhiên, sự nhạt nhòa đó có lỗi của HLV Phạm Minh Đức.

Suốt 90 phút của trận bán kết, hình ảnh khiến nhiều CĐV nhớ nhất có lẽ là 2 pha mất bóng vô cùng ngớ ngẩn của trung vệ Tiến Dũng – một học trò cưng của HLV Phạm Minh Đức. Chấm hết!

Hôm nay, nếu Thái Lan tận dụng tốt hơn những cơ hội, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở con số 3-1. Khi trận đấu còn chưa kết thúc, đâu đó trên những diễn đàn trên mạng xã hội, một số CĐV đã văng tục bởi họ bức xúc khi tại sao HLV Minh Đức không trao cho lứa U19 thêm cơ hội mà lại "đày đọa" họ trên ghế dự bị.

Nếu còn “Rượu Tự Trọng”, xin hãy tặng HLV Phạm Minh Đức… - Ảnh 2.

U21 Việt Nam hầu như không thể hiện được gì ngoài lối đá nhạt nhòa, đầy thô bạo trước Thái Lan (ảnh: Zing.vn)

Ít ngày trước, HLV Lê Thụy Hải có nói: "Là một HLV trưởng, nhất quyết không được yêu và ghét. Không được phép yêu thì đá dở cũng bảo vệ, ghét thì đá hay cũng cho ngồi ngoài".

Không biết người hậu bối Phạm Minh Đức có đang mắc căn bệnh "yêu và ghét" hay không nhưng với nhiều CĐV, họ không thể "tiêu hóa nổi" khi Trần Thành – người hùng đưa U19 Việt Nam vào World Cup chỉ vẻn vẹn được chơi chừng khoảng hơn 5 phút ở giải U21 quốc tế.

Trong bối cảnh nhân sự chơi ở vị trí Trần Thành gây nhiều thất vọng, quá khó hiểu khi ông Phạm Minh Đức mãi mới nghĩ tới việc để cầu thủ U19 Việt Nam vào sân vài phút cuối cùng.

Các CĐV có lý khi cho rằng, có một sự bất công đang tồn tại trong đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức. Chỉ có điều, sự "bất công" ấy còn chưa tới thời điểm chín muồi để những nạn nhân trong cuộc phải lên tiếng.

Người xưa có câu "nguồn đục thì nước không trong, gốc cong thì cây không thẳng". Khi một đội hình có vấn đề từ nóc, việc chẳng làm nên trò trống gì âu cũng chỉ là điều tất yếu.

Chẳng biết đêm qua, sau khi U21 Việt Nam thất bại trước người Thái, HLV Phạm Minh Đức có thể kê cao gối ngủ không hay. Nếu mất ngủ, có lẽ Minh Đức sẽ cần một chai "Rượu Tự Trọng" để nhâm nhi…  

Giải U21 quốc tế: U21 Việt Nam 1-3 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại