Nam thanh niên đột ngột qua đời sau cơn đau chân: Bố mẹ hối hận vì không làm 1 điều sớm hơn

Trà My |

Mới đây, một cặp phụ huynh đã chia sẻ câu chuyện con trai họ đột ngột qua đời, mong muốn nâng cao nhận thức về một căn bệnh có thể diễn biến rất nhanh.

Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Đột ngột qua đời sau cơn đau chân

Nam thanh niên Mackenzie Allan Scott Lowe, 20 tuổi, sống ở Glasgow, Scotland, vừa qua đời đột ngột chỉ 48 tiếng sau khi có dấu hiệu đau chân.

Mẹ của Mackenzie, Lisa Elmes, 42 tuổi, nói rằng cô ước gì đã đưa đứa con trai duy nhất của mình đến bệnh viện sớm hơn.

Cô kể vào sáng thứ 7 (ngày 27/1), mọi việc diễn ra hoàn toàn bình thường khi Lisa gọi Mackenzie dậy để đi làm thêm tại cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's.

Lisa kể với The Sun: "Con tôi đi chơi với bạn bè vào tối thứ Sáu hôm trước, trở về vào lúc nửa đêm vì ngày hôm sau phải đi làm sớm".

"Tôi nói với Mackenzie rằng tôi sẽ gọi con dậy đi làm – con tôi vẫn là thanh niên nên thường rất khó thức dậy vào buổi sáng".

"Khi tôi gọi con vào buổi sáng hôm đó, Mackenzie nói: ‘Con cảm thấy không khỏe lắm mẹ ạ, chân con đau quá’. Mackenzie nghĩ là do mình đã đến phòng tập gym và đứng làm việc cả ngày".

"Tôi bảo hãy uống thuốc giảm đau, và con tôi đã làm theo".

Nam thanh niên đột ngột qua đời sau cơn đau chân: Bố mẹ hối hận vì không làm 1 điều sớm hơn- Ảnh 1.

Mackenzie chụp ảnh cùng mẹ Lisa.

Sau đó, Mackenzie vẫn đi làm bình thường. Đến trưa, Mackenzie gọi cho mẹ và nói: "Mẹ ơi, con cảm thấy thật tồi tệ". Lúc này, anh đã phải vào nhà vệ sinh nôn.

Bệnh diễn tiến nhanh

Lúc đó, bố dượng của Mackenzie, ông Paul, 43 tuổi, đến đón Mackenzie ở cửa hàng McDonald's. Ông khuyên Mackenzie hãy nói thật nếu tối qua đã làm gì không hay. Tuy nhiên, Mackenzie nói đêm qua, anh chỉ uống vài ly rượu.

Về đến nhà, Lisa phát hiện Mackenzie bị sốt và cho anh uống một ít thuốc giảm đau.

Cặp vợ chồng rời khỏi nhà vào khoảng 2 giờ chiều và đến 6 giờ chiều, Lisa quay lại để kiểm tra Mackenzie, người đang nằm trên giường nhắn tin cho bạn bè.

Nhưng Mackenzie nói với mẹ rằng anh cảm thấy "rất mệt" khi bà bảo anh tiếp tục uống nước.

"Tôi chỉ ước lúc đó tôi đưa con đến bệnh viện", Lisa nói.

Nam thanh niên đột ngột qua đời sau cơn đau chân: Bố mẹ hối hận vì không làm 1 điều sớm hơn- Ảnh 2.

Mackenzie đã ra đi một cách đột ngột, để lại bao thương tiếc cho gia đình và người thân.

Lisa ra ngoài và trở về nhà lúc 9 giờ tối. Khi đó, tình trạng Mackenzie đã xấu đi rõ rệt.

Cô nói: "Tôi thấy con trai tôi khỏa thân trên cầu thang và nó đang cố gắng hạ nhiệt độ. Nó bị mê sảng. Tôi gọi ngay xe cấp cứu và nói với con ‘Mẹ ở đây, Paul cũng vậy’".

"Các nhân viên y tế hỏi ngày sinh của Mackenzie nhưng con không thể trả lời. Tình trạng sức khỏe của con tôi lao dốc từ đó".

Tại bệnh viện, Mackenzie được đưa thẳng vào phòng cấp cứu và sau đó được dùng thuốc an thần trong phòng chăm sóc đặc biệt vì tình trạng quá yếu.

Cả gia đình đợi Mackenzie chụp não vào đêm hôm đó.

Đến sáng Chủ nhật, gia đình được thông báo rằng Mackenzie bị viêm màng não do vi khuẩn và có chất lỏng hoặc máu trong não.

Viêm màng não là tình trạng nhiễm trùng màng bảo vệ bao quanh não và tủy sống, là tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Các triệu chứng của viêm màng não bao gồm sốt cao, mệt mỏi, nhức đầu, cứng cổ, buồn ngủ và không thích ánh sáng rực rỡ. Bệnh cũng gây ra phát ban nhưng điều này không phải lúc nào cũng xuất hiện.

Lisa nói: "Con tôi không bị phát ban".

Nhiễm trùng huyết có thể xảy ra với bệnh nhân viêm màng não và điều này cũng xảy ra với Mackenzie. Các triệu chứng bao gồm đau chân tay hoặc cơ, tay chân lạnh hoặc run rẩy và lú lẫn. Bệnh gây ra bởi các vi trùng tương tự như bệnh viêm màng não. Khi vi khuẩn xâm nhập vào máu và nhân lên, chúng sẽ gây ngộ độc máu, dẫn đến nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

Nhiễm trùng huyết có thể dẫn đến tổn thương mô, suy tạng và tử vong.

Lisa nhớ lại: "Con tôi được kết nối với tất cả các máy móc khác nhau - máy thở, máy lọc máu… Nội tạng của còn bắt đầu suy yếu vào sáng Chủ nhật. Huyết áp của con rất thấp và còn bị chảy máu trong".

"Các bác sĩ muốn đưa con đi chụp chiếu lần nữa, nhưng con chưa đủ ổn định. Cuối cùng thì điều đó là cần thiết, và đó là lúc họ phát hiện ra con bị xuất huyết não nghiêm trọng".

"Con đã chết não vào sáng thứ Hai".

Nâng cao nhận thức về bệnh

Lisa và chồng nói rằng họ hy vọng sự mất mát của họ sẽ nhắc nhở mọi người rằng bệnh viêm màng não đe dọa tính mạng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

Paul nói: "Đó là bệnh bạn nhìn thấy trên tivi hoặc thấy nó xảy ra với người khác. Bạn không nghĩ điều đó sẽ xảy ra với người bạn biết và ở độ tuổi đó".

"Tôi luôn liên tưởng đến bệnh viêm màng não ở trẻ sơ sinh. Nhưng bệnh không chỉ xảy ra ở trẻ sơ sinh mà có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nếu bạn bị sốt và cảm thấy không khỏe, đừng mắc phải những sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải và tự cho rằng mọi thứ ổn. Hãy đi kiểm tra".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại