Bất ngờ thân thế tân chỉ huy Lực lượng Quds Iran: Kẻ khét tiếng "gắp lửa bỏ tay người"?

Hoài Giang |

Chỉ vài giờ sau cái chết của Tướng Soleimani, Iran đã bổ nhiệm một chỉ huy "sừng sỏ" khác là Tướng Esmail Ghaani vào vị trí lãnh đạo của Lực lượng Quds thuộc IRGC.

Cùng lúc với quyết định bổ nhiệm ông Ghaani, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng Iran nói chung và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói riêng sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách của ông Soleimani.

Trong quá khứ, Tướng Ghaani là phó chỉ huy của Tướng Soleimani và phụ trách các hoạt động tài chính của Lực lượng Quds thuộc IRGC. Việc ông Ghaani là thân cận của ông Soleimani khẳng định rằng chiến thuật của Lực lượng Quds sẽ không thay đổi dưới thời chỉ huy mới.

Lãnh đạo mới của Lực lượng Quds cũng đã có lập trường cứng rắn đối với Mỹ trong quá khứ. Năm 2017 ông đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẽ phải hối hận khi có "bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran".

Ngày 27/3/2012, Tướng Esmail Ghaani đã bị Mỹ bổ sung vào danh sách chỉ định đặc biệt (SDN) của Mỹ, danh sách này được sử dụng để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người mà Washington coi là khủng bố.

Bất ngờ thân thế tân chỉ huy Lực lượng Quds Iran: Kẻ khét tiếng gắp lửa bỏ tay người? - Ảnh 1.

Hình minh họa của trang infos-israel.news về hai vị tướng Iran.

Tướng Ghaani sinh tại Mashhad, Iran và bằng tuổi Tướng Soleimani (cả hai đều sinh vào năm 1957). Năm 1980, khi mới 20 tuổi ông Ghaani đã tình nguyện gia nhập IRGC và được huấn luyện quân sự trong căn cứ quân sự Imam Ali tại thủ đô Tehran vào năm 1981.

Ông Ghaani phục vụ liên tục trong thời kỳ Chiến tranh Iran-Iraq (từ 1980 đến 1988) và theo hãng tin IRNA, ông đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến này. Trong thành phần của Lực lượng Quds, ông Ghaani và ông Soleimani đã bắt đầu cộng tác từ những năm 1980.

Tướng Esmail Ghaani cùng với Tướng Soleimani đã được đồng loạt bổ nhiệm tương ứng làm phó chỉ huy và chỉ huy trưởng của Lực lượng Quds thuộc IRGC vào năm 1997.

Theo trang af.feednews, trong quá khứ Tướng Esmail Ghaani từng bị cáo buộc liên quan tới một âm mưu vận chuyển vũ khí tới Gambia.

Ngày 10/10/2010, hải quan và quân đội Nigeria đã chặn một chuyến hàng vũ khí trong 13 container bao gồm tên lửa, lựu đạn và rocket 107mm tại cảng Apapa ở Lagos được cho là đang trên đường vận chuyển tới Gambia.

Tướng Ghaani bị Mỹ và phương Tây cáo buộc là đã giám sát và chỉ huy việc phân bổ tài chính đối với lô hàng vũ khí dành cho Gambia.

Từ vụ việc ở Nigeria cho thấy Tướng Ghaani có một vai trò quan trọng trong việc vận chuyển và sử dụng vũ khí Iran của các đồng minh địa phương ở Trung Đông và Châu Phi (và có thể là cả Trung Á).

Nhiều khả năng Tướng Ghaani là người đứng sau việc vận chuyển tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tới tay lực lượng Houthi ở Yemen, những thứ vũ khí kinh hoàng đối với Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu và cũng là đồng minh của Mỹ.

Một số bình luận nổi bật của Tướng Ghaani trong quá khứ:

"Mỹ và Israel quá nhỏ bé để tự coi mình ngang hàng với sức mạnh quân sự của Iran. Sức mạnh này hôm nay đã hiển thị rõ ràng dưới dạng vũ khí và tên lửa trong tay người dân Palestine bị áp bức".

"Tôi đã làm việc Lực lượng Quds trong nhiều năm qua, chúng tôi liên lạc với nhiều cá nhân trên khắp thế giới và hợp tác với họ trong nhiều lĩnh vực, chúng ta (IRGC) ở khắp mọi nơi và cũng không ở đâu cả (che giấu thân phận), và nhờ ơn Allah, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì (IRGC muốn)".

Camera giám sát ghi lại cảnh tên lửa bắn trúng xe hơi chở Tướng Qassem Soleimani và phó chỉ huy dân quân Iraq hôm 3/1/2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại