Mỹ Linh đi thi, đàn em sợ hãi: "Chị nhẹ nhàng thôi, không bọn em mẻ đầu hết"

Long Phạm |

Trái với các đàn em, Mỹ Linh tỏ ra khá lo lắng cho tiết mục của mình.

Mới đây, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã lên sóng với những màn trình diễn hấp dẫn tới từ các nữ nghệ sĩ.

Mở đầu chương trình là phần thi của diva Mỹ Linh, một trong những chị đại được cho là đáng gờm nhất chương trình. Trước khi Mỹ Linh lên sân khấu, đàn em Phạm Lịch đã tỏ ra sợ hãi khi nhắn: "Chị ơi, chị nhẹ nhàng thôi nhé, không bọn em mẻ đầu hết cả đám".

Mỹ Linh đi thi, đàn em sợ hãi: Chị nhẹ nhàng thôi, không bọn em mẻ đầu hết - Ảnh 1.

Mỹ Linh

Trái với các đàn em, Mỹ Linh tỏ ra khá lo lắng cho tiết mục của mình: "Tôi có biết nhảy đâu, tôi đang rất hồi hộp. Tôi tập hoài nhưng quên hết rồi. Tôi lo nhất ở việc nhảy, cái gì mà cứ giơ chân giơ tay. Chắc mọi người nhìn thấy tôi nhảy sẽ mắc cười lắm đây.

Mỹ Anh ở nhà thường động viên tôi, con đã thấy mẹ nhảy rồi, rất đẹp. Mẹ chỉ cần tập luyện thôi, mẹ đừng lo. Nhưng mỗi lần tập nhảy tôi đều rất ngại vì nó cứ ẹo ẹo". Nhưng cô vẫn có chút tự tin khi đáp lại các đàn em trước khi lên sân khấu: "Chị không sợ gì đâu".

Bước ra sân khấu, Mỹ Linh làm mọi thứ sáng bừng với giọng hát kỹ thuật và lối nhả chữ treo cao theo chất R&B của mình trên tiết tấu nhanh. Mỹ Linh thể hiện đẳng cấp của một cô giáo thanh nhạc khi hát lướt rất nhanh nhưng vẫn rõ lời".

Những giai điệu quen thuộc của bài hit Tóc ngắn vang lên khiến ai cũng bồi hồi nhớ về tuổi thơ, ký ức. Đây cũng là bài hit làm nên tên tuổi cho Mỹ Linh cách đây hơn 20 năm và gắn luôn với hình ảnh của cô đến tận hiện tại.

Dù mở đầu hát quãng treo cao ngang tone giọng của soprano nhưng Mỹ Linh vẫn thể hiện mình là một mezzo soprano khi về sau bật giọng khá dày, belt C5 chắc khỏe, dễ dàng kèm melisma/riff note đúng chất R&B mà cô đã tiên phong đưa vào nhạc Việt cách đây hơn 20 năm.

Mỹ Linh đi thi, đàn em sợ hãi: Chị nhẹ nhàng thôi, không bọn em mẻ đầu hết - Ảnh 3.

Mỹ Linh kỹ thuật chuẩn tới mức dù là nhả chữ cũng đẩy vào vị trí âm thanh xoang mask để tạo độ vang trên C5, D5 dễ dàng.

Điều bất ngờ là trong màn trình diễn này, Mỹ Linh đã tiết chế bản thân khi thể hiện vocal, không kéo chữ lê thê như những năm gần đây mà dùng đúng cách nhả chữ gãy gọn thời trẻ. Cô đem về cho khán giả đúng một Mỹ Linh cách đây hơn 20 năm, với giọng hát trẻ trung, thanh xuân, đẹp lộng lẫy, nhưng kỹ thuật lại vượt trội hơn.

Sau khi trình diễn xong, Mỹ Linh tâm sự về quá trình bứt phá của mình khi dám nhảy nhót trên sân khấu: "Tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn nhiều, tôi không tự tin lắm. Ở nhà tôi tập kỹ lắm nhưng lên sân khấu chỉ nhảy được 50% những gì mình tập. Tôi lo quá nên chân cuống lên, đáng lẽ phải sang phải thì tôi lại sang trái, hi vọng không đến nỗi nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại