"Soái ca đến muộn" Lê Minh Thành: "Tôi vỡ mộng vì cuộc sống không như mình nghĩ"

Tùng Ninh |

"Mẹ tôi khi ấy không ăn nổi cơm chỉ dám uống trà đường. Tôi còn chứng kiến nhà mình bị người ta xiết nợ, vào tận nhà lấy đồ" – Lê Minh Thành chia sẻ.

Diễn viên Lê Minh Thành được mệnh danh là soái ca đến muộn của làng điện ảnh Việt Nam khi nổi tiếng khá muộn. Anh còn được cho là bản sao của Lê Công Tuấn Anh. Về biệt danh này, Lê Minh Thành chia sẻ tại chương trình Gõ cửa thăm nhà mới lên sóng: "Hồi đó, tôi tham gia chương trình Gương mặt điện ảnh, ban giám khảo nói tôi giống anh Lê Công Tuấn Anh, một người mà tôi rất thích. Họ hỏi vì sao tôi lại đi thi trễ như vậy, không tham gia lúc còn trẻ, xuân sắc".

Soái ca đến muộn Lê Minh Thành: Tôi vỡ mộng vì cuộc sống không như mình nghĩ - Ảnh 1.

Lê Minh Thành

Được biết, Lê Minh Thành từng phải làm hướng dẫn viên du lịch và sống một cuộc sống thiếu thốn, chật vật tại Sài Gòn nhưng vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật để dần gặt hái được nhiều thành tựu, giải thưởng. Tại chương trình, anh tâm sự về quá khứ khó khăn của bản thân:

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Bến Tre. Nhà tôi tuy ở vùng sâu vùng xa nhưng cũng khá giả. Tới khi tôi học lớp 8 thì nhà tôi nghèo đi do nhà nuôi heo gặp dịch bị chết sạch. Mẹ tôi khi ấy không ăn nổi cơm, chỉ dám uống trà đường. Tôi còn chứng kiến nhà mình bị người ta xiết nợ, vào tận nhà lấy đồ. Tôi còn phải đi trồng rau để có tiền phụ gia đình, không dám ăn sáng đi học.

Học hết lớp 12, tôi quyết định phải lên Sài Gòn, làm gì cũng được, miễn là kiếm ra tiền để lo cho mình. Quê tôi khi ấy còn khó khăn lắm, không có việc gì để làm.

Lên tới Sài Gòn, tôi vỡ mộng vì cuộc sống không như mình nghĩ. Tôi mới là sinh viên ngành du lịch nhưng phải tự đi làm mọi thứ để trang trải cuộc sống. Tôi đi làm giữ xe, phục vụ bàn, tiếp thị, bán trà sữa, rót bia… Nghề gì tôi cũng làm, miễn là có tiền.

Tôi may mắn được cô dượng lo về chỗ ở nên không mất tiền ở trọ, còn mấy cái khác thì phải cố gắng mà lo

Suốt thời phổ thông, tôi mê phim ảnh lắm. Tôi nhớ năm đó đang học lớp 8 thì đoàn làm phim Hương phù sa về ngay quê tôi quay. Ngày nào tôi cũng chạy ra coi mấy anh chị đóng phim rồi mê lắm. Có lẽ vì vậy mà tôi ngầm nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên từ lúc nào không hay biết, để tới khi lên Sài Gòn và có cơ hội, tôi tận dụng ngay, như cá gặp nước".

Soái ca đến muộn Lê Minh Thành: Tôi vỡ mộng vì cuộc sống không như mình nghĩ - Ảnh 3.

Trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để vươn lên, hiện tại, Lê Minh Thành đã có được một cơ ngơi vững chãi. Cụ thể, anh đã mua được cho mình căn chung cư khang trang tại Sài Gòn để sống cùng em trai. MC Quốc Thuận tỏ ra vô cùng bất ngờ khi tới thăm nhà đàn em, anh thốt lên khi vừa bước vào nhà:

"Bất ngờ quá, không ngờ người em của tôi nay đã có được cơ ngơi khang trang như vậy, sau nhiều năm chật vật mưu sinh ở mảnh đất Sài Gòn này. Lê Minh Thành có đầu óc tính toán rất tốt".

Về cuộc sống hiện tại, Lê Minh Thành tiết lộ: "Bây giờ tôi đang làm diễn viên và có một công ty du lịch nhỏ, mở thêm một quán cà phê xinh xinh.

Trước đây tôi học du lịch chứ không học chuyên về diễn xuất, may mắn thay được Tổ thương, các anh em trong nghề yêu quý nên có cơ hội diễn xuất. Sau khi có chút thành tựu, tôi vẫn muốn làm lại nghề mình đã học và kinh doanh thêm để có thu nhập".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại