MC Hạnh Phúc: Suốt 1 tháng đầu vào Sài Gòn không có việc, kinh tế thiếu thốn, nhận dẫn với 200 nghìn mỗi số

Tùng Ninh |

Thời điểm ấy, MC Hạnh Phúc chỉ nhận được cát xê lên sóng khoàng 200 nghìn đồng cho 1 số.

MC Hạnh Phúc là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh là một trong những biên tập viên nam nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam và được đông đảo khán giả biết tới khi dẫn chương trình “Chuyển động 24h”. Nam MC được yêu mến bởi nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt điển trai cùng lối dẫn lịch lãm, nhẹ nhàng.

Được biết, trước khi thành công tại VTV, anh từng làm việc ở Sài Gòn. Tại chương trình “Bước ngoặt cuộc đời” vừa lên sóng, MC Hạnh Phúc chia sẻ về thời gian đầu lập nghiệp: "Tôi phải thú nhận với các quý vị khán giả rằng, thời gian đó tôi vào Nam để tìm kiếm tiền tài, danh vọng. Lúc ấy, tôi muốn kiếm được thật nhiều tiền.

MC Hạnh Phúc: Suốt 1 tháng đầu vào Sài Gòn không có việc, kinh tế thiếu thốn, nhận dẫn với 200 nghìn mỗi số - Ảnh 1.

MC Hạnh Phúc

Để có điều đó chắc chắn phải đánh đổi, tôi không ngụy biện hay bao biện cho bản thân mình. Nếu chúng ta có ước mơ kiếm thật nhiều tiền bằng sức lao động, năng lực, sáng tạo, trí tuệ của mình là điều chân chính".

Với ước mơ kiếm tiền và thành công trong sự nghiệp, thời gian ấy, MC Hạnh Phúc làm việc cật lực. Anh nói: "Một năm, tôi chỉ tranh thủ về nhà được 1, 2 lần. Hoặc, tôi tranh thủ những lúc bay show Hà Nội thì ghé qua nhà, nếu để sắp xếp nguyên một khoảng thời gian để về nhà thì ít lắm.

Đó cũng là một trong những điều khiến tôi luôn cảm thấy hối hận, khi phải đánh đổi vì công việc và sự nghiệp như thế".

Từ Hà Nội bước chân vào Sài Gòn, MC Hạnh Phúc thấy cuộc sống không màu hồng như mình nghĩ, anh gặp không ít khó khăn lúc ban đầu. Nam MC tâm sự: "Suốt một tháng đầu tôi không có việc làm".

May mắn thay, Hạnh Phúc được MC Nguyên Khang giới thiệu vào làm việc cho Xone FM và được cộng tác làm full time. Lúc đó, anh xuất hiện trên sóng Xone FM với nghệ danh Mr.Happy.

Nhưng bản thân Hạnh Phúc luôn tự nhủ mình là MC truyền hình, nên không thể gắn bó mãi với phát thanh được. Vì thế, buổi chiều, anh vẫn đi tìm kiếm các cơ hội để dẫn cho đài truyền hình.

MC Hạnh Phúc: Suốt 1 tháng đầu vào Sài Gòn không có việc, kinh tế thiếu thốn, nhận dẫn với 200 nghìn mỗi số - Ảnh 3.

Một người làm công tác tuyển sinh cho cuộc thi Én Vàng thấy thương MC Hạnh Phúc nên hỏi han. Lúc đó, Hạnh Phúc thú nhận: "Em nói thật với chị, em rất buồn và hoang mang vì chưa nơi nào nhận. Cuộc sống của em bây giờ kinh tế thiếu thốn quá, không biết nên ở lại Sài Gòn hay quay vể Hà Nội".

Người đó nghe vậy mới giới thiệu Hạnh Phúc vào làm chương trình “Dự báo thời tiết” trên HTV.

Thời điểm ấy, MC Hạnh Phúc chỉ nhận được cát xê lên sóng khoàng 200 nghìn đồng cho 1 số, mỗi tuần 2 số, mỗi tháng 8 số. Nhưng nam MC vẫn chấp nhận và nghĩ rằng mình làm việc không phải vì tiền mà để khán giả khu vực miền Nam biết tới mình nhiều hơn. Nhờ đó, MC Hạnh Phúc được lên sóng và mở ra nhiều cơ hội hơn cho anh.

MC Hạnh Phúc cũng khá mạnh mẽ khi tự xin ứng tuyển dẫn tiếp chương trình “60 giây” sau chương trình “Dự báo thời tiết”. Anh tự nhận: "Mặt tôi rất dày, dày cộp luôn. Sau khi dẫn Dự báo thời tiết xong, tôi ra ngoài gặp chị biên tập để nói rằng tôi muốn dẫn chương trình 60 giây, phải làm sao để ứng tuyển vào.

Chị biên tập dẫn tôi tới gặp sếp và ngay hôm sau tôi được dẫn chương trình đó. Tôi nghĩ, đôi khi cơ hội không phải do người khác mang đến, mình phải chủ động tìm đến nó". Có lẽ nhờ sự lăn xả mà Hạnh Phúc mới có được thành công như hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại