Mourinho thuê tay đấm vô địch, tính xử đẹp Van Gaal

Đoàn Dự |

“Tay Anthony (Joshua) nhận giá rồi, Jorge (Mendes) à. Hắn kêu nghỉ mấy bữa sau trận vô địch rồi sẽ tìm và xử đẹp lão Van Gaal già khó chịu cho mình!” – Mourinho.

“Thân gửi Jorge!

Chỗ Ibra thế nào rồi, ông bạn? Ông đã nói lại với nó là Hè này, tôi chắc chắn sẽ ở Man United chưa? Nói sớm đi nhé, không nó lại nhận lời về đội khác đấy.

Hôm qua về London, tôi đã bí mật gặp thằng cu Martial ở phòng giặt là tại khách sạn, bảo nó chèo kéo tay Ibra về Man United rồi đấy, ông cũng thúc tiến tiếp đi là vừa.

Tiền đạo Man United
Martial
"Sẽ thật tuyệt nếu được chơi bên cạnh Ibra. Anh ấy là 1 cầu thủ phi thường và gần như đã đạt được tất cả mọi thứ".

Còn mấy kèo nhân sự nữa, lo cho tốt đi nhé. Quả này bọn mình về Old Trafford, đừng để như Chelsea nữa, bị bọn cầu thủ cũ nó đâm sau lưng, nói thật đến 3 lần rồi, tôi chán lắm.

Mình về Old Trafford lần này, “thay máu” hết, đừng giữ ai lại. Tay Ryan Giggs cũng tính đuổi đầu tiên, chứ nó cứ đứng sau, lấy mác trợ lý mà chỉ chực chờ lên ngồi ghế nóng thay mình, mệt mỏi lắm!


Mourinho bất ngờ thân mật với Anthony Joshua, nhà vô địch hạng nặng IBF.

Mourinho bất ngờ thân mật với Anthony Joshua, nhà vô địch hạng nặng IBF.

Về phần kia, tay Anthony (Joshua) nhận giá rồi, Jorge à. Hắn kêu nghỉ mấy bữa sau trận vô địch rồi sẽ tìm và “xử đẹp” lão Van Gaal già khó chịu cho mình.

Lão Van Gaal già đúng là thầy tôi có khác, gian hùng kinh khủng. Lão cứ thua, thua, hòa, hòa... sắp bị đá thì lại thắng, thắng vài trận “rùa bò”, rồi thằng cha Ed Woodward lại suy đi, tính lại, rõ mệt mỏi.

Trong khi trước đấy, hắn 3 lần đến nhà tôi ở London, chờ mấy tiếng ngoài cửa chỉ để mong được gặp, thưa chuyện mời đến Man United. Đúng là cái loại gió chiều nào xoay chiều đấy!

Tốt nhất là cứ làm 1 phát đi, cho thằng Anthony đừng trong ngõ tối, đợi lão Van Gaal đi qua, hù cho 1 cái là đủ. 64 tuổi rồi, thế có khi lão tè dầm ra quần, rời Man United tức khắc ấy chứ.


Van Gaal có hãi nếu Mourinho thật sự định làm những điều này?

Van Gaal có hãi nếu Mourinho thật sự định làm những điều này?

Mà nếu lão rắn mặt, thì thằng Anthony nó bảo sẽ cho 1 đấm vào bộ hạ. Nó thích đòn ấy lắm, tội cái trên khán đài thì không được dùng.

Ăn 1 quả đấm của thằng Anthony vào chỗ ấy, đố lão Van Gaal sau này còn dám đi đâu tụt quần ra khoe mình là đàn ông!

Mà Jorge này, ông tính xem, mình có nên xử đẹp luôn vài lão già khác ở Old Trafford không? Lão Alex hồi trước cứ anh anh, em em rủ tôi về Man United.

Giờ lão lại quay sang “chống lưng” cho thằng Giggs đấy. Còn bọn lâu nhâu Ferdinand, Gary Neville nữa... cũng nhiều phết.

Bọn báo Anh mới thấy tôi đi gặp Anthony, mà không biết hôm trước, tôi cũng gặp tay Manny Pacquiao, rồi Amir Khan... nhiều phết. Mấy thằng cu đấm quyền Anh, tôi gặp và “thả thính” hết rồi.

Lũ ấy đầu óc ngắn lại ham đánh đấm, chém gió tý là thành tay chân của mình hết. Lần này về Old Trafford, tôi quyết không để đứa nào được làm loạn, đâm sau lưng mình nữa. Cần, cho chúng nó ăn đấm hết!

Rooney tát võ sĩ WWE

Tôi, Mourinho!

P/s: Thằng cu Rooney thấy bảo có lần cầm đầu nhóm chống lão Van Gaal. Hôm trước tôi ngồi nghĩ, nếu nó mà định làm thế với mình, thì dụ cho nó đi đánh MMA, xong thuê thằng nào đánh cho nhừ tử, thế là xong, Jorge nhỉ.

Trên đây chỉ là bài viết giả tưởng với mục đích vui vẻ, mong làm vơi bớt nỗi buồn của NHM Man United, sau thất bại đau đớn 0-3 trước Tottenham đêm qua.

Tottenham 3-0 Man United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại