Mourinho thất thần, lạc lõng trong ngày về lại London

Thu Chang |

Có lẽ do tương lai chưa chắc chắn nên “Người đặc biệt” đi giải trí cũng không thể nào vui vẻ hết mình.

Thời gian qua, có hàng tá những lời đồn về tương lai Mourinho. Nhiều hơn cả trong số đó là tin về Man United tiếp quản "ghế nóng" ở đây thay thầy cũ Louis van Gaal.

Vài ngày trước, có thông tin Mourinho đã gấp rút mua nhà ở Manchester chuẩn bị cho việc mình về làm HLV Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, mới đây, “Người đặc biệt” đã lên tiếng phản bác, cho biết mình sẽ quay lại nhưng chưa đảm bảo điểm đến là ở đâu, chỉ chắc chắn ông không làm HLV trưởng ĐT Syria như điều quốc gia này tính toán.

Trong hoàn cảnh bị bủa vây với các tin chưa được kiểm chứng, Jose đã quay lại London để xem một trận boxing giành chức vô địch hạng nặng thế giới giữa Anthony Joshua và Charles Martin.


Mourinho đi xem boxing hạng nặng.

Mourinho đi xem boxing hạng nặng.

Thủ đô nước Anh có thể coi là nơi chứng kiến nhiều niềm vui nỗi buồn của vị chiến lược gia người Bồ. Ông có những danh hiệu ở đây cùng Chelsea và cũng 2 lần bị CLB này sa thải. Có lẽ vậy nên lần trở lại này, Jose chẳng thể nào hoàn toàn vui vẻ nổi.

Ngồi chứng kiến màn so găng giữa hai võ sĩ trong trận đấu sôi động, song trông Mourinho thật sự lạc lõng, buồn chán và lặng lẽ.


Ông thật sự lạc lõng giữa nhiều người.

Ông thật sự lạc lõng giữa nhiều người.

Nhìn cảnh Mourinho ngồi im lìm trong đám đông khán giả, như thể việc “dị nhân 3 hiệp” Anthony Joshua đã chiến thắng, trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới không quá mức gây chú ý và hấp dẫn với “Người đặc biệt”.

Hôm nay tại London, còn xuất hiện nhiều cầu thủ khác như Andros Townsend, Mark Noble, Scott Sinclair, Troy Deeney và nhiều ngôi sao sân khấu nổi tiếng có mặt theo dõi cuộc so găng này.

Tình huống Mourinho cười đểu trọng tài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại