Loại Barcelona, AS Roma 'mang ơn'... 2 người phụ nữ

Lâm Văn |

Edin Dzeko là người ghi bàn danh dự cho AS Roma tại Nou Camp và mở ra màn lội ngược dòng ngoạm mục cho đội tại sân Olimpico. Nhưng ít người biết rằng, tháng 1 vừa qua, chút nữa Dzeko đã rời AS Rome nếu không có sự ngăn cản của hai người phụ nữ.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Edin Dzeko đã gần như chia tay AS Roma để đến Chelsea cùng hậu vệ trái Emerson. Tuy vậy, tiền đạo người Bosnia quyết định ở lại vào phút chót vì Chelsea không chấp nhận trả phí chuyển nhượng hơn 40 triệu bảng cho anh. Thay vào đó, "The Blues" mua Olivier Giroud từ Arsenal với giá 18 triệu bảng.

Theo tiết lộ của báo chí Anh vào thời điểm đó, Marina Granovskaia - Giám đốc Chelsea, vốn có quan hệ không tốt với HLV Antonio Conte. Người phụ nữ với quyền lực điều hành tài chính trực tiếp phản đối mong muốn mua Dzeko của vị HLV người Italia. 

Bà cho rằng, mức giá 40 triệu bảng cho Dzeko là quá đắt, chưa kể tiền đạo này còn đòi mức lương lên tới 160.000 bảng. Không có sự đồng thuận từ Granovskaia, HLV Conte đành bỏ qua cơ hội mua Dzeko.

Ngoài ra, còn một người phụ nữ khác cũng ảnh hưởng tới quyết định ở lại Rome của Dzeko, đó là Amra Silajdzic. Tờ Corriere dello Sport kể rằng, nàng WAGs Amra, người bạn đời của Dzeko, không muốn ông xã trở lại Anh. 

Cô thích cuộc sống ở Rome. Khí hậu tại Anh cũng quá ẩm ướt, điều này làm Amra ngán ngẩm, tạo cho cô cảm giác buồn tẻ. Cô thích cái nắng và những luồng gió biển ở Rome cổ kính.

Và như tất cả đã thấy, AS Roma hưởng lợi lớn từ quyết định ở lại của Dzeko. Tại lượt đi tứ kết Champions League, tiền đạo người Bosnia này ghi bàn danh dự cho đại diện Italia trong trận thua 1-4. 

Còn ở tứ kết lượt về rạng sáng nay, anh là người mở ra màn lội ngược dòng không tưởng cho đội chủ sân Olimpico. Tính ra từ đầu mùa tới giờ, Dzeko đã có 20 bàn/41 trận cho AS Roma, một sự đóng góp không hề nhẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại