Liên tục bảo vệ lối chơi thừa máu lửa, Malaysia sẽ gây sốc trước Nhật Bản?

Đoàn Dự |

Sau thất bại trước U16 Thái Lan, U16 Malaysia đang bị đẩy vào tình thế cực kì khó khăn, nhất là khi sẽ gặp đội mạnh nhất bảng A, U16 Nhật Bản.

U16 Malaysia đã khởi đầu VCK U16 châu Á theo cách cực kì ấn tượng, là thắng 6-2 trước Tajikistan. Chiến thắng này lập tức giúp đội bóng trẻ Malaysia nhận được rất nhiều sự kích lệ từ quê nhà cũng như các quan chức bóng đá.

Nên biết năm 2018 cũng rất nhộn nhịp với bóng đá trẻ Malaysia. Nếu như Việt Nam đoạt ngôi Á quân VCK U23 châu Á, cũng như thành đệ tứ anh hào tại Asiad 2018, thì U23 Malaysia cũng có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng U23 châu lục và chơi vô cùng ấn tượng tại Á vận hội.

Tuy nhiên, những kì vọng vào U16 Malaysia vừa bị dội 1 gáo nước lạnh ngắt, vì thất bại 2-4 trước U16 Thái Lan. Khi đang có tỷ số hòa 2-2, Luqman Hakim Shamsudin bất ngờ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì 1 pha cao chân, đạp thẳng vào ngực cầu thủ Thái Lan. Mất đi chân sút đã ghi 4 bàn trước Tajikistan và vừa ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan, dĩ nhiên Malaysia yếu đi rất nhiều và thua cách biệt chung cuộc.

Sau trận này, HLV U16 Malaysia cho rằng trọng tài đã "giết" đội bóng của mình bằng cách phạt quá nặng tay lỗi "vô tình" của Luqman. Mới đây nhất, Giám đốc chương trình Phát triển bóng đá quốc gia Malaysia Safirul Azli Abu Bakar cũng lên tiếng bảo vệ Luqman.

"Tôi chắc chắn rằng Luqman không có ý triệt hạ cầu thủ Thái Lan. Cậu ta quay lại và nhìn thấy quả bóng trên cao. Cậu ta chỉ cố gắng khống chế bóng mà không để ý đối phương.

Đấy là một pha xử lý bình thường, với một cầu thủ như Luqman, người luôn khát khao có trái bóng trong chân. Tất nhiên, trong 1 tình huống cụ thể, đó là một pha bóng nguy hiểm.

Chúng ta vẫn thường thấy những pha bóng như vậy và thường thì các cầu thủ chỉ bị phạt thẻ vàng. Tuy nhiên, trọng tài lần này quyết định phạt thẻ đỏ. Chúng tôi không thể làm gì khác và buộc phải chấp nhận thôi".

Liên tục bảo vệ lối chơi thừa máu lửa, Malaysia sẽ gây sốc trước Nhật Bản? - Ảnh 1.

Luqman sẽ không thể thi đấu trước Nhật Bản, khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận thua Thái Lan 2-4.

Trên thực tế, Luqman không phải cầu thủ U16 Malaysia duy nhất phải nhận thẻ đỏ vì lỗi thô bạo. Ở trận đầu thắng Tajikistan, thủ môn Sikh Izhan Nazrel của Malaysia cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi bỏ bóng đá người. Tuy nhiên, ông Safirul Azli Abu Bakar vẫn khích lệ các cầu thủ trẻ nước nhà thi đấu máu lửa, dù có phải nhận những rủi do như thẻ phạt.

"Đây là sân chơi mà vai trò của HLV tác động lớn tới cảm xúc cầu thủ. Luôn luôn có những rủi ro khi các cầu thủ thi đấu trên sân.

Nếu chúng ta không chấp nhận rủi ro, chúng ta sẽ không đạt được những gì mình muốn. Tôi tin rằng U16 Malaysia có thể đánh bại Nhật Bản ở trận cuối vòng bảng.

Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính mình. Chúng ta không được sợ hãi, đặc biệt khi chơi tại một sân đấu lớn như thế này".

Với những lời động viên của ông Safirul Azli Abu Bakar như thể "bật đèn xanh" cho lối chơi quyết tử, khả năng cao U16 Malaysia sẽ dùng đủ mọi cách, kể cả thi đấu "chặt chém" trước Nhật Bản.

Tuy nhiên, U16 Nhật Bản cũng đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để đối đầu người Mã. Sau chiến thắng 5-2 trước Thái Lan ở trận đầu, Nhật Bản cất 7 trụ cột trước Tajikistan. Điều này tuy khiến họ chỉ có được 1 kết quả hòa 0-0, nhưng sẽ đầy đủ binh hùng, tướng mạnh trước đại diện ĐNÁ. Còn người Mã dù có chơi với tinh thần nào, cũng không thay đổi 1 thực tế sẽ mất chân sút tốt nhất, Luqman.

"Chúng tôi phải đánh bại Malaysia để trở thành đội đầu bảng A. Lý do chính khiến tôi cất 7 trụ cột đi trước Tajikistan là để những người khác có cơ hội thi đấu. Ngoài ra, một số cầu thủ cũng đã thấm mệt khi chơi trước Thái Lan" - HLV U16 Nhật Bản, ông Moriyama chia sẻ.

Trận đấu giữa U16 Nhật Bản vs U16 Malaysia sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày mai, 26/9.

Luqman Hakim Shamsudin: "Em rất buồn khi không thể thi đấu với Nhật Bản. Pha phạm lỗi ấy chỉ là vô tình thôi vì em tập trung quá vào bóng mà không để ý bạn Thái Lan xông tới. Em hy vọng các đồng đội sẽ có được sự tập trung, và tung ra 100% khả năng trước Nhật Bản. Chúng em có nhiều bạn chơi rất hay và em tin là đội đủ sức thắng Nhật Bản".

Bảng A, VCK U16 châu Á: Thái Lan 4-2 Malaysia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại