Kỳ lạ người phụ nữ ngủ liền hơn 30 năm vì bị... đau răng

Mai Linh (theo Brightside) |

Người phụ nữ này đã ngủ 32 năm sau một lần đau răng hậu tai nạn.

Karolina Olsson, sinh năm 1862, có một cuộc sống bình lặng với bốn anh chị em của mình trên đảo Oknö, Thụy Điển. Một hôm, khi đang trên đường đi học về, cô bị vấp ngã và đập đầu mạnh vào vỉa hè. Sau khi vết thương lành hẳn, mọi người đều nghĩ rằng cô đã bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 2 năm 1876, Karolina khi ấy 14 tuổi bắt đầu cảm thấy đau răng, gia đình cô nghĩ rằng hiện tượng này chỉ do cô bé tự tưởng tượng ra, họ dỗ dành cô bé đi ngủ, nhưng đáng tiếc rằng, Karolina 14 tuổi đã không tỉnh lại nữa.

Các bác sĩ đã dành nhiều ngày để khám cho cô gái và nhận thấy đây là một trường hợp vô cùng kỳ lạ. Karolina dường như đã rơi vào trạng thái người thực vật, tuy nhiên tóc và móng tay của cô không mọc ra, đồng thời cô cũng không giảm cân.

Các bác sĩ khi đó không còn giải pháp nào khác ngoài việc cho cô xuất viện với hy vọng một phép màu sẽ xảy ra. Trong suốt thời gian ngủ, Karolina chỉ uống sữa có đường. Điều kỳ lạ là tâm trí của cô vẫn hoạt động. Cha mẹ cô nhận thấy điều này khi nhiều năm sau, một trong những người anh của Karolina qua đời. Dù vẫn đang trong trạng thái ngủ say nhưng Karolina đã khóc.

Cuối cùng, vào ngày 3 tháng 4 năm 1908, một người giúp việc đã tìm thấy Karolina khi cô đang bò trên sàn nhà. Cô gầy và xanh xao, nhạy cảm với ánh sáng và hơi khó nói. Cô không nhớ gì về 32 năm đó. Đối với Karolina, cô vẫn chỉ là một cô gái 14 tuổi đã thức dậy trong đêm trong khi thực tế cô đã 46 tuổi. Tuy nhiên, ngoại hình của cô trông trẻ hơn nhiều, như một người trong độ tuổi từ 25 đến 30. Sau khi trải qua các cuộc kiểm tra tâm thần ở Stockholm, người ta thấy rằng cô vẫn giữ được tất cả khả năng đã có trước khi ngủ.

Kỳ lạ người phụ nữ ngủ liền hơn 30 năm vì bị... đau răng - Ảnh 1.

Olsson vào ngày 14 tháng 4 năm 1908, chỉ vài ngày sau khi cô tỉnh dậy sau ba thập kỷ ngủ đông.

Có giả thuyết cho rằng, kể cả trong thời gian hôn mê, Karolina cũng đã có những lúc tỉnh táo, tuy nhiên, các chuyên gia cũng không thể xác thực được hiện tượng này. May mắn rằng, kể cả sau khi có giấc ngủ hơn 30 năm, Karolina cũng vẫn sống lạc quan, vui vẻ và không gặp chướng ngại gì khi tái hòa nhập xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại