Hãy xem Silenced để biết điện ảnh chống lại tội ác ấu dâm thế nào

Pa Dun |

Xin hãy nhớ rằng những tổn thương thể xác sẽ hoá tổn thương tâm hồn, còn nỗi sợ sẽ hoá câm lặng.

Tôi gọi Silenced (2011) là những thước phim u tối. Điều này hoàn toàn phù hợp cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với một bộ phim của đạo diễn Hwang Dong Hyuk.

Mở đầu phim, bạn sẽ nhanh chóng làm quen với gam màu nâu lành lạnh, âm u, ủ dột như lòng người trĩu nặng sau những nỗi đau chất chồng.

Xin được phép bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Kong Ji Young. Năm 2009, nhà văn nữ Kong Ji Young cho ra đời một cuốn tiểu thuyết mang tên Dogani. Cuốn tiểu thuyết lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật tại ngôi trường nuôi dạy trẻ câm điếc ở Gwangju.

Hãy xem Silenced để biết điện ảnh chống lại tội ác ấu dâm thế nào - Ảnh 1.

Và như một cơ duyên, trong quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự, nam diễn viên Gong Yoo đã có cơ hội đọc cuốn tiểu thuyết này và anh đã luôn đau đáu suy nghĩ rằng mình phải làm gì đó.

Sau khi rời quân ngũ, Gong Yoo tìm gặp tác giả Kong Yi Young và thuyết phục chị chuyển thể tiểu thuyết lên phim. Anh tin rằng bằng phương pháp điện ảnh, câu chuyện sẽ truyền tải và tác động mạnh mẽ tới con người hơn nữa.

Và bộ phim đã ra đời dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Hwang Dong Hyuk.

Nếu bạn định xem Silenced, xin hãy giữ cho mình sự bình tĩnh bởi tôi tin chắc rằng bạn cũng sẽ như tôi, căm phẫn, giận dữ và đôi khi cảm thấy vô cùng bất lực.

Hãy xem Silenced để biết điện ảnh chống lại tội ác ấu dâm thế nào - Ảnh 2.

Silenced kể về hành trình tìm ra sự thật đầy gian khổ và ám ảnh của Kang In-ho (Gong Yoo), một thầy giáo trẻ mới được bổ nhiệm về dạy nghệ thuật tại trường dành cho trẻ câm điếc ở thành phố Mujin.

Trước khi rời Seoul tới Mujin, In-ho đã có một cuộc sống không hề dễ thở. Vợ qua đời, kinh tế eo hẹp, con gái nhỏ bị hen suyễn phải sống cùng bà nội là những vất vả mà In-ho đang phải trải qua.

Tại đây, anh vô tình gặp Yoo-jin (Jung Yu-mi), cô gái đang làm việc tại Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền thành phố Mujin. Trong quá trình dạy và tiếp xúc với học sinh khiếm thính, In-ho cảm nhận được sự kỳ lạ trong thái độ của các đứa trẻ này.

Và rồi, hai người dần phát hiện ra những bí mật đen tối và đầy tội lỗi được che giấu trong nhà trường.

Trong lần đầu tiên xem Silenced, tôi đã vô cùng ám ảnh bởi vẻ mờ ảo, âm u trong từng khung hình. Để rồi từ đó về sau, những câu chuyện về những gam màu u ám ấy đã dần dần mở ra những ẩn ý phía sau.

Hãy xem Silenced để biết điện ảnh chống lại tội ác ấu dâm thế nào - Ảnh 3.

Tất cả điều này đều nằm trong dụng ý của đạo diễn Hwang Dong Hyuk. Anh phủ lên bộ phim một gam màu u tối với sắc xanh lạnh lẽo mà bất kỳ ai xem cũng tự cảm thấy nao nao trong người.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk quyết định mở đầu bộ phim bằng hình ảnh In Ho chạy xe trên con đường mù sương ở Mujin đan xen với hình ảnh một cậu bé chết vì bị xe lửa cán qua.

Đọc đến đây, ắt hẳn nhiều người sẽ lắc đầu và nghĩ rằng: Ôi tôi sẽ không xem một bộ phim u ám thế này đâu.

Nhưng không, những gợi mở ấy chỉ là khúc dạo đầu để mở ra đằng sau đó là những câu chuyện đầy ám ảnh, đầy bi ai và cả sự căm phẫn.

Rồi Silenced lại tiếp tục dẫn dắt người ta vào một mê lộ không lối thoát với những câu chuyện mà khi được hé lộ ra nó lại mở ra một sự thật đầy ghê tởm và đau thương.

Hãy xem Silenced để biết điện ảnh chống lại tội ác ấu dâm thế nào - Ảnh 4.

Bạn sẽ nhìn thấy một bầu không gian bí ẩn xoay quanh những con người đại diện cho cái ác. Đó là vị Hiệu trưởng, là Trưởng phòng hành chính, là quản lý ký túc xá, là bảo vệ, là thanh tra...

Những lời nói mơ mơ ảo ảo đầy bí ẩn đưa đẩy người ta đến những hoài nghi, dường như có một điều gì đó khủng khiếp, tàn ác đang tồn tại.

Nếu để dành lời khen cho Yong Go thì có lẽ là không đủ. Trong suốt bộ phim, bằng ánh mắt của mình Yong Go đã khiến khán giả không thể nào quên một In-ho với đầy đủ sự căm phẫn và đau thương đến thế nào.

Hãy xem Silenced để biết điện ảnh chống lại tội ác ấu dâm thế nào - Ảnh 5.

Điều mà tôi muốn nói đến có lẽ là diễn xuất của những cô bé cậu bé trong Silenced. Đó là cô bé Yeon Doo (Kim Hyun Soo), người bị quản lý kí túc ấn đầu vào máy giặt. Đó là cô bé thiểu năng Yoo Ri (Jung In Seo) và cậu bé lầm lì Min Soo (Baek Seung Hwan), những nạn nhân của tội phạm ấu dâm.

Không cần những khung cảnh rõ ràng trực diện, chỉ cần những những biểu hiện trên cơ mặt, bẵng những đôi mắt sợ hãi, khán giả cũng đã cảm nhận được những cô bé, cậu bé trong bộ phim này đã đau đớn đến mức độ nào.

Sau khi câu chuyện được phơi bày, bộ phim lại rơi vào khoảng im lặng. Đó không chỉ là sự im lặng của âm thanh mà còn là im lặng của lòng người.

Đây cũng là phân cảnh gây nhiều ám ảnh rất cho khán giả. Vừa thoát khỏi cảm xúc căm phẫn vì hành vi đồi bại của những kẻ mang danh thầy giáo thì chúng ta lại xót xa và uất nghẹn với sự thơ ơ ích kỷ của xã hội - những người ngoài cuộc.

Như ngay từ đầu bộ phim, ở Silenced, người xem luôn cảm nhận được hai thái cực một cách rõ ràng. Một bên là cái thiện với đầy đủ sự yếu đuối và một bên là cái ác với quyền lực và tiền bạc. Nó cay đắng như cơn mưa trong ngày biểu tình của những người khuyết tật.

Tôi chắc chắn rằng không ít người đã rơi nước mắt trước hình ảnh In-ho ôm chặt tấm hình của học sinh mà nằm ngục trong cơn mưa tầm tã.

Bộ phim không cần nhiều lời thoại, bởi chỉ cần bằng hình ảnh người ta đã kể lại nỗi đau và sự căm phẫn đến tận cùng dành cho những con người ích kỷ, vô tâm, những kẻ bị đồng tiền dẫn lối và khủng khiếp hơn là những tên tội phạm với quyền hành trong tay sống bằng sự đốn mạt của lương tâm.

Với Silenced, chúng ta cứ đi từ những nỗi ghê tởm này đến nỗi ghê tởm khác. Chúng ta phẫn uất vì tội ác, chúng ta lại nghẹn ngào vì sự vô tình của lòng người. Tổn thương thể xác sẽ hoá tổn thương tâm hồn, còn nỗi sợ sẽ hoá câm lặng.

May sao, giữa sự im lặng đau đớn ấy, chúng ta vẫn còn nhìn thấy những nụ cười trong trẻo như ánh nắng hiếm hoi trong một ngày mưa u tối của những đứa trẻ.

Để từ đó ta tin rằng, cuộc đời này vẫn luôn tồn tại cái thiện, tồn tại tình yêu, lòng trắc ẩn, tồn tại trái tim con người.

Và chắc chắn, tội ác không bao giờ có thể thống trị, không bao giờ có thể chiến thắng cái thiện và lương tri của con người.

Hãy xem Silenced để biết điện ảnh chống lại tội ác ấu dâm thế nào - Ảnh 6.

Sau 1 tuần công chiếu, Silenced ngay lập tức gây chấn động đối với điện ảnh Hàn Quốc.

Ngay sau đó, Ủy ban Chống bạo lực tình dục đã kêu gọi công dân mạng xứ Hàn tham gia ký tên yêu cầu lật lại vụ án năm 2005 tại trường học dành cho trẻ em khiếm thính Gwangju Inhwa, thuộc thành phố Gwangju, Hàn Quốc.

Hãy xem Silenced để biết điện ảnh chống lại tội ác ấu dâm thế nào - Ảnh 7.

Trước sức ép từ dư luận Hàn Quốc, đầu tháng 10/2011, cảnh sát đã lật lại hồ sơ vụ án. Cùng lúc đó, Văn phòng Giáo dục thành phố Gwangju đã đình chỉ công tác và thu hồi giấy phép giảng dạy của các giáo viên liên quan tới vụ án.

Trường Gwangju Inwha cũng chính thức phải đóng cửa vì hoạt động sai tôn chỉ, mục đích trong giáo dục.

Không dừng lại tại đó, cuối tháng 10/2011, Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là ông Lee Myung Bak đã đưa ra vấn đề này tại cuộc họp Quốc hội.

Và một điều kỳ diệu đã đến, quốc hội Hàn Quốc nhất trí thông qua dự luật sửa đổi về tội phạm tình dục với tên gọi "Luật Dogani".

Hãy xem Silenced để biết điện ảnh chống lại tội ác ấu dâm thế nào - Ảnh 8.

Luật Dogani được ra đời nhằm bảo vệ các nạn nhân là trẻ em và người khuyết tật.

Quả thật, Silenced đã trở thành tác phẩm nghệ thuật vị nhân sinh đúng nghĩa. Bằng ngôn ngữ điện ảnh, nó biến thành "công cụ" đấu tranh ý nghĩa và có tác dụng chứ không phải những thứ đẹp đẽ giải trí chỉ để mua vui và câu khách.

Mong rằng chúng ta, đừng bao giờ im lặng, đừng bao giờ lặng thinh trước những kẻ ấu dâm. Cũng xin đừng thơ ơ, xin đừng ích kỷ trước những nạn nhân ấu dâm.

Vụ án Gwangju Inhwa

Tháng 6/2005, một nhân viên của trường dành cho trẻ em khiếm thính Gwangju Inhwa, thuộc thành phố Gwangju, Hàn Quốc đã gửi đơn tố cao lên Trung tâm tư vấn bạo hành người tàn tật về những vụ xâm hại tại trường học.

Tháng 7/2005, Ủy ban Chống bạo lực tình dục trường Inhwa đã được thành lập bởi 26 tổ chức xã hội dân sự, yêu cầu phải xử lý thật nghiêm những kẻ bạo hành. Ủy ban này đã dựng lều trước tòa nhà chính quyền thành phố Gwangju, liên tục biểu tình suốt 242 ngày, yêu cầu sa thải những giáo viên thoái hóa biến chất.

Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện từ năm 2000 đã có ít nhất 10 giáo viên tham gia bạo hành và lạm dụng tình dục các học sinh khiếm thính của trường, trong đó có cả hiệu trưởng, giáo viên phụ trách khu ký túc xá, trưởng phòng hành chính.

Cảnh sát cũng phát hiện hiệu trưởng Useok và em mình luôn có thói quen sử dụng các học sinh làm trò chơi tình dục. Riêng ông này đã xâm hại tình dục 6 học sinh khiếm thính từ độ tuổi 7-20, suốt từ năm 2000-2004.

Tháng 11.2005, hiệu trưởng và 1 giáo viên trong trường bị bắt giam và chịu mức án là 1-2 năm tù. Ngoài ra còn có 4 giáo viên bị kết án nhẹ khoảng vài tháng ngồi tù. Từ đó, vụ án cũng chìm vào quên lãng cho tới khi bộ phim Silenced được công chiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại