Từ người được cả Hollywood kính trọng đến kẻ ấu dâm đáng khinh

Gia Linh |

Roman Polanski đã trở thành cái tên khiến người ta phải ghê sợ khi nhắc tới.

Cuộc đời đầy những mất mát

Roman Polanski sinh ngày 18/08/1933 tại Paris, Pháp. Mới 3 tuổi, cậu bé Roman cùng cha mẹ chuyển về ở thành phố Krakow, Ba Lan. Cả gia đình hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa ập đến.

Năm 1941, cả cha lẫn mẹ của Polanski đều bị bắt đến những trại tập trung khác nhau của bọn phát xít trong thế chiến thứ II. Đôi mắt ngây thơ của cậu đã phải chứng kiến cảnh cha mình bị người ta bắt đi.

Từ người được cả Hollywood kính trọng đến kẻ ấu dâm đáng khinh - Ảnh 1.

Trong hoàn cảnh cùng cực đó, nỗi đau lại tiếp tục giáng xuống Roman khi nghe tin mẹ mình bị giết ở trại tập trung ở Auschwitz. Mẹ mất, cha cũng không biết là còn sống hay đã chết, đứa bé ấy buộc phải tự tìm cách sinh tồn giữa chiến trường khốc liệt.

Mãi đến năm 1944, Roman Polanski mới đoàn tụ được với cha của mình. Trước đấy, cậu đã lưu lạc khắp nơi, sinh sống nhờ trong các gia đình người Ba Lan để tránh bị trục xuất.

Từ người được cả Hollywood kính trọng đến kẻ ấu dâm đáng khinh - Ảnh 2.

Ít ai biết rằng xương sọ của Roman Polanski đã bị tổn thương trong quá trình sinh tồn, việc bị đánh đập, bạo hành từng xảy ra như cơm bữa. Thậm chí đã có lúc cậu bé rơi vào cảnh không chốn dung thân, phải đi ăn cắp hoặc nếu không thì phải ăn tất cả những gì có thể tìm thấy trong rừng.

Trong lúc khó khăn đấy, điện ảnh chính là tia hi vọng trong lòng của Roman Polanski. Cậu thường đến xem trộm ở những rạp chiếu bóng, nơi mà dường như chẳng ai thèm để ý đến. Khoảng thời gian đó đã làm nên con người tài năng của nền điện ảnh sau này.

Từ người được cả Hollywood kính trọng đến kẻ ấu dâm đáng khinh - Ảnh 3.

Polanski bắt đầu phát triển kĩ năng diễn xuất của mình khi còn là một thiếu niên. Năm 1954, cậu hăm hở theo học tại Học viện Điện ảnh Quốc gia Ba Lan và tốt nghiệp một cách xuất sắc.

Tuy nhiên, minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của Roman chính là việc giành được đề cử Oscar trong hạng mục Phim nước ngoài hay nhất cho bộ phim Knife in the Water. Điều đáng nói là đây chỉ mới là bộ phim chính thức đầu tiên mà ông đạo diễn.

Roman Polanski đã vượt qua biên giới Ba Lan để mở ra những cơ hội cho tài năng của mình. Ông đã đến Pháp, Anh và cả vùng đất Hollywood.

Từ người được cả Hollywood kính trọng đến kẻ ấu dâm đáng khinh - Ảnh 4.

Đến Hollywood, bên cạnh sự nghiệp đang lên thì đây cũng là lúc ông gặp và yêu người vợ xinh đẹp của minh, minh tinh Sharon Tate. Cả hai chính thức tiến tới hôn nhân vào ngày 20/01/1968.

Roman và Sharon chính là cặp đôi trai tài gái sắc ở Hollywood. Ấy vậy mà khi gia đình trẻ chuẩn bị chào đón một thành viên mới thì bi kịch lại giáng xuống.

Từ người được cả Hollywood kính trọng đến kẻ ấu dâm đáng khinh - Ảnh 5.

Tháng 8/1969, trong lúc Roman Polanski tạm xa người vợ thân yêu để đi công tác thì băng nhóm gia đình Manson đã giết hại Sharon và bốn người nữa một cách dã man tại nhà riêng, khi đó cô đang mang bầu 8 tháng.

Nữ diễn viên tội nghiệp đã cầu xin kẻ thủ ác tha mạng cho con cô nhưng chúng vẫn tàn nhẫn không nương tay. Vụ án này đã gây chấn động trong giới showbiz một thời gian dài.

Từ người được cả Hollywood kính trọng đến kẻ ấu dâm đáng khinh - Ảnh 6.

Với Roman Polanski, sự việc này giống như một đòn chí mạng giáng xuống ông. Sau cái chết của vợ và đứa con chưa kịp ra đời, vị đạo diễn này chia sẻ rằng con người ông đã hoàn toàn thay đổi từ "tràn đầy hi vọng và lạc quan" trở thành "bảo thủ và tiêu cực".

Khi tình thương của công chúng chuyển thành nỗi ghê sợ

Khi người hâm mộ vẫn còn đang tiếc thương cho cái chết của nàng Sharon Tate thì một sự kiện đã diễn ra khiến cho người ta cảm thấy choáng váng và kinh ngạc. Roman Polanski bị kết tội hiếp dâm một cô bé 13 tuổi.

Sự việc xảy ra vào ngày 04/04/1977 đón cô bé Gailey để thực hiện một buổi chụp hình cho tạp chí Vogue của Pháp. Họ đã làm điều này được vài tuần và Roman đã yêu cầu cô bé chụp bán khỏa thân.

Từ người được cả Hollywood kính trọng đến kẻ ấu dâm đáng khinh - Ảnh 7.

Cô bé Gailey.

Hôm đó Polanski chở Gailey đến nhà của Jack Nicholson nhưng anh ta không có nhà. Họ đã cùng nhau uống champagne và chụp hình.

Khi đã ngà ngà say, Gailey bị lôi kéo cởi bỏ quần áo và bước vào bồn tắm nước nóng. Mặc cho sự phản đối của cô bé, Roman đã bước vào cùng.

Bất chấp sự phản đối của Gailey thì sự việc đáng tiếc vẫn diễn ra. Roman đã quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Trước khi từ biệt, ông ta yêu cầu cô phải tuyệt đối giữ bí mật.

Ít ngày sau, Roman Polanski đã bị bắt và truy tố với sáu tội trạng bao gồm sử dụng chất kích thích với trẻ vị thành niên và cưỡng hiếp dưới tác động của thuốc.

Từ người được cả Hollywood kính trọng đến kẻ ấu dâm đáng khinh - Ảnh 8.

Roman Polanski tới phiên tòa.

Công chúng đã tưởng rằng tay đạo diễn này sẽ rũ xương trong tù, nhưng không, ông ta được xử trắng án 5 tội danh nghiêm trọng và chỉ chịu một tội nhẹ nhất là quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Nguyên nhân của động thái khiến dư luận phẫn nộ này đó là luật sư của Gailey đã thỏa thuận với Roman vì không muốn cô bé phải ra mặt công khai trong các phiên tòa xử 5 tội danh kia.

Tuy nhiên thẩm phán của vụ án lại muốn lật lại hồ sơ để cho Polanski một hình phạt thích đáng hơn.

Khi biết được điều này, ông ta lập tức chạy trốn đến Pháp. Là công dân của nước này, ông ta được pháp luật Pháp bảo vệ và không bị dẫn độ để xử tiếp. Vụ án vẫn để ngỏ mà chưa được khép lại.

Giờ đây, thay vì được biết đến là con người tài năng thì cái tên Roman Polanski lại bị vấy bẩn bởi cái tiếng là kẻ ấu dâm, đi cưỡng hiếp trẻ em. 

Cho dù những thảm kịch của cuộc đời ông ta đã gây ảnh hưởng đến tâm lý thì tội ác này vẫn không thể chấp nhận được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại