Vợ chồng trẻ và chuyện "yêu" khi nhà chật

Sống cùng nhiều người trong một không gian chật hẹp khiến nhiều cặp vợ chồng dở khóc dở cười.

Khi con người ngày càng nhiều lên mà đất đai thì không sinh ra sẽ dẫn đến cảnh người đông, nhà chật. Từ không gian sống ấy, biết bao nhiêu chuyện bi hài, dở khóc dở cười của các cặp vợ chồng đã diễn ra. Ở nhà thuê vẫn phải "yêu" lén lút

Vợ chồng chị Thu và anh Hữu đều từ tỉnh lẻ lên thành phố học và lập nghiệp. Sau khi đi làm được hai năm, anh chị quyết định "góp gạo thổi cơm chung". Điều kiện kinh tế không đủ mua nhà, anh chị dọn về khu nhà trọ hồi còn sinh viên của chị Thu để ở. Căn phòng chỉ vỏn vẹn 20m2 nhưng có một gác lửng.

Không gian sống tuy nhỏ nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến "chuyện vợ chồng" nếu chị không phải cưu mang cô em gái vừa vào đại học. Chị bàn với chồng cho em về ở cùng để tiện theo dõi và hướng dẫn em. Vợ chồng chị dọn lên gác lửng và cô em sẽ ngủ ở dưới. Vì em gái đang ở tuổi cập kê nên vợ chồng chị cũng hết sức thận trọng khi "yêu". Tuy nhiên, dù cố gắng cỡ nào, chị cũng gặp tình huống khó xử.

Vợ chồng trẻ và chuyện
Sống cùng nhiều người trong một không gian chật hẹp khiến nhiều cặp vợ chồng dở khóc dở cười

Hôm đó là ngày cuối tuần, anh Chiến vừa đi công tác về nên vợ chồng rất nhớ nhau. Theo thường lệ, cô em cũng sẽ đi chơi và về nhà trễ. Vợ chồng chị tranh thủ lúc em gái đi vắng để "yêu" cho thỏa nỗi nhớ nhung. Vậy mà vừa mới vào cuộc được vài phút, vợ chồng chị đã nghe tiếng gõ cửa: "Mở cửa cho em với". Thế là vợ chồng bỏ dở cuộc vui, chị mặc vội quần áo để xuống mở cửa.

Sống chung với gia đình chồng không được "sướng" to

Không giống trường hợp chị Thu, vợ chồng chị Hương đỡ vất vả hơn vì không chịu cảnh ở nhà thuê. Chồng chị là con một nên anh quyết định sau khi cưới sẽ sống cùng bố mẹ để tiện chăm sóc và giảm chi phí sinh hoạt.

Nơi ở của gia đình chỉ là một căn nhà cấp bốn, thông suốt và dùng các tấm ván ép để phân gian từng phòng cũng như ngăn cách với nhà bếp. Như vậy, phòng chị với bố mẹ chồng chỉ cách có một tấm ván mỏng manh. Vào ban đêm, những âm thanh phát ra từ "cuộc yêu" cứ rõ mồn một.

Bố mẹ chồng chị nhiều khi cũng biết ý, qua nhà hàng xóm chơi để các con có những giây phút riêng tư. Tuy nhiên, chuyện "nhu cầu" đến không có giờ giấc.

Vợ chồng trẻ và chuyện
Nhất là những bất tiện, khó chịu khi làm "chuyện ấy"

Vì vậy, vợ chồng chị thường xuyên phải nín thở khi "yêu" để hạn chế những âm thanh tế nhị. Có lúc kiềm chế không nổi, chị Giang lại "Á" một riếng rõ to. Bố mẹ gần bên cứ tưởng chuyện gì lại hỏi dồn: "Có chuyện gì thế con?". Chồng chị nhanh trí, lấy ngay chiếc khăn bịt vội miệng vợ lại rồi đáp: "Con gián thôi mẹ ơi, không có gì". Thế là bao nhiêu cảm hứng đang dâng trào bị tụt dốc không phanh.

Sau cùng, không chịu được cảnh cứ phải "nhịn yêu" hoài, anh chị quyết định sửa nhà để "cách âm" tốt hơn. Tuy không có điều kiện làm tường cách âm xịn, nhưng cũng hạn chế được phần nào âm thanh. Từ đó, cả bố mẹ và vợ chồng chị Hương đều vui vẻ, thoải mái vì an tâm với giải pháp tạm thời này.

"Đóng cửa bảo nhau" mà vẫn... lộ

Chị Bích anh Thuận cũng nhiều phen khóc dở mếu dở chỉ vì nhà chật. Gia đình anh Thuận đông anh em, bố mẹ anh không thể lo cho các con mỗi người một dinh cơ nên ba cặp vợ chồng sống chung cùng bố mẹ. Tuy mỗi đôi một phòng, nhưng cũng không tránh khỏi những phiền toái, bực mình.

Vốn dĩ một gia đình có mấy chị em dâu sống chung đã nhiều phiền phức, lắm nỗi gièm pha đằng này không gian sống lại chật chội nên càng tạo điều kiện cho mọi sự bất hòa có cơ hội phát triển. Vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi có lúc xô xát, tranh luận với nhau.

Là người hiểu được sự phức tạp khi sống chung, mỗi lần có va chạm vợ chồng chị Bích đều "đóng cửa bảo nhau" chứ không làm ầm ĩ lên bao giờ. Ấy vậy mà cũng chẳng được yên, tưởng là chuyện của hai người, nhưng chỉ sau buổi "họp kín" giữa hai vợ chồng, y như rằng ngày mai cả nhà ai nấy cũng đều biết chuyện. Cũng chỉ tại các phòng sát nhau quá, nói ở phòng này, dù nhỏ thôi, phòng bên cạnh của anh chị cả cũng nghe rõ mồn một.

Vợ chồng trẻ và chuyện
Ngay cả chuyện vợ chồng to nhỏ, cãi nhau cũng bị chú ý, soi mói

Chị Bích ấm ức kể lại câu chuyện khiến chị chịu nhiều điều tiếng nhất: "Từ trước đến giờ, mỗi khi hai vợ chồng có chuyện, dù lớn hay nhỏ hôm sau mọi người trong nhà đều biết. Dù rất bực mình nhưng cũng đành kệ thôi. Cho tới hôm vừa rồi, chồng mình nghe đồn ở cơ quan có anh chàng cứ theo đuổi, tán tỉnh mình, nên chồng hỏi rõ nguồn cơn. Sau khi nghe mình giải thích, chồng chỉ căn dặn hãy giữ mình, đừng làm gì có lỗi với anh. Hai vợ chồng giải tỏa mối nghi ngờ nên lại vui vẻ, bình thường.

Câu chuyện chỉ có thế, vậy mà ngày hôm sau mẹ chồng và mấy chị dâu cứ nhìn mình rồi đỏng dảng 'Thằng Thuận hiền quá rồi có ngày bị cắm sừng lúc nào không hay'. Ra ngoài ngõ, mọi người cũng xầm xì bàn tán hệt như thể mình bị bắt tận tay trai trên gái dưới không bằng. Chỉ đến khi chồng mình tức tối, nói rõ mọi chuyện và yêu cầu cả nhà tôn trọng không gian riêng của hai vợ chồng, mọi sự lùm xùm mới được chấm dứt".

Sau lần ấy, anh chị cũng rút kinh nghiệm, mỗi lần cần tranh luận, thay vì "đóng cửa bảo nhau", 2 vợ chồng ra quán cafe hoặc ra công viên tâm sự. Cách giải quyết này có vẻ rất hiệu quả, vừa không bị mọi người soi mói, vợ chồng vừa tâm sự, gần gũi nhau nhiều hơn.

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại