"Chuyện yêu" thất bại vì "rõ như ban ngày"

Trong kích thích tình dục, mỗi người có một ưu thế riêng. Có người mạnh về thị giác, phải được "mắt thấy tai nghe" mới có hứng khởi. Nhưng cũng có người thích tắt đèn vì lúc đó thì "nhà ngói cũng như nhà tranh".

Vợ tôi có thói quen phải để đèn sáng khi vợ chồng yêu nhau. Ngược lại, cứ khi nhìn thấy cảnh hai vợ chồng "rõ như ban ngày" thì tự dưng tôi không thể tiếp tục công việc. Tại sao tôi lại như thế? Có cách nào chữa được không?

(Minh77@yahoo.co.uk) 

Trong kích thích tình dục, mỗi người có một ưu thế riêng. Có người mạnh về thị giác, phải được "mắt thấy tai nghe" mới có hứng khởi. Chắc bà xã của bạn thuộc đối tượng ấy.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa

Ngược lại, bạn là người có xu hướng nghiêng về kích thích xúc giác. Khi tắt đèn, bạn không bị phân tán tư tưởng, chỉ tập trung hưởng thụ khoái cảm do được "da kề da, thịt kề thịt", nên thành công.

Cũng có người muốn đạt được khoái cảm cực độ lại phải được nghe những lời dịu ngọt, thì thầm, hoặc được nghe những lời tục tĩu. Nói chung, vợ chồng phải biết điểm mạnh, điểm yếu của nhau để thỏa hiệp, chung sống với nó.

Bạn cứ nói thẳng cho vợ biết rằng bạn thuộc "tuýp" người thích làm việc mò mẫm trong bóng tối. Đây là thói quen, sở thích, thị hiếu, không phải là bệnh. Cô ấy sẽ hiểu và chấp nhận cùng bạn tắt đèn.

Có thể cô ấy sẽ không đạt được khoái cảm cực độ như khi để đèn sáng, nhưng dù sao cũng vẫn có thể "hoàn thành nhiệm vụ", còn hơn bật đèn mà hai bạn nằm nhìn nhau... cười suông!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại