3 biểu hiện quái gở của chị em khi lên đỉnh

Không chỉ những ông chồng mới phải đỏ mặt vì biểu hiện lạ khi lên đỉnh của mình, nhiều chị em cũng gặp phải tình trạng trên.

Chúng tôi xin tổng hợp 3 biểu hiện “quái” nhất của chị em trong chuyện này để quý độc giả tham khảo.

Ảnh minh họa 

1. Cứ "khoái cảm" là ...chạy

Ngọc, nhân viên bán hàng tại Hà Nội mắc một chứng bệnh không giống ai trong chuyện phòng the. Khi quan hệ tình dục, đúng lúc cao trào, Ngọc thường "thả" chồng ở lại, còn mình không một mảnh vải che thân chạy khắp phòng rồi la toáng lên những lời sung sướng. Nếu chồng Ngọc chạy theo và nhập cuộc, họ sẽ tiếp tục cuộc yêu và lên tới đỉnh. Còn nếu "đối tác" không tiếp tục thì "cuộc yêu" giữa hai người sẽ bị gián đoạn. Chồng Ngọc thường bị mất hứng, còn Ngọc có đạt khoái cảm nhưng không thể lên đỉnh vì sự "không hợp tác" của chồng.

Ngọc khổ sở kể với chuyên gia tư vấn, không phải lúc nào chồng cô cũng thông cảm và chịu nhập cuộc đến cùng với cô. Ngọc tâm sự: "Nhiều lần anh ấy không chạy theo em nữa, thậm chí dỗi không thèm tiếp tục cuộc yêu nữa. Những đêm như vậy, vợ chồng em cực kỳ mệt mỏi. Không ai ngủ được, có lúc còn lời qua tiếng lại vì những chuyện vặt vãnh không đâu. Không biết em mắc phải bệnh gì. Chỉ khi có khoái cảm thì em mới cuồng lên như vậy. Nếu không chạy lông nhông như thế thì chủ yếu là em chiều chồng, không có khoái cảm và đạt được thỏa mãn".

Ảnh minh họa 

2. Nổi da gà khi “lên đỉnh”

Cậu bạn tôi mới kết hôn được vài tháng và theo lời cậu ấy thì chuyện chăn gối không có gì phàn nàn chỉ trừ duy nhất một tật nhỏ của cô vợ. Đó là cứ mỗi lần "lên đỉnh" là cô ấy lại nổi da gà.

Lần đầu tiên thấy vợ nổi da gà lúc đang cao trào, cậu bạn tôi quá lo lắng, tưởng cô ấy bị cảm lạnh, liền vội vàng đẩy ra, lấy chăn đắp rồi dầu xoa. Tưởng được vợ cảm kích, ai dè lại bị cô ấy mắng cho là "hâm", có sao đâu mà phải xoa dầu, cô ấy nổi da gà là tự nhiên nó thế mà thôi.

Những lần sau đó cũng vậy, cậu bạn tôi để ý cứ đến lúc "lên đỉnh" là cô ấy lại nổi da gà, mười lần cả mười. Mà càng hứng thú thì cô ấy nổi da gà càng lâu làm cậu bạn tôi cũng thấy rợn người theo.

Theo cậu bạn tôi thì một vài lần như vậy còn cố gắng được, chứ lần nào cũng "đùng một cái, da vợ đang mịn màng chuyển ngay sang vừa lạnh vừa thô sần" khiến cậu ấy cũng giảm luôn cả sự nhiệt tình.

Nói nhiều thì sợ vợ ngượng mà có nói thì cô ấy cũng bảo tự nhiên đã vậy chứ cô ấy cũng không biết tại sao nên cậu bạn tôi cũng không muốn nói nhiều.

3. Quan hệ xong vợ nước mắt ngắn dài

Cho tới bây giờ mặc dù đã chung sống với nhau được gần 3 năm Thái mới quen được kiểu biểu hiện cảm xúc "sung sướng" của vợ. Tất cả chỉ vì trạng thái khi "lên đỉnh" của vợ anh khá kì cục. Vân không cười mãn nguyên hay hơi thở dồn dập và tăng lên mà mỗi lần đạt cực khoái Vân thường…khóc ngon lành.

Theo lời Thái kể, còn nhớ ngay trong đêm động phòng, khi cả hai đạt tới sự hưng phấn nhất về xác thịt, chưa kịp dứt cảm giác "sung sướng", Thái đã phải hốt hoảng khi thấy vợ bỗng nhiên khóc tu tu. Anh cứ ngỡ vợ “sợ” hoặc bị đau vì mình làm điều gì đó quá mức nên luống cuống không biết giải quyết thế nào. Thái càng gặng hỏi vợ càng quay mặt vào tường khóc. Quá sợ hãi, Thái chỉ còn biết nằm bên cạnh vợ không nói năng gì.

Gần một tuần sau đó Thái không dám động đến người vợ. Anh chỉ sợ “hậu quả” từ đêm động phòng sẽ khiến vợ vẫn còn bị ám ảnh nên tuyệt nhiên không “manh động”. Chỉ tới khi thấy vợ gợi ý làm “chuyện ấy” Thái mới như mở cờ trong bụng. Nhưng khổ nỗi lần này cũng không khác gì, vừa "hành sự" xong vợ Thái lại nước mắt ngắn dài khiến Thái thấy mình không khác nào kẻ tội đồ.

Phải vài lần như thế, sau nhiều phen Thái gặng hỏi, vợ anh mới thỏ thẻ khai thật: “Em không hiểu tại sao khi trong người cảm thấy sung sướng vì chuyện đó nước mắt em cứ trào ra không thể kiểm soát được. Mấy lần đầu anh hỏi nhưng vì em ngại thừa nhận chuyện mình “sướng” nên không dám nói, cứ lẳng lặng quay mặt đi thôi”. Tới lúc đó Thái mới hiểu ra mọi chuyện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại