Gã trai bắn mẹ người yêu cũ để cô gái "nếm mùi đau khổ"

Anh Phạm |

Chỉ vài giờ sau khi cảnh sát công bố lệnh truy nã, trao thưởng 1000 USD, thi thể của nghi phạm đã được phát hiện trong một bãi đỗ xe lân cận.

Một người đàn ông tại bang Pennsylvania, Mỹ, đã trả thù bạn gái cũ bằng cách rút súng bắn mẹ cô gái, chỉ để khiến cô phải "nếm mùi đau khổ." Tuy nhiên, vài giờ sau khi lệnh truy nã được công bố, cảnh sát đã phát hiện thi thể của nghi phạm trước một cửa hàng tiện lợi, trong bãi đỗ xe lân cận.

Nghi phạm Gregory Feldman, 30 tuổi, đã tự sát tối thứ Hai vừa qua trong chiếc xe Mazda đen đời 2016, trước khi bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết người có chủ đích. Nạn nhân là bà Amy Hermann, mẹ bạn gái cũ của Gregory, Rebecca Hermann.

Theo lời các nhà chức trách, vụ việc xảy ra vào khoảng trưa thứ Sáu tuần trước. Lúc đó, bà Amy Hermann đang ở nhà riêng trên đường Long Meadow thì khi nghe thấy tiếng chuông. Bà đã ra cửa và thấy Gregory ở ngoài tìm gặp "Becca," tức cô Rebecca Hermann. 

Tuy bà Amy nói rằng Gregory "không nên đến đây," nhưng gã đáp rằng "Cháu có một thứ muốn gửi cho Becca," và sau đó gã liền rút súng ngắn ra bắn nạn nhân liên tiếp nhiều phát đạn.

Gã trai bắn mẹ người yêu cũ để cô gái nếm mùi đau khổ - Ảnh 1.

Gregory Feldman (trái) và bạn gái cũ

Khi bà Amy ngã xuống, Gregory đã xông vào nhà, rồi lấy điện thoại của nạn nhân. Theo lời nhân chứng Rebecca Hermann, cô đã gọi điện cho bà Amy sau khi bà trúng đạn nhưng mẹ cô không nghe điện thoại, mà thay vào đó là người bạn trai cũ – và gã đã nói với cô: "Anh muốn em phải nếm mùi đau khổ giống như anh đã từng."

Theo lời cảnh sát, Gregory từng nhận tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Y sinh học tại Đại học Pennsylvania. Trước khi vụ việc xảy ra, anh ta từng nhận cáo buộc liên quan đến ma túy và lãnh án một năm quản chế.

Bà Amy đã trúng hai phát đạn vào ngực và cổ, nhưng do được cấp cứu kịp thời nên hiện tại nạn nhân đã ổn định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại