Đừng trách Paul Pogba, tội nằm ở "Thánh sống" của Old Trafford

Tâm Anh |

Ibra đang được NHM Man United ngợi ca hết lời, với 14 bàn thắng sau 20 trận Premier League, trong khi đó, Pogba đang bị "dìm hàng" hết lời sau trận hòa 1-1 trước Liverpool.

Pogba xứng đáng là "viên ngọc quý"

Người ta lại bắt đầu so sánh tiền vệ người Pháp với cái giá 89 triệu bảng Anh, cái giá mà căn cứ lớn nhất của nó nằm ở phong độ tuyệt vời của cầu thủ này ở mùa giải trước ở Serie A, trong màu áo Juventus. Ấn tượng sâu đậm về một Pogba bùng nổ là cơ sở để người hâm mộ đòi hỏi nhiều hơn nữa ở Pogba.

Có thật là Pogba đang chơi kém so với chính mình ở mùa giải trước?

Câu trả lời là không, thậm chí còn ngược lại. Cho đến thời điểm này của mùa giải, những con số thống kê không biết nói dối chỉ ra rằng cầu thủ đắt giá nhất thế giới này đang làm cực tốt cái việc "xắt ra miếng" cái sự "đắt giá" của mình. Anh đang làm tốt hơn cả những gì từng làm trong màu áo sọc đen trắng mùa giải trước.

Đừng trách Paul Pogba, tội nằm ở Thánh sống của Old Trafford - Ảnh 1.

Pogba mùa này chơi tốt hơn mùa trước nhiều.

Mùa trước, Pogba ra sân 35 trận ở Serie A với 3.018 phút thi đấu. Mùa giải này, tính đến hiện tại, anh đã có 20 trận thi đấu ở Premier League với 1.800 phút chẵn chòi. Tính trung bình số lượng đường chuyền thành công mỗi trận của Pogba mùa này tăng gấp rưỡi so với mùa giải trước (60 đường chuyền, so với 40).

Tỷ lệ chuyền thành công - một trong những chỉ số quan trọng của tiền vệ, Pogba mùa này cũng nhỉnh hơn mùa trước (85% so với 83%). Bên cạnh đó là số cơ hội tạo ra cho đồng đội cũng tăng gần 30% (1,9 cơ hội so với 1,5 mùa trước).

So với mùa trước, tỷ lệ cầm bóng qua người của Pogba tăng 2% (65% so với 63), trong khi đó tỷ lệ "bắt bài" chặn đường chuyền của đối phương tăng từ trung bình 1,3 lần/trận lên 1,6. Số lần giải nguy trung bình mỗi trận của tiền vệ này tăng suýt soát gấp đôi (1,5 so với 0,8).

Cuối cùng, dù phải chơi ở Premier League, nơi luôn phải đối đầu với các đối thủ to khỏe và giàu thể lực, khả năng tranh chấp tay đôi của Pogba mùa này lại tăng rõ rệt với trung bình 2,8 lần thắng tranh chấp mỗi trận, so với 1,8 ở mùa giải trước.

Đừng trách Paul Pogba, tội nằm ở Thánh sống của Old Trafford - Ảnh 2.

Mùa trước, Pogba ghi được 8 bàn thắng cho Juventus ở Serie A. Mùa này, con số bàn thắng ghi được ở Premier League là 4, nhưng tiền vệ này vẫn còn 15 trận trong tay để đuổi kịp.

Trong tất cả các chỉ số thống kê quan trọng, chỉ duy nhất có 1 con số Pogba chịu kém mùa trước: kiến tạo. Tính đến hiện tại, tiền vệ người Pháp chỉ có vỏn vẹn 3 pha kiến tạo, so với 12 ở mùa giải trước.

Phải chăng dùng những con số thống kê khô khan để kết luận rằng Pogba chơi tối là sai lầm, khi điều quan trọng nhất vẫn là kết quả. Mà kết quả, nếu tính bằng số đường kiến tạo đang chỉ ra rằng hiệu quả của cầu thủ này thực sự không tương xứng với điều con số thống kê chỉ ra?

Còn Ibrahimovic, Man United còn khốn đốn

Câu trả lời nằm ở một con số thống kê khác. Tính đến thời điểm hiện tại ở Premier League, Man United hiện đang xếp chót bảng về tỷ lệ chuyển hóa những cơ hội ngon ăn được tạo ra thành bàn thắng. Sau 21 vòng đấu, họ tạo ra được 37 cơ hội thực sự ngon ăn, và chỉ ghi được có 12 bàn từ những cơ hội đó, tỷ lệ tương ứng là 32,43%.

Tính riêng số lượng cơ hội ngon ăn được tạo ra, họ xếp thứ 5, xếp sau lần lượt Liverpool và Arsenal (cùng 45), Man City (44), Tottenham (40). Có số cơ hội ngon ăn tạo ra kém so với Man United, nhưng Chelsea (36) tận dụng thành công đến 18 lần - gấp rưỡi so với đội chủ sân Old Trafford.

Đừng trách Paul Pogba, tội nằm ở Thánh sống của Old Trafford - Ảnh 3.

Thống kê tỷ lệ chuyển hóa cơ hội ngon ăn thành bàn thắng của 20 đội Premier League.

Vậy là rõ, vấn đề không nằm ở Pogba, mà nằm ở Ibrahimovic - người lĩnh trách nhiệm ghi bàn chính của Man United. Chẳng phải Pogba cùng các tiền vệ Man United không tạo được cơ hội, mà thậm chí tạo được rất nhiều cơ hội, nhưng Ibrahimovic và những chân sút của Quỷ đỏ đã vung vãi những cơ hội đó, thay vì biến chúng thành bàn thắng.

Ghi được 14 bàn thắng sau 20 trận đầu tiên chơi trong màu áo Quỷ đỏ ở Premier League, Ibrahimovic chỉ chịu kém Rudd van Nistelrooy và Dwight Yorke (cùng 15 bàn), ngang bằng Robin van Persie, còn lại ăn đứt các tiền đạo từng chơi cho Man United khác.

Hiện tại, Man United là đội có số bàn thắng thấp nhất trong top 6 với 32 bàn. Năm đội bóng còn lại đều có trên 40 bàn thắng, dẫn đầu là Liverpool (49) và Arsenal (48).

Sau 21 trận đấu ở Premier League, Quỷ đỏ nhận 20 bàn thua, con số này ở 2 đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Chelsea với 15 bàn và Tottenham 14 bàn.

Ibrahimovic ghi 14 bàn thắng, 18 bàn còn lại của Man United thuộc về 8 cầu thủ khác nhau. Trong đó số bàn thắng của 3 tiền đạo còn lại lần lượt là Marcus Rashford (3), Martial (2) và Wayne Rooney (1).

Nhưng Ibrahimovic càng ghi bàn nhiều, thì đội bóng chủ sân Old Trafford càng nên lo lắng, bởi đằng sau chân sút Thụy Điển về số bàn thắng ghi được là Pogba và Juan Mata (cùng 4 bàn). Dồn hết bóng cho Ibrahimovic, Quỷ đỏ đang thiếu vắng những phương án dự phòng để tìm kiếm bàn thắng.

Đừng trách Paul Pogba, tội nằm ở Thánh sống của Old Trafford - Ảnh 5.

Đằng sau những bàn thắng của Ibrahimovic là sự thăng hoa của Pogba và các đồng đội ở hàng tiền vệ.

Với số lượng cơ hội tạo ra, hàng tiền vệ của Man United đang chơi cực kỳ xuất sắc, và chính việc Ibramovic phung phí cơ hội mới là nguyên nhân khiến họ phải vật vạ ở vị trí thứ 6 đầy tủi hổ.

Mourinho và người hâm mộ Quỷ đỏ đang đắm chìm trong cái hư danh của "Thánh sống" người Thụy Điển, và cái nghịch lý ấy không những đang đặt gánh nặng lên đôi vai Pogba, mà sẽ còn làm khổ Man United, vốn đã quen chịu khổ từ khi Sir Alex Ferguson rời đi, từ khá lâu rồi...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại