Phải đi "ăn mày" thì mới thành huyền thoại được, Pep Guardiola!

Tâm Anh |

Man City đang trải qua những ngày tháng kinh hoàng, và HLV người TBN của họ - Pep Guardiola đã khủng hoảng tột độ. Song nhìn một cách thấu đáo, đấy chẳng là điều quá ngạc nhiên.

Pep Guardiola - bậc thầy chiến thuật?

Người ta đồn như thế khi nhìn vào những thành tích huy hoàng mà Pep đạt được trong sự nghiệp cầm quân ở La Liga và Bundesliga.

Ba chức vô địch La Liga liên tiếp, 2 chức vô địch Cúp Nhà Vua, 2 cúp bạc Champions League cùng 3 chức vô địch liên tiếp Bundesliga và hàng loạt các danh hiệu tập thể và cá nhân khác trong suốt sự nghiệp gần chục năm cầm quân đã làm nên tên tuổi lẫy lừng của ông.

Người ta đồn rằng Pep Guardiola không thể ngủ được trước những trận đấu lớn, trăn trở hoàn thiện chiến thuật, tìm những sự thay đổi làm đối phương phải khiếp sợ.

Với Bayern Munich, HLV người Tây Ban Nha này khiến giới chuyên môn phải thán phục khi lần lượt thử nghiệm đến 9 sơ đồ chiến thuật khác nhau, từ 4-3-3, 4-2-3-1, 4-2-2-2, 4-1-4-1, 4-1-2-1-2 đến biến thể 4-1-3-2, 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2 rồi 3-1-2-1-3 để tìm ra sự thích hợp nhất.

Nhưng rồi khác với Barca, Bayern Munich vẫn chấp chới trên đường tìm kiếm vinh quang ở Champions League.

Phải đi ăn mày thì mới thành huyền thoại được, Pep Guardiola! - Ảnh 1.

Hào quang quá khứ xa rồi, Pep Guardiola!

Thật ra, sở dĩ Pep có đủ sự "rảnh rỗi" để thử nghiệm ngần ấy sơ đồ chiến thuật, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm là bởi ở Đức, Bayern Munich trong tay ông không có đối thủ. Ở đấy, Pep "một mình một chợ" tung tăng, bởi Bayern quá mạnh. Cả mùa bóng, may ra họ chỉ phải quan tâm đến 2 trận gặp Dortmund và những trận từ vòng knock-out Champions League trở đi.

Đấy cũng là câu chuyện của Pep ở Barca. Cái sự mất ngủ, vật vã tính toán của HLV này cũng chỉ để đối phó với Real Madrid và Atletico Madrid là chính, còn lại thì đá thế nào chả thắng. Cuộc sống thảnh thơi như thế giúp Pep tập trung vào việc phát triển chiến thuật dựa trên nền tảng tiqui-taqua, lối chơi bóng đập nhả, chuyền ngắn, phối hợp nhỏ.

Pep Guardiola - kẻ ăn mày

Tô Khất Nhi (Tô Xán), tương truyền được sinh trưởng trong một gia đình giàu có - cả tiền tài lẫn truyền thống võ học. Cuộc sống nhung lụa, đủ đầy cứ thế trôi qua cho đến một ngày gia đình phá sản, vợ con ly tán, đẩy Tô Xán ra đường, trở thành một kẻ ăn mày đúng nghĩa.

Sang Anh, Pep Guardiola chạm ngõ Premier League với tư cách của một đại gia đúng nghĩa, gánh trên vai sứ mệnh đưa Man City lên một tầm cao mới, không chỉ thống lĩnh giải Ngoại hạng, mà còn chinh phục châu Âu bằng thứ bóng đá đẹp mắt, trấn áp quần hùng như Barca năm xưa đã làm.

Phải đi ăn mày thì mới thành huyền thoại được, Pep Guardiola! - Ảnh 2.

Quả tình, Premier League đã có những tháng ngày phải khiếp sợ trước một Man City hoàn toàn mới trong tay Pep. Chỉ 6 trận đầu tiên, khi lượt đi mùa giải mới trải qua chưa đầy 1/3, người ta đã râm ran đồn đoán về chức vô địch của đội bóng nửa xanh thành Manchester, cho đến lúc Pep Guardiola... ra đường.

Giống như Tô Khất Nhi năm xưa bị đẩy ra đường, đúng khi Pep đang cao giọng nhất, thì cũng là lúc Man City bắt đầu phải nếm trải cảnh "đầu đường xó chợ" khi bị các đội bóng Premier League vùi dập không thương tiếc.

Ở đây, từ Jurgen Klopp, Arsene Wenger cho đến Mourinho đều biết rằng mỗi trận đấu là một cuộc chiến, kể cả với những đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng. Chính sự máu lửa, tinh thần chiến đấu hết mình và lối chơi thiên về sức mạnh khiến Premier League hấp dẫn, nhưng cũng "khó nhằn" nhất trong số các giải vô địch châu Âu.

Phải đi ăn mày thì mới thành huyền thoại được, Pep Guardiola! - Ảnh 3.

Dưới tay Pep, Man City đang rệu rã đến đáng thương.

Chưa kể đến các HLV ở đây, chẳng thiếu những người dạn dày kinh nghiệm, xuất sắc về chuyên môn. Man City của Pep nhanh chóng bị "bắt bài" cũng bởi thế. Thêm vào đó, khả năng tài chính mạnh mẽ đến từ bản quyền truyền hình giúp khoảng cách chuyên môn của các đội xích lại gần nhau, chẳng mênh mông như Bundesliga hay La Liga.

Pep Guardiola "chết" vì sự tự tin, kiêu ngạo của mình - của người đến Premier League trong tâm thế của kẻ chiếu trên, đem tuyệt học của mình chinh phục miền đất mới, mà không hề biết rằng nơi đây là đất "ngọa hổ tàng long", rằng ngoài cái giếng kia là trời cao đất rộng.

Pep Guardiola - ngày hóa mãnh hổ có còn xa?

Cuối tuần qua, Jurgen Klopp - một HLV mê đắm lối chơi tấn công đẹp mắt như Pep Guardiola đã phải thốt lên: "Khi Mourinho đưa Fellaini vào sân, thì đây chẳng còn là bóng đá nữa rồi". Nhưng có hề chi, chính lối chơi bóng dài, treo bổng vào cho cầu thủ cao kều này giúp Man United có bàn thắng gỡ hòa, giật 2 điểm khỏi tay Liverpool của Klopp trên sân Old Trafford.

Những pha kéo áo của Herrera, phi thẳng vào cổ chân James Milner của Wayne Rooney xé vụn những tình huống liền lạc trong lối chơi tấn công của Liverpool thoạt nhìn phản cảm, nhưng nó là một phần của bóng đá Anh, đẹp mắt nhưng thực dụng, tôn vinh chiến thuật nhưng sử dụng nền tảng là sức mạnh và thể lực.

Phải đi ăn mày thì mới thành huyền thoại được, Pep Guardiola! - Ảnh 4.

Cũng cuối tuần qua, trên Goodison Park, Man City đè bẹp hoàn toàn Everton trên các thông số kỹ thuật. Họ có số đường chuyền thành công cao hơn gấp 3 lần đối phương (592 so với 180), tỷ lệ cầm bóng gấp gần 2 lần rưỡi (70,8%). Everton của Ronald Koeman dùng 3-5-2 để đối đầu với 4-1-2-1-2 của Pep. Họ chỉ có 4 cú sút trúng khung thành của Bravo, và kết quả là Everton thắng 4-0.

Man City trong tay Pep Guardiola không có được đội hình đồng đều, ăn ý và vượt trội như Barcelona hay Bayern Munich, và HLV người Tây Ban Nha vẫn chưa quen được với việc "liệu cơm gắp mắm". "Cái chết" của Man City cuối tuần rồi là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trì trệ, bảo thủ của Pep.

Sau những tháng ngày lang thang đầu đường xó chợ ăn mày, rốt cuộc Tô Xán cũng ngộ ra được bản thân, dùng thứ bản lĩnh ăn mày để đoạt được chức bang chủ Cái bang, lẫy lừng danh tiếng, được người đời tôn xưng là "Mãnh hổ Tô Khất Nhi", đứng vào hàng ngũ "Quảng Đông thập hổ".

Phải đi ăn mày thì mới thành huyền thoại được, Pep Guardiola! - Ảnh 5.

Phía trước Man City đang là một Tottenham đang bùng nổ.

Trước mắt Pep Guardiola và Man City là trận đấu "một mất một còn" để giữ cho đội bóng khỏi trượt dài trong khủng hoảng trước Tottenham. Đây cũng chính là đội bóng đập tan nát Man City trên White Hart Lane, chấm dứt chuỗi trận toàn thắng 6 trận hồi đầu mùa, bắt đầu chuỗi ngày khó khăn của Pep ở Premier League.

Ngã ở đâu, đứng dậy ở đấy, có vượt qua được Totteham trên Etihad lần này, Pep mới đủ sức đứng dậy, Man City mới đủ sức hoàn hồn để tiếp tục chiến đấu. Với riêng Pep Guardiola, cơ hội để rũ bỏ các mác "kẻ ăn sẵn" không phải lúc nào cũng rộng mở.

Tô Khất Nhi năm xưa đã bỏ sở học võ thuật, để sáng tạo ra "Túy quyền" huyền thoại mang tên ông, để lại danh tiếng mãi về sau. Với Pep, có rũ bỏ được bóng dáng của tiqui-taqua, đắm mình "say" trong "bầu rượu" Premier League để tôi luyện bản lĩnh, thì may ra mới có ngày rạng danh chốn này, Pep ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại