Đón con từ viện về, cả 2 mẹ con gặp tai nạn: "Tôi mơ màng nhìn thấy con ở trong gầm xe, sau đó bất tỉnh"

Ngọc Minh |

Đang điều trị tại khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng còn đau nhiều, chị Hồ Thị Hương chưa thể quên khoảnh khắc chiếc xe ô tô cán qua người hai mẹ con.

Chị Hồ Thị Hương (29 tuổi, quê Quỳnh Văn - Quỳnh Lưu - Nghệ An) kể lại, ngày hôm đó, khi 2 mẹ con từ bệnh viện huyện về thì gặp tai nạn kinh hoàng. Bệnh viện huyện cách nhà chị Hương khoảng 1km.

"Con tôi bị ốm phải nằm viện. Hôm đó, con được ra viện, hai mẹ con đèo nhau về. Khi còn cách nhà một đoạn, tôi bị xe tải cán vào. Tôi mơ màng nhìn thấy con ở trong gầm xe, sau đó bất tỉnh", chị Hương nhớ lại.

Ngay sau đó, chị Hương và con 3 tuổi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng khá nặng.

Chị Hương rơi vào hôn mê. Tỉnh lại sau phẫu thuật, dù người còn đau đớn nhưng chị đã vùng dậy hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của con. "Chị khóc, gào thét gọi tên con", chị Phương (em gái chị Hương) kể lại. Chỉ khi được em gái nói con đã được cấp cứu, tình trạng sức khoẻ tốt, chị Hương mới bình tĩnh trở lại.

Theo chị Phương, chị gái mình từ nhỏ ốm yếu nên không được đến trường như các bạn. Chị Hương không biết chữ nên đã đi rửa bát thuê tại Hà Nội với mức lương 5 triệu/tháng.

Đón con từ viện về, cả 2 mẹ con gặp tai nạn:

Chị Hương đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: N.M)

Với mức lương này, chị Hương gửi về nuôi 3 người con và chồng tại quê nhà. Chồng chị Hương có bệnh lý tâm thần nên cũng chỉ ở nhà nấu cơm giúp vợ.

"Khi cả hai mẹ con gặp tai nạn, trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá. Để có tiền chạy chữa, đưa chị và cháu đi cấp cứu, anh em chúng tôi cũng phải đi vay mượn. Tôi chăm chị còn bà nội chăm cháu ở Khoa Nhi", chị Phương nói.

Giọng còn lạc đi vì còn đau, chị Hương tiếp lời em: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của thôn. Giờ cả 2 mẹ con gặp tai nạn, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người".

TS.BS Phạm Vũ Hùng, Trưởng Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn (Bệnh viện Việt Đức), cho biết bệnh nhân Hương và con gặp tai nạn từ 16/2 (mùng 7 Tết). Sau đó, hai mẹ con đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Đến ngày 23/2, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Do bị bánh xe tải chèn qua nên chị Hương bị chấn thương nghiêm trọng vùng chân. Bác sĩ Hùng cho hay, dù bệnh nhân đã cấp cứu ở tuyến dưới nhưng tiên lượng rất nặng, có thể bị cắt cụt chi.

"Người mẹ bị hoại tử da cẳng chân, mất đoạn xương. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ, lọc phần da chết tại cẳng chân, cắt bỏ đoạn xương chết. Bệnh nhân mất một đoạn xương khá dài ở chân bên phải và lộ toàn bộ cơ phần mềm cẳng chân. Bệnh nhân có nguy cơ phải cắt chân.

Con của bệnh nhân cũng được chuyển vào khoa nhưng do cháu còn nhỏ nên đã được chuyển đến Khoa Nhi để chăm sóc. Toàn bộ chân trái của cháu bé bị lóc da và hoại tử", bác sĩ Hùng nói.

Hiện, các bác sĩ vẫn đang cố gắng điều trị để giữ được chân cho chị Hương nhưng tiên lượng rất dè dặt. Nếu giữ được chân, bệnh nhân sẽ phải mổ rất nhiều lần.

"Gia đình này khó khăn, cả mẹ và con đều gặp tai nạn. Nếu mổ đi mổ lại nhiều lần thì chi phí sẽ đội lên rất cao", bác sĩ Hùng cho hay.

Với trường hợp của bệnh nhân Hương, trong trường hợp giữ lại được chân, vấn đề đi lại của bệnh nhân sau này sẽ bị ảnh hưởng do cơ cẳng chân của bệnh nhân bị tổn thương nhiều, phần mềm da hoại tử gần hết.

"Hiện tại, chúng tôi đang điều trị để không xảy ra nhiễm trùng và lên kế hoạch mổ để cứu chân cho bệnh nhân. Với ca bệnh này, quá trình điều trị sẽ tính bằng năm", bác sĩ Hùng nói.

Mọi sự ủng hộ cho chị Hồ Thị Hương, xin gửi theo số tài khoản:

1. Gửi trực tiếp cho chị Hồ Thị Hương:

Tên chủ tài khoản: Hồ Thị Phương (em gái ruột chị Hương, hiện đang chăm sóc chị Hương)

Số tài khoản: 8890203297, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Nội dung chuyển khoản xin ghi rõ: UNG HO CHI HUONG

SĐT chị Hồ Thị Phương: 0388.539.483

2. Gửi qua Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản: 1222100700, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hà Thành.

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS: 2556 hoặc Ủng hộ BN Hồ Thị Hương.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại