Đến Ibrahimovic còn phản ứng, thì Man United hỏng rồi Mourinho ạ!

Quế Nam |

Man United cần đến bàn gỡ ở những giây cuối cùng để thoát khỏi một thất bại bẽ bàng trên sân nhà trước Everton. Người ghi bàn gỡ ấy, tuyệt vọng thay, vẫn là Zlatan Ibrahimovic!

1. Jose Mourinho một lần nữa biến Luke Shaw thành vật tế thần sau trận đấu. Ông bảo Shaw cần phải "thay đổi bộ não bóng đá" nếu muốn tiếp tục thi đấu cho Man United. Câu chửi rất nặng ấy không đủ để Mourinho che lấp đi một sự thật hiển nhiên: Man United ghi bàn quá tệ.

Và khi việc ghi bàn đến tận giai đoạn cuối mùa vẫn không cải thiện gì so với đầu mùa, đấy là lúc người ta đặt dấu hỏi ở khả năng huấn luyện của Mourinho, chứ không phải cảm giác ghi bàn của các cầu thủ.

Trước đó vài ngày, Man United không có Zlatan Ibrahimovic đã hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn vào lưới West Brom. Và Mourinho không ngại ngần chỉ đích danh những người làm ông thất vọng: "Bạn dễ dàng nhìn ra (Marcus) Rashford, (Jesse) Lingard, (Henrikh) Mkhitaryan và (Anthony) Martial đã ghi bao nhiêu bàn.

Đến Ibrahimovic còn phản ứng, thì Man United hỏng rồi Mourinho ạ! - Ảnh 1.

Đã 19 trận Premier League, Rashford không thể tìm được mành lưới đối phương.

Zlatan và (Juan) Mata là những người hiếm hoi ghi bàn đúng với kỳ vọng. Và khi họ không đá, mọi thứ trở nên khó khăn".

Ghi bàn quả thực là "vấn nạn" của Man United mùa này. Rashford, Mkhitaryan và Martial mới ghi được mỗi người 3 bàn tại Premier League mùa này. Còn Lingard thì mới có duy nhất một pha lập công. Nếu như ở Barcelona, người ta nói về "Messidependencia" (Hội chứng phụ thuộc Messi) thì ở Manchester này, "Zlatandependencia" có vẻ còn khủng khiếp hơn.

Trở lại sau án treo giò vì pha giật chỏ vào mặt Tyrone Mings, Zlatan nhận ra mọi thứ không có gì thay đổi. Vẫn anh là đích đến sau cùng của các pha bóng. Và khi anh bị đối phương bủa vây, các đồng đội không thể chiếm lấy những khoảng trống lẫn cơ hội mà anh tạo ra.

Zlatan đã có 27 bàn mùa này, 16 tại tại Premier League. Đấy là một thành tích tuyệt vời với một trung phong đã 35 tuổi, lại lần đầu tiên thi đấu ở Anh. Nhưng chính cái tuổi 35 ấy lại là vấn đề. Mourinho đâu thể cứ dựa dẫm vào một ngôi sao đang đá những ngày tháng đỉnh cao cuối cùng của sự nghiệp nếu muốn xây dựng một kế hoạch dài hơi.

Đến Ibrahimovic còn phản ứng, thì Man United hỏng rồi Mourinho ạ! - Ảnh 2.

Trong mắt Ibrahimovic giờ đây, tương lai phía trước của Man United đầy u tối.

Đến Zlatan cũng cảm thấy sốt ruột. Anh nói: "Tôi đến đây không phải để hoang phí thời gian. Thế nên Man United phải đáp ứng được tham vọng của tôi để tôi. Tôi đã 35 tuổi, đâu còn như thuở đôi mươi mà chờ thêm 5 hay 10 năm. Nên để tôi ở lại, nhiều thứ cần phải làm rõ. Tôi muốn thấy tầm nhìn của CLB, bởi ngay từ đầu tôi đã nói mình đến đây để chiến thắng. Nếu muốn thắng lớn, ta cần trang bị lớn".

Zlatan muốn nói điều gì? Anh muốn Man United mạnh tay hơn trong việc chiêu mộ Antoine Griezmann và những ngôi sao tấn công mới, hay anh muốn Mourinho phải giải quyết ngay bài toán hàng công, một hàng công gồm nhiều cái tên sáng giá nhưng rốt cục vẫn đang chờ dưỡng khí từ đôi chân của một lão tướng.

2. Man United đã hòa West Brom khi không có Zlatan. Khi có Zlatan mà anh không ghi bàn, Man United đã hòa với Stoke, Burnley, Hull và Bournemouth. Những lần khác - như trận gặp Manchester City ở League Cup, gặp Rostov ở Europa League, gặp Watford ở Premier League - Mata đã thay Zlatan phá vỡ bế tắc.

Đến Ibrahimovic còn phản ứng, thì Man United hỏng rồi Mourinho ạ! - Ảnh 3.

Không phải lúc nào Juan Mata cũng có thể thay Ibrahimovic lĩnh trọng trách ghi bàn cho Man United.

Nhưng cầu thủ tấn công người Tây Ban Nha mới chỉ có vỏn vẹn 6 bàn ở Premier League. Tức là tổng số bàn của Mata, Rashford, Martial, Mkhitaryan và Lingard cộng lại mới bằng một mình Zlata.

Người ta chỉ ra so với mùa bóng đầu tiên của Louis van Gaal, Man United hiện tại còn kiếm ít hơn 2 điểm. Và đã có một số ý kiến chuyên môn chỉ ra Man United kỳ thực đang thụt lùi về mặt chuyên môn.

Martial đã chơi rất hay dưới thời Louis van Gaal, được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới ở Old Trafford, nay đã thất sủng. Rashford - một tài năng đầy hứa hẹn, đã 19 trận Premier League không tìm thấy mành lưới đối phương. Ngay cả Wayne Rooney, dù đã qua thời đỉnh cao, cũng bị hoài phí trên ghế dự bị.

Những chấn thương, cũng như những loay hoay trong việc tìm ra đội hình tối ưu ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất ghi bàn của Man United, bất chấp việc họ đang là đội có số cú sút bình quân theo trận nhiều nhất giải.

Đến Ibrahimovic còn phản ứng, thì Man United hỏng rồi Mourinho ạ! - Ảnh 4.

Có lẽ lúc này, Mourinho đang mơ ước mình có một Frank Lampard, người luôn cung cấp một nguồn bàn thắng ổn định từ tuyến hai. Ba mùa bóng đầu tiên của Mourinho tại Chelsea, Lampard ghi cho ông đến 60 bàn, giải quyết không biết bao nhiêu trận đấu.

Nhìn rộng ra, những đội bóng ghi nhiều bàn nhất Premier League mùa này luôn có nguồn "hỏa lực dự bị". Tottenham từng thắng nhiều trận không có Harry Kane bởi họ vẫn có đó một Dele Alli (14 bàn) hay Son Heung-Min (8 bàn).

Ở Arsenal, Theo Walcott đã ghi 18 bàn trên mọi mặt trận dù đá ở vị trí tiền vệ cánh. Chỉ đá chính có 7 trận và 13 trận vào sân từ ghế dự bị, Olivier Giroud vẫn ghi được 8 bàn. Ở Chelsea, Diego Costa và Eden Hazard đều đã đi qua cột mốc 10 bàn từ lâu.

Vấn đề của Man United quá rõ ràng, và Mourinho phải chịu trách nhiệm cho vấn đề hỏa lực của đội nhà. Trên thực tế, ngoài Zlatan và Pogba ra thì đâu có ai chắc suất đá chính. Bài khích tướng của Mourinho có vẻ đã phản tác dụng. Và việc ông một lần nữa chĩa mũi dùi vào Luke Shaw càng khiến không ít Manucians phải cau mày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại