Còn chờ đợi thần may mắn đến bao giờ, hả Mourinho?

Hải Đoàn |

Man United lại hòa trên sân nhà và mục tiêu top 4 ngày càng xa tầm với. Ngay tại sào huyệt của mình, “Quỷ đỏ” đang đối mặt với một cơn khủng hoảng thật sự.

1. Mourinho đã tự nhận mình là "Người đặc biệt", nhưng trong năm đầu tiên dẫn dắt Man United, người ta đã mỉa mai ông là "vua hòa". Biệt danh ấy quả không sai. Trong chuỗi 20 trận bất bại liên tiếp của Man United tại Premier League đến thời điểm này (dài nhất trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu), 50% là những trận hòa. Đáng buồn hơn, 9 trong số đó lại diễn ra tại Old Trafford.

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" có thể đổ lỗi do thiếu may mắn khi thêm một trận đấu mà xà ngang lại đứng về phía đội khách với 2 lần từ chối bàn thắng của Ander Herrera và Paul Pogba. Riêng tiền vệ người Pháp, anh đã có lần thứ 9 mùa này đưa bóng trúng cột dọc hoặc xà ngang. Thế nhưng, điều ấy càng khẳng định chắc nịch rằng khả năng dứt điểm của các chân sút "Quỷ đỏ" thực sự có vấn đề.

Sau trận hòa ở vòng đấu trước gặp West Brom, Mourinho không ngần ngại chê bai những Mkhitaryan, Rashford, Martial hoặc Jesse Lingard, nhưng khi cả Ibrahimovic và Pogba đã trở lại mà Man United vẫn không thể cải thiện khâu ghi bàn, đó là vấn đề tất yếu thuộc về hệ thống tấn công mà nhà cầm quân người Bồ đang xây dựng tại Old Trafford.

Còn chờ đợi thần may mắn đến bao giờ, hả Mourinho? - Ảnh 1.

Phải nhờ đến chấm phạt đền, Man United mới có thể kiếm được bàn thắng níu lại 1 điểm ở Old Trafford.

Hãy nhìn cái cách Liverpool của Juergen Klopp bắn phá khung thành Everton ở trận derby vùng Merseyside gần nhất để thấy rằng Man United hiện tại nghèo nàn thế nào trong các phương án tấn công.

Tốc độ, kỹ thuật và sự táo bạo của những Coutinho, Sadio Mane khiến khung thành Joel chao đảo và đó là lý do trực tiếp buộc hàng phòng ngự đã luống tuổi của Everton mắc sai lầm.

Còn Man United? Đã có những thời điểm họ cầm bóng đến 82% trước Everton, nhưng không khiến Jagielka hay Williams nao núng. Sự xuất sắc của bộ đôi phòng ngự này có sự góp sức không nhỏ của các chân sút Quỷ đỏ.

Và có vẻ chính Mourinho cũng bất lực. Rõ nét nhất là những thay đổi nhân sự trong hiệp 2. Ai cũng thấy Michael Carrick đã làm rất tốt nhiệm vụ cầm trịch ở khu trung tuyến, còn Fellaini vật vờ như một "bóng ma" trên sân nhưng Mourinho buộc phải thay số 16 bằng Mkhitaryan và giữ "Gã đầu xù" ở lại.

Còn chờ đợi thần may mắn đến bao giờ, hả Mourinho? - Ảnh 2.

Mourinho chỉ còn biết trông cậy vào một Fellaini vật vờ chờ ăn may.

Rất dễ để lý giải cho quyết định của "Người đặc biệt": ông đang chờ thần may mắn từ các pha không chiến, điều thường thấy dưới thời David Moyes hoặc Louis Van Gaal trong cơn khủng hoảng.

2. Các đối thủ làm khách tại Old Trafford mùa này đều có món "bài tủ" phòng thủ chặt và chờ cơ hội khi Man United mắc sai lầm. Ngay cả một đội bóng luôn chơi tấn công như Liverpool cũng áp dụng chiêu bài ấy thì những West Brom, Burnley, Hull City hay Bournemouth chơi "tử thủ" tại "Nhà hát" cũng là điều dễ hiểu.

Có lẽ đã đến lúc Mourinho thôi trách móc các học trò để nhìn lại mình. Nhưng điều đó vô cùng khó. Với một người bảo thủ như ông, nhận sai không bao giờ có trong từ điển.

Con đường vào top 4 của Quỷ đò hiện tại đã hẹp hơn rất nhiều. Trước mắt họ là các trận đại chiến với Chelsea, Man City, Arsenal, Tottenham và 3 trên 4 cuộc đối đầu ấy diễn ra trên sân khách.

Sau trận hòa trước West Brom, Mourinho đã nói: "Nếu kết quả thi đấu trong 2 trận Premier League sắp tới không như ý, chúng tôi buộc phải hoạch định lại kế hoạch của mùa giải". Hai trận đấu ấy là trận hòa Everton vừa qua, và cuộc làm khách trên sân Sunderland cuối tuần này.

Còn chờ đợi thần may mắn đến bao giờ, hả Mourinho? - Ảnh 3.

Man United đang có vấn đề nặng về khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Thế nhưng, với những gì đã diễn ra, Mourinho nên buông Premier League càng sớm càng tốt và dồn sức cho mục tiêu Europa League.

Man Utd đã chơi rất tốt ở các giải đấu cúp từ khi Mourinho nắm quyền ở "Nhà hát của những giấc mơ", và đó là lý do để người hâm mộ tin tưởng mục tiêu cao nhất trong giai đoạn còn lại của mùa giải chính là chức vô địch ở giải đấu hạng hai châu Âu, cánh cửa "Quỷ đỏ" giúp vẫn có thể đến Champions League mùa sau.

Điều ấy có vẻ thực tế hơn cả với Man United vào thời điểm này. Chính Alex Ferguson cũng từng khuyên nhủ Mourinho và các học trò nên dồn sức cho Europa League thay vì níu kéo mục tiêu top 4. Đó là lời khuyên quý giá cho "Người đặc biệt" vào lúc này.

Một quyết định dứt khoát và quyết đoán đang chờ Jose Mourinho!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại