Cười lên đi, thì Man United mới thành công được, Mourinho ạ!

Hải Đoàn |

Mourinho không hạnh phúc với kỳ chuyển nhượng mùa hè của Man United. Song chỉ cần ông giúp các học trò được… hạnh phúc, Quỷ đỏ sẽ thành công.

1. Man United đã có trận ra quân Premier League thành công khi đánh bại Leicester City với tỉ số 2-1. Pogba và Luke Shaw là những người trực tiếp lập công để mang về 3 điểm đầu tiên cho Bầy quỷ. Điểm chung của cả hai cái tên ở trên đều là những người không được Mourinho tin tưởng trọn vẹn và đối diện với khả năng phải chia tay Man United.

Pogba được Mourinho xác định là nhân tố trung tâm trong kế hoạch phục hưng Man United nhưng kể từ khi trở về Old Trafford, phong độ của anh chưa bao giờ ổn định. Tình hình càng phức tạp hơn khi cuối mùa giải trước, Mourinho đánh mất niềm tin vào tiền vệ mang áo số 6, đẩy anh lên băng ghế dự bị để nhường vị trí cho tài năng trẻ McTominay.

Cười lên đi, thì Man United mới thành công được, Mourinho ạ! - Ảnh 1.

Pogba ngay lập tức chứng minh "Người đặc biệt" đã sai khi tỏa sáng rực rỡ ở World cup 2018 giúp tuyển Pháp lên đỉnh thế giới. Song, Mourinho lại cố tình phớt lờ cậu học trò khi cho rằng:

"World Cup là môi trường hoàn hảo cho một cầu thủ như Paul Pogba để thể hiện những gì tốt nhất. Tại sao? Bởi vì nó diễn ra trong vòng 1 tháng, nơi cậu ấy chỉ có thể nghĩ về bóng đá. Cậu ấy ở cùng đội tuyển trong khu huấn luyện, cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi họ tập trung vào bóng đá".

Nhà cầm quân người Bồ đã gián tiếp chỉ trích Pogba không tập trung hoàn toàn cho bóng đá khi khoác áo Quỷ đỏ và đó chính là lý do khiến phong độ của anh gặp vấn đề.

Pogba đương nhiên không im lặng. Ngay sau khi giúp Man United đánh bại Leicester City ở vòng 1 Premier League 2018/19, anh lập tức gửi thông điệp mạnh mẽ đến Mourinho:

"Bạn phải biết một điều rằng một cầu thủ khi được chọn và hạnh phúc sẽ luôn thoải mái hơn khi cậu ấy không hạnh phúc. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Sau World Cup, tôi vẫn là tôi, vẫn là Paul Pogba mà mọi người biết. Tôi vẫn yêu bóng đá, vẫn thích chơi bóng và vẫn cố gắng cống hiến hết sức cho đội bóng". Đã quá rõ ràng, Pogba chưa thật sự thăng hoa bởi anh không hạnh phúc với Mourinho.

Cười lên đi, thì Man United mới thành công được, Mourinho ạ! - Ảnh 2.

Pogba đã lên tiếng, chỉ còn chờ Mourinho "giãn cơ mặt".

2. Tình hình của Luke Shaw lại càng nghiêm trọng hơn khi Mourinho công khai chỉ trích hậu vệ người Anh thiếu chuyên nghiệp và không nỗ lực luyện tập để cải thiện bản thân.

Còn nhớ vào tháng 11/2016, "Người đặc biệt" đăng đàn phê bình cậu học trò: "Luke Shaw nói với tôi sáng nay rằng cậu ấy không có thể trạng tốt để thi đấu nên chúng tôi phải chọn một hàng thủ khác. Khác biệt ở đây là lòng dũng cảm, sự dũng cảm có thể khiến người ta muốn thi đấu bằng bất cứ giá nào. Còn những người với vết đau nhẹ, họ cũng thích tạo ra khác biệt cho riêng mình".

Kể từ ngày ngồi vào ghế nóng ở Old Trafford, Mourinho chê Shaw nhiều hơn khen. Với một cầu thủ trẻ như Shaw, anh gặp vấn đề về mặt tâm lý và phong độ và tâm lý cũng là điều dễ hiểu.

Cười lên đi, thì Man United mới thành công được, Mourinho ạ! - Ảnh 3.

Luke Shaw cũng đã biết cách tìm lại ngày vui ở Old Trafford.

Ở Man United, Martial, Rashford, Lindeloft… cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi các cầu thủ không được tin tưởng hoàn toàn, Mourinho dù tài năng đến mấy cũng không thể một mình xoay chuyển càn khôn để giúp Quỷ đỏ thi đấu thành công như mong đợi.

Đội hình Man United hiện tại không hề yếu. Sẽ vô cùng ngụy biện nếu cho rằng những De Gea, Bailly, Pogba, Matic, Fred, Alexis Sanchez, Lukaku là những cái tên hạng xoàng ở châu Âu. Họ đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ và là nỗi thèm khát của bất kỳ đội bóng nào ở lục địa già. Nhưng vì sao, Man United vẫn mãi ì ạch. Đó là câu hỏi dành cho Mourinho.

Muốn tìm đáp án, quả thật không khó. Chẳng phải Pogba đã trả lời giùm Mourinho đó sao: "Như tôi đã nói, khi bạn thoải mái, khi mọi người tin tưởng bạn và bạn trở nên tự tin hơn, đầu óc bạn sẽ thông suốt và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi luôn cố gắng hết mình vì các CĐV, vì các đồng đội và vì những người tin tưởng tôi".

Cười lên đi, thì Man United mới thành công được, Mourinho ạ! - Ảnh 4.

Các ngôi sao cũng là con người bằng da, bằng thịt. Họ không phải là những cỗ máy, chỉ việc lập trình, nạp nhiên liệu là có thể vận hành. Họ cần được tin tưởng và tạo động lực để thi đấu. Mourinho đã làm điều đó không biết bao nhiêu lần trong quá khứ và ông đã gặt hái vô số danh hiệu. Song ở Man United, ông đang lãng quên "bí kíp" thần kỳ ấy.

Chỉ cần biết quan tâm và trao niềm tin tuyệt đối cho các học trò, trong tay Mourinho sẽ là đoàn quân thiện chiến bậc nhất Premier League. Làm được không, hỡi "Người đặc biệt"?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại